Ủa tưởng tìm được "chân ái" nhưng hóa ra lại là... AI! Câu chuyện này nghe mà thấy buồn cười lẫn thương luôn á!
Chuyện tình AI "quá trớn" từ Brazil
Tại Brazil, một anh công nhân xây dựng 49 tuổi tên Edimar Rocha Martins đã làm một điều cực kỳ "all in" - bán sạch tài sản và vượt hơn 1.900km chỉ để gặp người phụ nữ mà anh quen qua mạng. Thế mà plot twist ở đây là... chị đó chỉ là nhân vật ảo do AI tạo ra thôi!
Theo báo chí Brazil như UOL và CNN Brasil đưa tin, ngày 9/10, anh Martins đã lên đường từ Imperatriz (bang Maranhao ở phía đông bắc) đến Belo Horizonte (bang Minas Gerais ở phía đông nam). Quãng đường 2.100km, ngồi xe buýt hơn 36 tiếng đồng hồ luôn đó!
Tài khoản "bẫy người" 300K followers
Người phụ nữ mà anh Martins tìm kiếm có tên "Jessica Oliveira" hay "Jessica Fazendeira" trên mạng xã hội. Tài khoản này đăng toàn video về một cô gái tóc vàng sống ở trang trại, tự nhận là chủ trang trại và đang... tìm chồng luôn! Và nó còn có hơn 300.000 followers nữa cơ!
Trong các video, "chị Jessica" này mời người đàn ông đến sống cùng tại trang trại, hứa hẹn "không bao giờ phải làm việc nữa trong đời" (nghe mà muốn tin luôn á ). Từ năm 2020, anh Martins vô tình biết đến tài khoản này và... tin sái cổ rằng chị đó là người thật, rồi bán hết tài sản để lo chuyến đi.
Cú twist chấn động
Đến ngày 11/10 khi anh đến Belo Horizonte, thì... không thấy ai cả! Anh Martins cầm ảnh đi hỏi khắp nơi, cuối cùng phải nhờ đến đài phát thanh địa phương. Và đây là lúc sự thật được phơi bày: "chị Jessica" chỉ là nhân vật AI, không phải người thật đâu!
Anh Martins chia sẻ rằng sau khi mẹ mất, anh cảm thấy rất cô đơn và muốn bắt đầu cuộc sống mới. Trong phỏng vấn với truyền thông, anh nói: "Sự cô đơn khi ở nhà đôi khi có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống của một người"
Người vận hành tài khoản sau đó thừa nhận nhân vật do AI tạo ra, nhưng nói là chưa bao giờ nhắn tin riêng với anh Martins hay kêu anh đến Belo Horizonte. Họ giải thích tài khoản chỉ nhằm... tăng follower và kinh doanh thôi (kinh doanh gì mà thế này? ).
Kết thúc có hậu (một chút)
Vì đã tiêu hết tiền cho chuyến đi, anh Martins không còn xu nào để về nhà. May là cơ quan hỗ trợ người di cư ở Belo Horizonte đã giúp anh với đồ ăn, nhu yếu phẩm và vé xe về quê Araguatins (bang Tocantins). Theo báo địa phương, anh đã khởi hành trở về rồi
Bài học rút ra: trên mạng gặp ai cũng phải cẩn thận, nhất là những lời hứa hẹn "ngon" quá thì... chắc chắn có vấn đề rồi! AI ngày nay xịn đến mức này, mọi người cẩn thận nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn