Câu chuyện này nghe mà muốn khóc luôn á!
Hôm đó, ở huyện Kim Trại, tỉnh An Huy (Trung Quốc), anh Lôi Thành Lâm - một người đàn ông trung niên làng Quan Miếu - đang đi đường thì thấy một cụ già tai bị điếc lang thang trên phố, nhìn cụ lạc lõng mà thương quá! Và rồi anh đã quyết định làm một việc mà nghe qua cũng thấy "điên" nhưng lại ấm lòng vô cùng: đi xe máy vượt hơn 3000 cây số để đưa bà cụ tìm đường về nhà kịp ăn Tết với gia đình!
Suốt 2 tháng trời (dài ghê luôn á), anh Lâm chụp ảnh bà cụ rồi chở cụ đi khắp nơi để tìm nhà. Từ các huyện thành ở tỉnh Hà Nam, rồi quay lại Kim Trại... đi mãi mà vẫn chưa thấy nhà cụ đâu
Chặng đường dài và gian nan lắm nha mọi người ơi! Để tiết kiệm chi phí, anh Lâm chỉ ăn mỳ ăn liền, uống nước lọc và mang theo ít đồ khô phòng khi đói. Tưởng tượng đi xe máy mãi như vậy mà vẫn kiên trì, respect quá!
Và rồi plot twist có happy ending đây: Khi đến một làng ở thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc, anh Lâm tình cờ nhìn thấy tờ thông báo tìm người thất lạc dán trên tường, có cả số điện thoại của con trai bà cụ là Trương Kim Thư nữa! Anh Lâm lập tức gửi ảnh bà cụ qua số đó, và boom - anh Thư vui mừng nhận ra mẹ mình luôn, còn anh Lâm thì mừng đến rơi nước mắt!
Bà cụ tên là Bành Thái Hoa. Sau khi về đến nhà, bà đã nhờ con trai hỏi địa chỉ ân nhân Lôi Thành Lâm để sau này đến cảm ơn, nhưng anh ấy đã khiêm tốn từ chối.
Nhiều người nói anh Lâm làm việc "quá sức tưởng tượng", nhưng với anh, đây chỉ là chuyện hết sức đơn giản thôi. Anh chia sẻ rằng mình cảm thấy hạnh phúc mỗi khi giúp đỡ người khác, đặc biệt là khi đưa bà cụ về kịp ăn Tết cùng gia đình.
Nguồn: soha.vn