ThoXanhOfficial
New member
Cứ tưởng đi du lịch là "đu đưa" đốt tiền, nhưng anh Johnny Ward người Ireland lại biến đam mê xê dịch thành nghề kiếm bộn tiền luôn á! 10 năm đi vòng quanh thế giới, anh này bỏ túi 1,5 triệu USD (tầm 38 tỷ đồng) nha mọi người. Xịn sò chưa!
Johnny Ward 33 tuổi, trước kia sống với mẹ và chị gái ở Ireland. Sau khi sang Anh học đại học xong, anh quyết định "lăn ra đường" đi khám phá thế giới. Vấn đề là... hết sạch tiền!
Thế là anh nghĩ ra một nước cờ "não lắm": tình nguyện làm chuột bạch thử thuốc ở bệnh viện Ireland trong 5 tuần. Tiền công kiếm được đủ mua vé bay sang Thái Lan. Sang đấy, anh dạy tiếng Anh kiếm sống rồi "phượt" khắp Đông Nam Á với ngân sách siêu rẻ: chỉ 10-15 USD/ngày thôi!
Khi lại cạn túi, anh bắt đầu viết blog chia sẻ hành trình. Plot twist đây: blog OneStep4Ward của anh kiếm được tới 7.000 USD/tháng! Sau đó anh mở rộng thành mạng lưới 100 blog, kiếm tiền từ quảng cáo và đầu tư bất động sản. Giờ anh đã có 1,5 triệu USD rồi nha!
Mất 10 năm, anh đã đặt chân đến hết 197 quốc gia trên thế giới. Mỗi nước anh dành khoảng 3 tuần, và đất nước cuối cùng là Na Uy vào tháng 3 vừa rồi.
Hành lý của anh tối giản vô cùng: ví tiền, hộ chiếu, iPhone, MacBook và... "có thể là sáp vuốt tóc nữa" (anh tự nhận đó ).
Cùng ngắm những khoảnh khắc trong hành trình epic này nào!
Lớp học tiếng Anh của Ward ở Campuchia nè!
Maldives xinh xắn quá trời ️
Check-in trước núi Phú Sĩ huyền thoại ở Nhật Bản
Hành lý gọn lẹ là vậy đó! Minimalist chuẩn chỉ
Dù lượn ở New Zealand, chill phết!
Bolivia đẹp mê ly~
Nguồn: soha.vn