Nguyễn Xuân Tiền - sinh viên lớp 59A ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Khoa Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Vinh đang là minh chứng sống cho việc Đoàn - Hội có thể thay đổi một con người thế nào. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Vĩnh Phúc - quê hương của anh hùng Nguyễn Viết Xuân, có lẽ chính khí chất đó đã tạo nên một Xuân Tiền khiêm tốn, mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng để cống hiến
Điểm số 24,5 và lựa chọn định mệnh
Với 24,5 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2018, Tiền quyết định chọn ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh ở ĐH Vinh để theo đuổi giấc mơ thầy giáo. Tại đây, bạn ấy được học tập trong môi trường "đu idol" kiểu quân đội - mọi người sống tập thể, đùm bọc nhau như anh em một nhà.
Plot twist: Từ "socially awkward" đến người truyền cảm hứng
Tự nhận mình là người nhút nhát, ngại giao tiếp và không dễ hòa đồng (relatable quá đi mất ), nhưng ngày khai giảng khi nhìn thấy các anh chị tình nguyện viên năng động, nhiệt tình, Tiền đã ngưỡng mộ và tự nhủ: "Sao mình không thử nhỉ?" Đây chính là điều mà những năm cấp 3 bạn ấy chưa làm được.
Đoàn - Hội: Nơi "ươm mầm" bản thân mới
Bắt đầu từ vị trí Lớp trưởng, Chi hội trưởng năm nhất, ban đầu Tiền chỉ thấy đó là trách nhiệm. Nhưng dần dần, Đoàn - Hội đã trở thành passion thực sự và ngọn lửa đó ngày càng cháy mãnh liệt hơn
Tham gia hoạt động Đoàn - Hội, Tiền có cơ hội tiếp xúc với các anh chị nhiều kinh nghiệm, được tổ chức các sự kiện của Khoa và Nhà trường... Đoàn - Hội đã giúp bạn ấy trưởng thành từng ngày, từng chương trình, từng sự kiện. Lần đầu tiên hiểu teamwork là gì, biết "chơi hết mình, làm việc hết sức", và những lần đầu đeo thẻ TÌNH NGUYỆN VIÊN trên cổ - đó thực sự là niềm tự hào và vinh dự!
Giờ đây với nỗ lực và sự tin tưởng từ Khoa và Trường, Tiền đang giữ cương vị Liên Chi Hội trưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường - vẫn tâm thế ấy nhưng trách nhiệm và nhiệt huyết phải gấp đôi để xứng đáng với sự tin tưởng của mọi người.
Level up skills không cần mua thẻ nạp
Tham gia công tác Đoàn - Hội, Tiền thu về cả núi kiến thức và kỹ năng mà sách vở không dạy: làm việc nhóm, quản lý thời gian... Đây chính là những món đồ trang bị cần thiết cho sinh viên trong quá trình học tập và cả khi đi làm sau này.
Khi làm Đoàn - Hội bằng cả tấm lòng, Tiền đã rèn luyện được khả năng lắng nghe, phân tích sự vật hiện tượng, đặc biệt là giữ được tinh thần nhiệt huyết tham gia các hoạt động. Nhờ đó, điểm rèn luyện 6 kỳ học luôn loại xuất sắc, được thầy cô và bạn bè tin tưởng yêu mến.
Bí kíp cân bằng: Học giỏi + hoạt động nhiều = Mission possible!
Đây là nỗi lo của rất nhiều bạn sinh viên: vừa phải học tốt vừa phải hoạt động ngoại khóa năng nổ thực sự không hề đơn giản. Thật lòng mà nói, năm thứ ba là năm khá bận rộn với Tiền. Công tác Đoàn - Hội, học tập, các hoạt động cá nhân... tất cả xoay quanh mỗi ngày. Đôi lúc cảm thấy quá tải với khối lượng công việc khủng như vậy.
Nhưng bạn ấy đã tìm ra cách: lên kế hoạch chi tiết cho từng ngày, viết ra những việc cần làm, thời gian cần bao lâu, mục tiêu là gì... Trên lớp thì tập trung nghe giảng, note lại các ý chính vào sổ nhỏ và tối về học lại. Thường từ 20h đến 21h là thời gian lên kế hoạch cho hoạt động Đoàn - Hội ngày hôm sau, thời gian còn lại dành cho học chuyên môn. Những hôm không có tiết học thì dành 2-3 tiếng để hoàn thành và lên kế hoạch cho công tác Đoàn - Hội.
Chính việc lên kế hoạch như vậy đã giúp Tiền tiết kiệm thời gian để vừa tham gia công tác Đoàn - Hội vừa đảm bảo học đạt kết quả cao mà không bị sao nhãng.
Đồng thời, nhờ sự chia sẻ giúp đỡ của thầy cô, anh chị và bạn bè đã giúp bạn ấy hoàn thành những công việc nặng nề trong thời gian đó. Hiện tại sau 3 năm học, Tiền đã giành danh hiệu sinh viên xuất sắc với điểm tích lũy 3.77/4.0 - thành quả xịn xò của việc cân bằng giữa học và hoạt động Đoàn - Hội!
Từ "cậu nhút nhát" thành "confidence king"
Hơn 3 năm tham gia công tác Đoàn - Hội đã giúp Tiền từ một cậu sinh viên trầm tính ít nói, nhút nhát và rất ngại tiếp xúc với đám đông trở thành một người mạnh mẽ hơn. Quan trọng hơn là đã giúp bạn ấy tự tin hơn khi đứng trước đám đông, dám bày tỏ ý kiến và luôn năng nổ trong mọi cuộc thi của Khoa và Trường. Từ đó, Tiền đã kết bạn được với rất nhiều người mới, được bạn bè trong trường biết đến nhiều hơn, tạo được uy tín và tín nhiệm của mọi người.
Câu nói truyền động lực mỗi ngày
Khi tham gia công tác Đoàn - Hội, Tiền luôn nhớ một câu nói từ năm nhất: "Hành động có thể thành công hoặc không thành công, không hành động chắc chắn sẽ thất bại". Câu nói này đã truyền động lực cho bạn ấy mỗi ngày để học tập và hoạt động hiệu quả hơn.
Với sự nỗ lực và động viên của thầy cô, anh chị, Tiền đã đạt được rất nhiều thành tích mà trước khi đặt chân vào giảng đường đại học chưa từng nghĩ đến: 17 bằng khen và giấy khen của tỉnh Nghệ An, Trường ĐH Vinh và Khoa Giáo dục Quốc phòng trao tặng. Đó là vinh dự to lớn khi học tập và rèn luyện tại Trường ĐH Vinh.
Nguồn: svvn.tienphong.vn