SunNana2399
New member
Thật sự là drama đời thực chứ không phải phim đâu nha! Chàng trai này không chỉ bị quai bị thôi mà còn chạy hậu nữa đó trời Tự hỏi sau pha này thì anh ấy sẽ nghĩ gì về cuộc đời nhỉ?
Người xưa có câu "trồng trọt gì gặt hái nấy", nhiều khi nghe huyền huyền nhưng lại có thật luôn á! Như câu chuyện đang viral khắp MXH này ấy, nghe xong mà phải thốt lên: "Trời ơi, coincidence nhiều quá!"
Chuyện là có anh chàng đang hẹn hò với bạn gái, rồi hai đứa "happy" quá dẫn đến hậu quả - cô bạn gái có thai. Thế nhưng plot twist là anh này lại ngoảnh mặt làm ngơ, ép người yêu phải đi phá thai với lý do "em chưa ready làm ba" Nhưng đợi đã, drama còn tiếp nè!
"Mình có thai với anh người yêu. Khi mình vui mừng báo tin thì anh ta bảo chưa sẵn sàng làm bố, tìm mọi lý do bắt mình phải bỏ. Mình không bỏ thì gây chuyện rồi bỏ hai mẹ con mình.
Hôm nay mình vừa nghe bạn thân anh ta mách: 'Thằng H bị lên quai bị nhưng không giữ, chơi thể thao xong về đi tắm, bây giờ sốt quá phải vào viện, nghe bác sỹ nói bị chạy hậu. Em nên vào thăm nó...'.
Mình có nên thăm không? Và nên cư xử như thế nào với anh ta tiếp theo?"
Okay nghe xong story này mà muốn sốc luôn, drama level tối đa không hề đùa!
Quai bị nghe qua thì không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng theo kinh nghiệm của các cụ ngày xưa, nam giới lúc bị quai bị phải TUYỆT ĐỐI kiêng chạy nhảy, kiêng tắm nước lạnh để tránh "chạy hậu" - tức là có thể dẫn đến vô sinh hoặc khó có con đó các bạn ơi!
Thế nên tình huống của anh chàng này thật sự "nghiệp quật" cực mạnh: Lúc trước vừa mới ghosting bạn gái, bắt người ta không được giữ thai vì "chưa sẵn sàng"; chắc anh này còn rất tự tin vào "năng lực" của bản thân nữa chứ Nhưng giờ đây, quai bị kèm việc không kiêng cữ đang đe dọa luôn cơ hội được làm bố của anh ấy rồi đó! Karma is real guys!
Với câu hỏi của cô gái, cư dân mạng đã thi nhau vào tư vấn nhiệt tình lắm. Nick Trung Thu comment: "Bây giờ bạn chẳng cần phải làm gì cả, chỉ cần giữ sức khỏe đợi ngày anh chàng đến quỳ dưới chân xin làm lại từ đầu thôi nè"
Còn Hoa Nắng thì rất tỉnh táo: "Quai bị chạy hậu có khả năng cao là vô sinh. Bạn bây giờ đang bầu bí cũng không nên vào viện vì sợ lây bệnh. Bạn cứ ở nhà và chờ một ngày hắn lò dò đến nhận con thôi. Quả báo đến nhanh quá!"
Một số account khác lại khuyên cô bạn không nên quay lại với người bội bạc như vậy. Vì dù có thể anh ta sẽ cưng con này như báu vật, nhưng với "tiền án tiền sử" vô trách nhiệm và không biết trân trọng hai mẹ con thế kia, sớm muộn gia đình cũng có drama thôi
Nick Vinh Thụy comment: "Bạn hãy cứ coi như không biết chuyện gì, không liên lạc cũng không vào thăm làm gì cả.
Sau khi anh ta xuất viện, bạn cũng hay cứ sống cuộc sống của riêng mình, sinh con ra, chăm sóc con chu đáo và đứng đó nhìn anh ta cô độc cả đời thôi" - savage quá đi thôi!
Còn trên tinh thần "hòa khí sinh tài", account Trần Nguyệt thì nghĩ ra chiêu cao tay hơn: "Sau khi hắn xuất viện sẽ là màn cầu xin năn nỉ ỉ ôi.
Bạn đồng ý thôi vì con bạn vẫn cần có bố nhưng hãy thách cưới thật lớn và chuyện kinh tế trong nhà sau khi cưới bạn hãy cầm trịch chứ đừng để hắn mò và nếu không bạn sẽ bị hành hạ đấy. Tin mình đi"
Nguồn: soha.vn