Chàng trai Việt quyết tâm biến bộ giáp Iron Man thành hiện thực

Liệu ý tưởng này có chỉ là mơ mộng viển vông hay sẽ thật sự trở thành hiện thực? Cùng lắng nghe chia sẻ của nhân vật chính trong câu chuyện "Đưa bộ giáp Iron Man ra đời thực" đang gây bão trên cộng đồng Launch Việt Nam nha!

Anh chàng Phạm Văn Bách chính là người đứng sau ý tưởng "crazy" này - quyết tâm biến bộ giáp Iron Man (Người Sắt, nhân vật huyền thoại của Marvel) thành hiện thực bằng công nghệ hiện có và tương lai. Chi tiết đầy đủ các bạn có thể xem tại diễn đàn Launch, nhưng nếu chưa vào group dành cho dân startup thì đọc ngay dưới đây luôn nhé:



"Khi viết bài này, mọi người cứ thả phẫn nộ hoặc gạch đá thoải mái vì nội dung mình đề cập hết sức viển vông, thậm chí là viễn tưởng luôn

Từ khi Iron Man ra mắt năm 2008, mình đã bị mê hoặc bởi tuyệt tác công nghệ được tích hợp lên cơ thể người. Từ đó mình cũng như bao người đam mê khoa học khác cứ mơ ước liệu một ngày nào đó thế giới có xuất hiện siêu phẩm công nghệ đó không, và liệu bản thân mình có sống đủ lâu để được chạm vào (chứ đừng nói là mặc ) một sản phẩm thực thụ có đầy đủ chức năng như trong phim không. Mình đã dành nhiều thời gian tự học vật lý để tìm hiểu tính khả thi về mặt khoa học của bộ giáp này.

Cho đến cuối năm 2011 khi nghe tin 'hạt neutrino có thể chuyển động nhanh hơn ánh sáng', trong đầu mình chợt nảy ra ý tưởng về việc thống nhất lực hấp dẫn và lực điện từ - điểm yếu cuối cùng của bức tường vật lý học. Tức là từ đó ta có thể điều khiển lực hấp dẫn thông qua thay đổi lực điện từ để chế tạo thiết bị bay không cần khí động học. Và còn tiến xa hơn nữa là xây dựng lò phản ứng hạt nhân năng lượng thấp giống Arc Reactor của Người Sắt luôn!

Đến giờ thời cơ đã chín muồi rồi, khi lý thuyết đã hoàn chỉnh và tất cả thí nghiệm chứng minh đã xong, mình muốn bắt tay làm ngay một bộ giáp bất kể là cá nhân hay tập thể.

Giờ mình viết bài này để kêu gọi tất cả các bạn có cùng đam mê, sở thích, kiến thức, tiền bạc và thời gian sẵn sàng cùng triển khai một dự án hoàn toàn MỞ (chú ý là MỞ nhé) tức là phi lợi nhuận 100%, làm ra không phải để bán kiếm tiền mà là phục vụ lợi ích khoa học. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có súng gươm thì dùng cuốc thuổng gậy gộc Không giới hạn giờ giấc tham gia, trao đổi hoàn toàn qua web và không đặt deadline phải hoàn thành (để mình ngỏm vẫn có người tiếp tục =))

Mình biết tham vọng này khó khả thi vì trình độ công nghệ Việt còn yếu và đặc biệt là cái tôi còn quá lớn. Nhưng mình mong với nhiệt huyết tuổi trẻ, các bạn sẵn sàng gạt bỏ hết vì tương lai tươi sáng của công nghệ nước nhà.

Mình đã triển khai các dự án thành phần. Nếu các bạn cảm thấy yếu về kiến thức hàn lâm (yếu chứ không phải không biết gì =)) cứ vào mục Photon đọc qua, mình sẽ update thường xuyên tại www(.)bachgeneration(.)com

- Nhiệt Hạch Lạnh: Làm cục Arc Reactor
- Trường Vô Hướng: Làm thiết bị đẩy phản trọng lực ở chân tay
- Áo Tàng Hình: Tất nhiên là để tàng hình rồi
- Điện Phân Nước: Sản sinh khí Oxi để lặn
- Hộp Số: Làm khớp cơ khí ở mắt cá
- Tivi 3D: Để hiển thị
- Động Cơ Đốt Trong: Làm hệ thống động lực
- Kính Hiển Vi: Để phân tích hình ảnh
- Súng: Để tiêu diệt mục tiêu

Còn hệ thống AI trí tuệ nhân tạo ta sẽ bàn sau.

Các bạn cứ add Facebook mình để trao đổi, khi thấy đủ số lượng và chất lượng mình sẽ lập Group cho dễ làm việc nhé."

Tất nhiên, chỉ đọc qua đoạn trên thôi là bạn sẽ thấy hoặc "ảo" nặng hoặc nghĩ đây là ý tưởng phi thực tế rồi. Lấy ví dụ đơn giản: quân đội Mỹ đã đổ hơn 10 tỷ đô cho DARPA (cục phát triển vũ khí tiên tiến) để làm bộ giáp Exo-Skeleton - được cho là cơ sở cho bộ giáp Iron Man trong truyện. Tuy nhiên sau 15 năm nghiên cứu, bộ giáp này vẫn chưa có ứng dụng thực chiến cụ thể mà chủ yếu chỉ tạo ra bộ khung xương giúp lính nâng vật nặng thôi



Cứ cho là Mỹ đã phát triển công nghệ hơn thế giới 10-15 năm thì việc tạo ra bộ giáp như Iron Man vẫn là điều bất khả thi ở thời điểm hiện tại.

Cho nên việc nói "lý thuyết đã hoàn chỉnh và tất cả thí nghiệm chứng minh đã hoàn tất" mà vẫn phải lên Launch kêu gọi giúp đỡ thì dự án này... hoàn toàn không có cơ sở rồi Nếu đã hoàn tất hết rồi, sao không tổ chức công bố để có nguồn tiền phát triển vật liệu thực tế? Việc chứng minh được cơ sở tạo lò hạt nhân cỡ nhỏ bằng lý thuyết hiện tại cũng đủ để bạn Bách này ẵm giải Nobel rồi đấy...

Tuy nhiên, bỏ qua những yếu tố khoa học trong ý tưởng trên - từ việc thống nhất lực hấp dẫn và lực điện từ (mà chính Albert Einstein còn thất bại) cho đến điều khiển lực hấp dẫn bằng cách thay đổi lực điện từ (thứ mà các nhà khoa học gạo cội thế giới chưa chứng minh được dù tốn hàng tỷ đô) - thì ý tưởng của chàng trai trẻ này đúng là có thể xếp vào top "táo bạo nhất trong mọi loại táo bạo" luôn



Hiện tại comment chia làm 2 phe rõ rệt. Đa số cho rằng đây chỉ là viển vông không có thật - nếu chỉ cần chứng minh được một trong những mệnh đề đưa ra để giải quyết bài toán nguồn năng lượng cho bộ giáp thì bạn ấy đã có ngay 1 tỷ đô rồi, không cần lên Launch kêu gọi đâu. Sẽ có người tự tìm đến mà

Nhưng một phần nhỏ vẫn ủng hộ: hãy làm theo đam mê, hãy xin tài trợ nước ngoài để thực hiện, mặc kệ người khác nói gì!

Sự việc đang tạo luồng tranh cãi dữ dội và đến giờ người ta vẫn không biết liệu anh chàng này có thực sự nghiêm túc hay chỉ đùa hoặc cố tình tạo "phốt" trong cộng đồng để thu hút chú ý?

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top