Chàng trai viết thư tạ lỗi bố mẹ rồi ra đi mãi mãi, 3 ngày sau tìm thấy dưới sông

BomGirl7112

New member
Trái tim đau nhói khi nghe câu chuyện này ơi mọi người... Một anh chàng ở Thanh Hóa đã quyết định buông bỏ tất cả vì quá mệt mỏi với căn bệnh động kinh đã hành hạ mình suốt thời gian qua

7f4db39a23e3213c4f25.png


Theo thông tin từ UBND xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ngày 23-2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh C.N.S. (sinh năm 1994, ở xã Hà Trung) dưới sông Lèn, khu vực bờ thuộc xã Đông Thành. Đây chính là anh chàng đã để lại thư tuyệt mệnh và rời nhà đi từ 3 ngày trước đó.

Ngày 20-2 (mùng 4 Tết) - đáng lẽ là ngày sum vầy đoàn viên, nhưng gia đình anh S. lại phải chạy đến cơ quan chức năng trình báo về việc con trai để lại tâm thư rồi bỏ đi

Những dòng chữ trong lá thư khiến ai đọc cũng phải nghẹn ngào... Anh S. xin lỗi bố mẹ vì đã khiến hai người phải dành quá nhiều tình thương và tiền bạc để chạy chữa bệnh động kinh cho mình. Nhưng đến lúc này, anh không thể gượng dậy được nữa, chỉ muốn gửi lời tạ lỗi cuối cùng rồi thanh thản ra đi...

Khi rời nhà, anh chỉ mặc quần nỉ đen, áo phông tay dài màu xám, không mang theo ví tiền hay bất cứ thứ gì khác. Như thể anh đã quyết tâm với quyết định này rồi vậy

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã huy động tối đa người để tìm kiếm. Đến trưa 23-2, thi thể anh S. được phát hiện trên sông Lèn, phía dưới hạ lưu cầu sông Lèn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể anh đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Thương quá đi mất...

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top