BoSweet5127
New member
Ai mà ngờ được anh chàng "chịu chơi" chi cả tỷ đồng mua vé số lại là tên lừa đảo đang bị truy nã chứ
Năm 2016, vợ chồng ông bà Triệu – chủ một cửa hàng bán vé số ở tỉnh An Huy (Trung Quốc) – nhận được lời nhờ siêu kỳ lạ từ một vị khách quen: đi nhận tiền trúng xổ số hộ. Vì đã thân quen lâu nên hai vợ chồng cũng gật đầu đồng ý luôn. Plot twist là vài ngày sau, họ bị cảnh sát mời lên đồn vì liên quan đến một nghi phạm trộm cắp. Và người đó chính là vị khách "thân thiết" kia đó
## Anh chàng "đại gia" bí ẩn chi tiền tỷ mua vé số
Chuyện bắt đầu từ giữa năm 2016, khi một anh chàng lạ mặt ập vào cửa hàng và chi luôn hơn 20.000 NDT (khoảng 70 triệu đồng) để mua vé số trong một lần. Vợ chồng ông bà Triệu choáng váng luôn vì chưa bao giờ thấy ai "chịu chơi" đến vậy
Từ hôm đó, anh khách này thành regular customer, ghé cửa hàng như về nhà. Tự giới thiệu tên là Thần, 30 tuổi, đang thuê phòng ở nhà nghỉ cuối phố. Càng quen càng thân, thậm chí Thần còn ở lại ăn tối với gia đình họ Triệu nữa.
Theo lời bà chủ cửa hàng kể lại, suốt gần 1 năm, Thần gần như ngày nào cũng đến. Mỗi lần xuất hiện là anh ta chơi lớn, chi từ vài nghìn đến hàng chục nghìn NDT mua vé số. Tính sơ sơ, anh này đã bỏ ra gần 300.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng) Vợ chồng họ Triệu vừa bất ngờ vừa mừng vì có khách "chất" thế này.
## Trúng 144 triệu nhưng lại nhờ người khác đi nhận
Nhưng mà drama đến từ đây này! Dù xài 1 tỷ mua vé số nhưng Thần chỉ trúng đúng một lần với số tiền 41.200 NDT (khoảng 144 triệu đồng). Khi được báo tin vui, anh ta phản ứng siêu bình thản như thể đã biết trước kết quả ý
Thậm chí, Thần còn không đến đại lý nhận tiền. Mãi đến khi vợ chồng họ Triệu nhắc mới nhờ bà chủ đi nhận hộ. Bà chủ cũng không nghĩ ngợi gì, đi nhận về xong Thần lại có một yêu cầu khác càng kỳ lạ hơn: nhờ giữ hộ luôn số tiền 41.200 NDT đó
Vài tuần sau, Thần quay lại lấy tiền. Nhưng plot twist tiếp theo là anh ta bảo đang bệnh nặng, cần phẫu thuật nên muốn vay thêm tiền. Vợ chồng họ Triệu tốt bụng cho vay luôn, thậm chí còn giúp rút tiền ở các cây ATM gần nhà nhiều lần.
## Sự thật phía sau "đại gia" giả mạo
Một thời gian sau không thấy Thần trả tiền, vợ chồng họ Triệu tìm đến nhà nghỉ thì mới biết anh ta đăng ký thuê phòng bằng giấy tờ tên Trần Bình An Chủ nhà kể lúc mới đến, Thần rất hào phóng, tip nhân viên dọn phòng thường xuyên. Nhưng sau đó đột ngột chuyển sang phòng rẻ tiền, không điều hòa rồi biến mất luôn mà không trả phí.
Gọi điện mãi không thấy nghe máy, vợ chồng họ Triệu và chủ nhà nghỉ biết đã bị lừa nhưng cũng đành chịu thôi
Không ngờ một thời gian sau, cảnh sát tìm đến cửa hàng mời vợ chồng họ Triệu lên làm việc. Tại đây họ mới tá hỏa biết mình có liên quan đến vụ trộm cắp do Thần gây ra!
Theo cảnh sát, tên thật của Thần là Mã Hải Tiến – một tên lừa đảo chuyên nghiệp. Ngoài vợ chồng họ Triệu, hắn còn lừa nhiều người khác bằng nhiều danh tính giả. Với tên Trần Bình An thuê phòng ông Từ Phúc Hải, dùng tên Trương Minh để vay một người phụ nữ 700.000 NDT (khoảng 2,5 tỷ đồng) rồi biến mất
Hoá ra trước đó, Mã Hải Tiến đã bị truy nã vì tội biển thủ hơn 2 tỷ đồng từ công ty cũ để... mua vé số. Trong thời gian lẩn trốn, hắn lên kế hoạch dùng danh tính giả làm quen với nhiều người phụ nữ trên mạng, lợi dụng tình cảm để vay tiền. Hắn còn xây dựng mối quan hệ với nhiều người khác như chủ nhà nghỉ và vợ chồng họ Triệu để che mắt cho hành vi lừa đảo. Khi thua lỗ hết tiền, hắn quyết định cầm tiền bỏ trốn.
