Nhờ tin vào ước mơ của mình một cách nhiệt thành, Đăng Khoa đã có thể lên đường chinh phục hành trình vòng quanh thế giới với tâm thế tự do và bình yên đến lạ kỳ
Hẳn bạn đã từng đọc hoặc nghe nói đến "Nhà giả kim" của Paulo Coelho rồi nhỉ? Santiago – chàng chăn cừu ở Tây Ban Nha liên tục mơ thấy một đứa trẻ dẫn mình đến kim tự tháp tìm kho báu. Đó chính là điểm khởi đầu và cũng là nơi kết thúc, bao trọn cả hành trình gian nan "đổi tất cả những gì có để theo đuổi giấc mơ" của chàng chăn cừu trong 52 chương sách đầy cảm xúc.
Mình muốn nhắc đến "Nhà giả kim" và nhân vật Santiago trước khi kể về Trần Đặng Đăng Khoa – chàng trai đã thực sự "đi vòng quanh thế giới" bằng chiếc xe Wave huyền thoại của mình. Đăng Khoa đã cán đích tại Paris sau 150 ngày phượt qua 23 quốc gia từ châu Á sang tận châu Âu luôn á ️
Nguồn: soha.vn