Chàng trai Việt sang Mỹ từ năm 14 tuổi, giờ sở hữu 2 trang trại và 3 nhà hàng

WibuDaoQuay

New member
1faf513c47bad1448443.jpg


Trải qua bao nhiêu sóng gió trong làm ăn, anh chàng 35 tuổi giờ đang sở hữu khối tài sản mà ai cũng phải trầm trồ Đây chính là tấm gương "dám nghĩ dám làm" đáng học tập của giới trẻ nè!

Từ cậu bé được bao bọc đến cuộc sống bươn chải xứ người

Năm 14 tuổi, anh Nguyễn Duy Vũ (35 tuổi) theo gia đình sang Mỹ định cư. Cuộc sống xa quê hương với áp lực kiếm tiền khiến chàng trai này có nhiều trăn trở lắm. Vũ là người luôn hướng về gia đình nhưng trong ký ức của mình, anh chàng cảm thấy nuối tiếc vì đã bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp bên người thân chỉ vì mải chạy theo cơm áo gạo tiền

Trước khi sang Mỹ, Vũ là đứa trẻ được chiều chuộng, có nhiều bạn bè. Nhưng khi đặt chân đến xứ cờ hoa, anh chàng bỗng trở nên lủi thủi, cô đơn không có một người bạn nào. Ba mẹ thì bận rộn nên cũng ít có thời gian dành cho con cái. Vũ tâm sự, mãi đến lớp 12 anh mới có một nhóm bạn chơi cùng

"Những người Việt đi định cư hay lập nghiệp nơi xa gia đình mình nghĩ đều sẽ mất nhiều khoảnh khắc bên người thân. Sang Mỹ từ nhỏ, tôi có nhiều sự nuối tiếc. Khi học trung học, ba mẹ đi làm công ngày 10 - 12 tiếng rất bận rộn, cả gia đình ăn cơm chỉ nói với nhau được vài câu. Ngay cả việc tôi tốt nghiệp 2 lần cũng không có sự hiện diện của ba mẹ", anh Vũ tâm sự.

Cuộc sống xa xứ không hề dễ dàng tí nào, gia đình Vũ từ ở chung cư chuyển sang nhà thuê rồi từ từ tích góp mua nhà. Trước năm 2000, gia đình anh có hai nhà hàng ở Việt Nam nhưng khi sang Mỹ, ba mẹ anh phải bắt đầu lại từ con số 0 với công việc nhân viên phụ bếp. Họ cố gắng tích góp, nỗ lực để trở thành chủ nhà hàng ở xứ người

Khởi nghiệp từ tay trắng, giờ sở hữu 3 nhà hàng

Năm 25 tuổi, anh Vũ bắt tay cùng mẹ khởi nghiệp. Nói về hành trình làm giàu nơi "đất khách" của mình, anh cho biết đã trải qua vô vàn thăng trầm. Khi mở nhà hàng đầu tiên, hai mẹ con Vũ kết hợp với nhau mua lại một nhà hàng đang xuống dốc.

2105a3e9a0117603d39f.png


Anh Vũ in tờ rơi menu của quán, cuốn vào các chai nước, đến những chỗ đông người để phát. Nhờ chiêu quảng cáo sáng tạo này, nhà hàng đông khách hơn và công việc dần phát triển

Khi đã có kinh nghiệm, hai mẹ con thừa thắng xông lên mở tiếp nhà hàng thứ hai, thứ ba. Anh Vũ chia sẻ: "Kinh doanh nhà hàng ở Mỹ không giống quán ăn ở Việt Nam chỉ tập trung vào một món rồi mở quầy sạp hàng bán, khách hàng ngẫu nhiên đi qua rồi vào ăn. Ở Mỹ, mở nhà hàng như mở một công ty, phải có kế hoạch thành lập, đóng thuế, trả lương nhân viên vệ sinh, bảo hiểm, chi phí quảng cáo...".

Bất ngờ lấn sân sang nông nghiệp, sở hữu 2 trang trại

Ngoài kinh doanh nhà hàng, anh Vũ còn sở hữu hai trang trại nông nghiệp nữa nha. Một trang trại rộng 5 ha chuyên sản xuất hoa kiểng để phân phối đến các cửa hàng. Trang trại thứ hai rộng 2 ha cũng dùng để trồng cây

14dbced4738bf06a6965.png


Anh Vũ tiết lộ, việc anh chọn trở thành ông chủ vựa cây là điều rất bất ngờ vì những người trong ngành này tại Mỹ đều đã lớn tuổi rồi. Lúc trẻ anh háo thắng muốn làm cho bằng được nhưng khi bắt tay vào mới "vỡ mặt" ra nhiều khó khăn

"Năm đầu thuận lợi, năm thứ hai mới biết là mình sai lầm. Thành phố Houston nóng, rất nóng nhưng đến mùa lạnh đóng băng luôn. Vì vậy việc trồng cây mỗi năm mình phải chăm sóc nó 2 lần. Năm thứ hai, thứ ba thì bị lụt. Năm 2019, dịch bệnh Covid-19 bùng phát ảnh hưởng nặng nhất. Vật liệu và tiền nhân công tăng cũng gây khó khăn hơn", anh Vũ chia sẻ thêm.

Có thời điểm, Vũ lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Nhưng nhờ ý chí, sự kiên trì và linh hoạt, chàng trai trẻ đã trụ vững và phát triển trang trại của mình thành công

Nguồn: Ở đây có người Việt

266188c6af8ad413bf5f.png


346e2b424304360ae454.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top