Doanh nhân Phạm Đình Nguyên - anh chàng Việt Nam sở hữu cả một thị trấn trên đất Mỹ vừa có buổi chia sẻ cực đỉnh với hội doanh nhân và sinh viên Đồng Tháp về câu chuyện Phin DeLi Town Buford. Nghe xong mà ai cũng phải trầm trồ!
Tuy câu chuyện này đã không còn quá hot nhưng mỗi lần nhắc đến, người Việt mình vẫn cảm thấy tự hào vô cùng. Một người Việt Nam mua được cả thị trấn ở Mỹ ấy chứ, nghe xong là muốn flex liền!
Anh Nguyên kể lại chill phết: Hôm đó anh đang lướt báo như mọi khi thì tình cờ thấy tin rao bán Buford - tiểu bang bé tẹo nhất nước Mỹ luôn.
"Thời điểm đó muốn tham gia đấu giá phải chuẩn bị ít nhất 100.000 USD, mà hồi đó việc đem 10.000 USD ra nước ngoài còn khó khăn lắm nha", anh Nguyên chia sẻ.
Nhưng rồi anh vẫn làm được, và giờ đây anh vẫn vui như ngày đầu tiên: "Các bạn biết không, những ông lớn như Coca-cola, Unilever, KFC, McDonald's... chi 1 triệu đô cho chiến dịch quảng bá là chuyện bình thường. Nhưng chi số tiền đó để chỉ người Việt biết thôi thì cũng khó rồi. Còn Phin DeLi thì cả thế giới đều biết luôn nè!"
Nhiều người vẫn tò mò không biết mua thị trấn xa xôi, bé tẹo như vậy để làm gì?
Anh Nguyên cũng thẳng thắn: "Thật ra lúc đầu tôi cũng không biết mua để làm gì đâu Chỉ nghĩ là sẽ sở hữu nó và đưa thương hiệu Việt vào thị trường Mỹ thôi, chứ không ngờ nổi tiếng nhanh vậy. Nhưng tôi muốn có nó bằng mọi giá, càng muốn hơn khi biết có 1,3 tỷ người xem tin này. Được nghe 'người Việt Nam' được xướng tên thì hạnh phúc lắm!"
Về kế hoạch làm giàu trên đất Mỹ, anh Nguyên cho biết: "Hiện tại bọn tôi muốn phát triển không chỉ cà phê truyền thống nữa mà sẽ làm cà phê hòa tan, đưa vào siêu thị càng sớm càng tốt. Để người Mỹ biết rằng cà phê Việt Nam ngon không chỉ pha bằng máy mà còn pha bằng phin nữa nha!"
Nói về chiến lược marketing, ông chủ thị trấn tâm sự: "Tôi không có tài chính khủng như các công ty lớn ở Việt Nam nên về quảng bá thương hiệu tôi sẽ chọn con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất thôi".
Nguồn: soha.vn