May mắn là cảnh sát nhanh chóng bắt giữ Mã Hải Tiến trong một nhà máy. Tại cơ quan chức năng, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo và trộm cắp của mình. Hiện Mã Hải Tiến đã bị xử lý theo pháp luật Trung Quốc rồi
Bài học rút ra: Gặp ai "chịu chơi" quá mức cũng phải cẩn thận nhé! Không có gì là quá tốt mà không có lý do cả đâu các bạn ơi
Nguồn: kenh14.vn
Năm 2016, vợ chồng ông bà Triệu – chủ một cửa hàng bán vé số ở tỉnh An Huy (Trung Quốc) – nhận được lời nhờ siêu kỳ lạ từ một vị khách quen: đi nhận tiền trúng xổ số hộ. Vì đã thân quen lâu nên hai vợ chồng cũng gật đầu đồng ý luôn. Plot twist là vài ngày sau, họ bị cảnh sát mời lên đồn vì liên quan đến một nghi phạm trộm cắp. Và người đó chính là vị khách "thân thiết" kia đó
## Anh chàng "đại gia" bí ẩn chi tiền tỷ mua vé số
Chuyện bắt đầu từ giữa năm 2016, khi một anh chàng lạ mặt ập vào cửa hàng và chi luôn hơn 20.000 NDT (khoảng 70 triệu đồng) để mua vé số trong một lần. Vợ chồng ông bà Triệu choáng váng luôn vì chưa bao giờ thấy ai "chịu chơi" đến vậy
Từ hôm đó, anh khách này thành regular customer, ghé cửa hàng như về nhà. Tự giới thiệu tên là Thần, 30 tuổi, đang thuê phòng ở nhà nghỉ cuối phố. Càng quen càng thân, thậm chí Thần còn ở lại ăn tối với gia đình họ Triệu nữa.
Theo lời bà chủ cửa hàng kể lại, suốt gần 1 năm, Thần gần như ngày nào cũng đến. Mỗi lần xuất hiện là anh ta chơi lớn, chi từ vài nghìn đến hàng chục nghìn NDT mua vé số. Tính sơ sơ, anh này đã bỏ ra gần 300.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng) Vợ chồng họ Triệu vừa bất ngờ vừa mừng vì có khách "chất" thế này.
## Trúng 144 triệu nhưng lại nhờ người khác đi nhận
Nhưng mà drama đến từ đây này! Dù xài 1 tỷ mua vé số nhưng Thần chỉ trúng đúng một lần với số tiền 41.200 NDT (khoảng 144 triệu đồng). Khi được báo tin vui, anh ta phản ứng siêu bình thản như thể đã biết trước kết quả ý
Thậm chí, Thần còn không đến đại lý nhận tiền. Mãi đến khi vợ chồng họ Triệu nhắc mới nhờ bà chủ đi nhận hộ. Bà chủ cũng không nghĩ ngợi gì, đi nhận về xong Thần lại có một yêu cầu khác càng kỳ lạ hơn: nhờ giữ hộ luôn số tiền 41.200 NDT đó
Vài tuần sau, Thần quay lại lấy tiền. Nhưng plot twist tiếp theo là anh ta bảo đang bệnh nặng, cần phẫu thuật nên muốn vay thêm tiền. Vợ chồng họ Triệu tốt bụng cho vay luôn, thậm chí còn giúp rút tiền ở các cây ATM gần nhà nhiều lần.
## Sự thật phía sau "đại gia" giả mạo
Một thời gian sau không thấy Thần trả tiền, vợ chồng họ Triệu tìm đến nhà nghỉ thì mới biết anh ta đăng ký thuê phòng bằng giấy tờ tên Trần Bình An Chủ nhà kể lúc mới đến, Thần rất hào phóng, tip nhân viên dọn phòng thường xuyên. Nhưng sau đó đột ngột chuyển sang phòng rẻ tiền, không điều hòa rồi biến mất luôn mà không trả phí.
Gọi điện mãi không thấy nghe máy, vợ chồng họ Triệu và chủ nhà nghỉ biết đã bị lừa nhưng cũng đành chịu thôi
Không ngờ một thời gian sau, cảnh sát tìm đến cửa hàng mời vợ chồng họ Triệu lên làm việc. Tại đây họ mới tá hỏa biết mình có liên quan đến vụ trộm cắp do Thần gây ra!
Theo cảnh sát, tên thật của Thần là Mã Hải Tiến – một tên lừa đảo chuyên nghiệp. Ngoài vợ chồng họ Triệu, hắn còn lừa nhiều người khác bằng nhiều danh tính giả. Với tên Trần Bình An thuê phòng ông Từ Phúc Hải, dùng tên Trương Minh để vay một người phụ nữ 700.000 NDT (khoảng 2,5 tỷ đồng) rồi biến mất
Hoá ra trước đó, Mã Hải Tiến đã bị truy nã vì tội biển thủ hơn 2 tỷ đồng từ công ty cũ để... mua vé số. Trong thời gian lẩn trốn, hắn lên kế hoạch dùng danh tính giả làm quen với nhiều người phụ nữ trên mạng, lợi dụng tình cảm để vay tiền. Hắn còn xây dựng mối quan hệ với nhiều người khác như chủ nhà nghỉ và vợ chồng họ Triệu để che mắt cho hành vi lừa đảo. Khi thua lỗ hết tiền, hắn quyết định cầm tiền bỏ trốn.
May mắn là cảnh sát nhanh chóng bắt giữ Mã Hải Tiến trong một nhà máy. Tại cơ quan chức năng, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo và trộm cắp của mình. Hiện Mã Hải Tiến đã bị xử lý theo pháp luật Trung Quốc rồi
Bài học rút ra: Gặp ai "chịu chơi" quá mức cũng phải cẩn thận nhé! Không có gì là quá tốt mà không có lý do cả đâu các bạn ơi
Nguồn: kenh14.vn