Nói đến roadtrip xuyên lục địa thì phải nhắc đến anh Nguyễn Thanh Hải (hay còn gọi là Hải Kar) - "tay chơi" đã hai lần cầm lái chiếc VinFast VF 7 vượt hơn 30.000km qua ba châu lục Á, Âu và Phi rồi nha!
Không phải ngẫu nhiên mà anh lại "đóng băng" lựa chọn VF 7 cho hành trình "bá đạo" này. Đây là thử thách không chỉ về sức bền của chiếc xe made in Vietnam, mà còn là màn test khả năng thích nghi của chính bản thân người cầm lái trên những cung đường đầy khắc nghiệt đấy!
Hai lần khởi hành, mỗi lần lại là một câu chuyện riêng. Từ những cung đường núi hiểm trở châu Á, qua những con phố cổ kính châu Âu, rồi đến những sa mạc bao la châu Phi - tất cả đều được ghi lại qua bánh xe của chiếc VF 7 này.
Hơn 30.000km không phải con số nhỏ, mà là cả một chặng đường dài với vô vàn thử thách: thời tiết thay đổi liên tục, địa hình đa dạng, văn hóa khác biệt... Nhưng anh Hải Kar và chiếc VF 7 đã cùng nhau vượt qua tất cả!
Đây không chỉ là hành trình khẳng định chất lượng xe Việt trên trường quốc tế, mà còn là minh chứng cho tinh thần "dám nghĩ, dám làm" của người Việt Nam mình. Từng cây số đều mang theo niềm tự hào và khát vọng vươn xa của thương hiệu VinFast nói riêng và công nghiệp ô tô Việt nói chung.
Câu chuyện của Hải Kar không chỉ dừng lại ở con số 30.000km hay ba châu lục. Đó còn là nguồn cảm hứng lớn lao cho những ai đam mê xê dịch, yêu thích khám phá và tin tưởng vào sản phẩm Việt. Ai bảo xe Việt không thể chinh phục thế giới? VF 7 đã làm được rồi đây!
Nguồn: autopro.com.vn