Chàng trai Việt từng kêu gọi vote "thả tim" giờ đã chinh phục xong Bắc Cực rồi nè! ❄️

17a79128910cdca0862d.jpg


Sau hơn 1 tháng sống trong điều kiện khắc nghiệt ở Bắc Cực, Hoàng Lê Giang đang chuẩn bị thực hiện chuyến đi tiếp theo đến phía Bắc Na Uy để di cư theo đàn tuần lộc nữa cơ!

Bạn nào còn nhớ Hoàng Lê Giang không? Chính là chàng trai từng kêu gọi cộng đồng mạng "vote" cho mình trong cuộc đua đến Bắc Cực vào tháng 12/2016 đó!

Sau hơn 1 tháng vận động "vote" trên MXH, Lê Giang thắng áp đảo luôn trước đối thủ người Estonia với hơn 113.000 lượt bình chọn (xịn xò ghê!). Ngày 2/3 năm nay, chàng trai Việt lên đường khám phá Bắc Cực. Anh không quên gửi lời cảm ơn đến cộng đồng mạng, những người đã góp phần đưa anh chạm tay đến giấc mơ lớn của mình.

c3af41a23dc48866a666.jpg


Và rồi... ngày 9/4, Lê Giang vui mừng thông báo anh đã chinh phục xong lộ trình 300 km tại Bắc Cực, có đầy đủ những trải nghiệm sống ở vùng đất lạnh giá nhất thế giới luôn á!

Tưởng về nước nghỉ ngơi? Không đâu nhé! Chuyến đi này vừa khép lại, một kế hoạch mới lại mở ra. 8X Việt quyết định không về nước mà tự bỏ tiền túi ra để bắt đầu chặng khám phá thứ 2 (hardcore vãi!).

cfea9e53106de08e97d4.jpg


Trong chặng này, Lê Giang sẽ di cư theo đàn tuần lộc để được nhìn thấy và cảm nhận đầy đủ hơi thở cuộc sống của những người dân tộc thiểu số đang sống tại Bắc Cực. Họ và Lê Giang sẽ cùng ăn, cùng ngủ với đàn tuần lộc luôn ấy. Phương Bắc hay cụ thể hơn là phía Bắc của Na Uy sẽ là điểm đến mới của chàng trai Việt ưa thử thách này.

Lê Giang chia sẻ: "Trong chuyến đi đến Bắc Cực vừa rồi mình rất vui vì gặp gỡ được bạn bè đến từ khắp nơi trên thế giới, học được nhiều kỹ năng mới, được ngắm nhìn phong cảnh rất lạ. Mình sẽ nghỉ ngơi vài ngày trước khi lên đường đi tiếp 1 chặng khác xa hơn nữa".

c0fc5ea65cd7db815fe4.jpg


Nghe có vẻ chill nhưng thực ra cuộc sống ở đó khắc nghiệt lắm đó nha! Lê Giang kể: "Để sinh tồn trong tự nhiên, mọi kỹ năng mình biết đều rất giới hạn. Bạn cần phải luôn trong tâm thế chuẩn bị và sẵn sàng học hỏi. Mình bị rát cả mặt và môi vì nắng. Đầu ngón tay lạnh quá những vẫn phải cắm lều, sử dụng các dụng cụ khác khiến da nứt nẻ và rất đau. Dù ăn nhiều nhưng vẫn bị sụt cân" (tưởng tượng kiểu -30 độ C á, sợ luôn! ).

Những chia sẻ ngắn gọn của Lê Giang trong thời gian nghỉ xả hơi hiếm hoi giữa 2 chuyến đi chưa đủ để khắc họa hết những điều anh đã trải qua trong hơn 1 tháng vừa rồi ở Bắc Cực. Nhưng những chia sẻ nho nhỏ ấy có thể khiến cho những người trẻ ngày 8 tiếng ngồi trong văn phòng, chưa đi đâu xa quá châu Á hình dung được phần còn lại của thế giới rộng lớn và nhiều điều mà họ chưa biết ngoài kia (đúng là menspire đấy!).

8240a41f051f8e24715b.jpg


Cùng chúc cho chàng trai Việt có thể sớm hoàn thành chặng chinh phục thứ 2 ở Na Uy, nơi có đàn tuần lộc di cư về phương Bắc và những nếp sống, sinh hoạt thú vị của người dân tộc thiểu số ở bản địa nhé! ✨

Profile cực xịn của Lê Giang:

Hoàng Lê Giang (sinh năm 1988, tại TP.HCM). Nghề nghiệp chính là nhân viên văn phòng, chủ quán cà phê. Sau khi đậu Đại học Ngoại Thương TP.HCM, anh nhận học bổng hỗ trợ 100% học phí của trường Đại học Jonkoping (Thụy Điển), ngành Marketing (giỏi đấy chứ!).

Lê Giang từng đặt chân đến 30 quốc gia, leo 7 ngọn núi trong dãy Himalaya (flex nhẹ thôi ). Anh từng giải thích lý do mình muốn đặt chân đến Bắc Cực vì say mê những "lần đầu tiên". Ví dụ, lần đầu tiên thử đi xe chó kéo, lần đầu tiên học cách sinh tồn giữa cái lạnh có thể lên đến -30 độ C, lần đầu tiên ghi tên người Việt Nam vào danh sách những người đặt chân đến Bắc Cực trong một cuộc đua khó nhằn.

"Tôi nhận ra việc mình đang làm sẽ truyền cảm hứng cho những người trẻ khác, thông qua chuyến đi của tôi", Lê Giang từng nói (respect! ).

0dc2b17144258f368a58.jpg


3b3576c32672eca6d031.jpg


3d3c7681ce518e28ec64.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top