CaoSusu9981
New member
Suốt 3 năm trời ngồi ở góc phố chỉ để chờ và tìm mẹ, cuối cùng chàng trai vô gia cư ở Texas, Mỹ đã được một người phụ nữ tốt bụng giúp đỡ và cưu mang về. Happy ending quá đi mất
Cuộc đời luôn có những plot twist không ngờ tới, và câu chuyện về anh chàng vô gia cư ngày ngày ngồi chờ mẹ suốt 3 năm ở góc phố nhỏ tại Texas, Mỹ dưới đây chính là minh chứng rõ ràng nhất đó!
Suốt 3 năm liền, mỗi lần đi qua một góc phố ở Clear Lake, gần Houston, Texas, Mỹ, cô Ginger Jones Sprouse đều bắt gặp anh chàng vô gia cư Victor Hubbard (32 tuổi) ngồi đó với gương mặt buồn thiu, như có nhiều tâm sự chất chứa trong lòng lắm.
Mỗi lần trò chuyện, Victor đều cực kỳ nhẹ nhàng và tình cảm với người phụ nữ trung niên này. Thái độ ấm áp của anh khiến cô Jones Sprouse cảm thấy tò mò và xúc động.
Tò mò và cũng khá impressed trước nhân cách đẹp của chàng trai vô gia cư này, cô Jones Sprouse đã liên hệ với chính quyền địa phương và người dân trong khu vực để tìm hiểu thêm về Victor.
Và rồi cô mới biết sự thật khiến tim mình như vỡ vụn: Hóa ra mỗi ngày, Victor đều ngồi ở góc phố đó với niềm hi vọng mong manh được gặp lại người mẹ đã bỏ rơi mình 3 năm trước. Tội nghiệp quá đi
Chia sẻ với DailyMail, cô Jones Spouse kể: "Cậu ấy chưa bao giờ xin tiền hay bất cứ thứ gì cả. Thậm chí những ngày đã ăn đủ rồi, nếu có người cho đồ ăn, cậu ấy còn từ chối và nói 'Tôi đã ăn rồi'. Cậu ấy thật sự rất chân thành luôn".
"Mọi người đều biết đến cậu ấy. Nhưng vì cậu không bao giờ muốn làm phiền ai nên gần như chẳng ai can thiệp hay giúp đỡ cậu ấy. Chính vì thế, tôi đã quyết định phải làm gì đó để giúp cậu bé tội nghiệp này".
Sau khi nhờ tới sự giúp đỡ của chính quyền nhưng không được, cuối cùng cô Jones Spouse đã quyết định đưa Victor về nhà chung sống, rồi tự tay lập một trang Facebook để kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng mạng trong hành trình tìm kiếm mẹ ruột của anh.
Với nỗ lực không ngừng nghỉ của cô Jones Spouse, phép màu dần dần đến với anh chàng vô gia cư đáng thương này.
Nhờ những dòng tâm sự chân thành và lời cầu xin khẩn thiết của cô Jones Spouse, cuối cùng Victor đã tìm được một bác sĩ tình nguyện thăm khám và chẩn đoán tâm lý cho mình.
Cô Jones Spouse không tiết lộ cụ thể căn bệnh tâm lý của Victor, chỉ nói rằng anh cần được chữa trị. Thông qua mạng xã hội, cô đã gây quỹ được $25.000 (khoảng 570 triệu đồng) trên GoFundMe. Khoản tiền này sẽ dùng để chi trả phí điều trị tâm lý và cả các vấn đề sức khỏe khác về mắt, răng...
Và điều kỳ diệu nhất: Nhờ sức mạnh của mạng xã hội, cuối cùng Victor đã gặp lại được người mẹ đẻ đã bỏ rơi mình!
Plot twist là mẹ anh đang sống và làm việc ngay gần đó. Tuy nhiên lý do họ bị thất lạc nhau ngày đó vẫn chưa được làm rõ.
Cô Jones Spouse tiết lộ Victor đã gặp lại mẹ một lần kể từ khi được cô đưa về nhà, nhưng sau đó họ vẫn chưa gặp thêm lần nào nữa.
Hiện tại, Victor đang sống cùng vợ chồng cô Jones Spouse. Ngoài thời gian chữa bệnh, anh còn làm việc cùng cô tại trường nấu ăn và làm thêm tại một tiệm burger gần nhà.
"Cậu ấy giúp chúng tôi dọn dẹp bàn ăn, nói chuyện với khách hàng. Mục tiêu của cậu ấy chỉ là một cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Victor là một thành viên trong gia đình tôi. Tôi luôn xem cậu ấy như con trai của mình. Cậu ấy luôn luôn cần một người mẹ ở bên quan tâm, che chở. Gia đình tôi luôn chào đón Victor", cô Jones Spouse chia sẻ. Nghe mà nước mắt rơi ròng luôn á
Được biết, kể từ khi có cuộc sống mới, Victor thường xuyên nở nụ cười trên môi. Anh hài lòng với tất cả những gì mình đang có.
"Chúng tôi làm việc với nhau rất vui vẻ. Tôi nhận ra có nhiều thứ thú vị và thật vui khi có bạn bè. Thật sự tuyệt vời khi được làm bạn với cô Jones Spouse. Tôi yêu tất cả những điều mình làm cũng như trân trọng con người của mình hiện tại. Có bạn bè, tâm lý của tôi cũng ổn định hơn. Có cô Jones Spouse ở bên, tôi thấy mình được yêu quý", Victor chia sẻ.
Hiện tại, dù Victor vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc sống tự lập nhưng cô Jones Spouse vẫn đang nỗ lực hết mình để giúp anh tạo dựng một cuộc sống bình thường. Chúc cho anh luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé!
Nguồn: soha.vn