Một clip quay lại cảnh cảnh sát Hàn Quốc "xử lý" một bạn trẻ Việt Nam đang cầm dao làm bếp trên phố đang gây bão mạng và khiến netizen tranh cãi ầm ầm về việc... hơi dùng vũ lực quá tay rồi nhỉ?
Nhân vật chính trong sự việc là anh Nguyễn, một thanh niên Việt Nam đã bị trục xuất về nước hôm 6/7, sau khi bị phát hiện làm việc "chui" ở thành phố Gwangju, miền nam Hàn Quốc từ năm 2019.
Camera an ninh ghi lại cảnh một anh chàng đang cầm dao và nói chuyện điện thoại thì bị cảnh sát tiếp cận. Một anh cảnh sát cầm dùi cui lại gần, ra hiệu rồi đập "sấp mặt" cho con dao bay khỏi tay anh bạn.
Người cảnh sát thứ hai nhanh như chớp nhặt con dao lên, anh Nguyễn ngồi xuống đất, nhưng người cảnh sát thứ ba vẫn bắn súng điện khiến anh này đổ lăn ra đường luôn
Chưa hết, sau đó một anh cảnh sát còn đá anh Nguyễn, quỳ gối lên lưng và còng tay lại. Hành động này xảy ra vào ngày 29/6 tại Gwangju và ngay lập tức gây xôn xao báo chí Hàn Quốc, netizen tranh luận gay gắt về việc cảnh sát dùng bạo lực quá đà với người không hề chống cự.
Về phía cảnh sát thì họ giải thích rằng có người báo về một người đàn ông cầm dao xuất hiện gần trường mẫu giáo lúc sắp tan học. Ba xe tuần tra được điều động đến vì lo ngại đối tượng có thể gây nguy hiểm cho các bé.
Ngày 4/7, Tổ chức nhân quyền vì lao động nhập cư ở Gwangju đã gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban Nhân quyền quốc gia Hàn Quốc để "dằn mặt" những gì họ cho là hành động dùng bạo lực quá đà với một lao động nhập cư đang hợp tác.
"Anh ấy không hề chĩa dao về phía cảnh sát đâu. Ngay cả khi cảnh sát đã đập văng con dao rồi, họ vẫn dùng súng điện, đá và quỳ chân lên người ta. Như vậy là quá trớn", chị Kim Sun-yim, Tổng thư ký của tổ chức, lên tiếng.
"Bất kể nghi phạm là người Hàn hay người nước ngoài, đó không phải cách xử lý đúng chuẩn của cảnh sát", chị Kim nhấn mạnh.
Tuy nhiên, phía cảnh sát vẫn khẳng định họ chỉ làm đúng theo quy trình để khống chế tội phạm, sau khi đã cảnh báo anh thanh niên tới 5 lần để thả dao xuống.
Các nhà hoạt động cho biết anh Nguyễn biết rất ít tiếng Hàn mặc dù bị bắt vì ở quá hạn visa.
Anh Nguyễn giải thích với cảnh sát rằng lúc đó mình đang đi gặp bạn gái, và bạn gái cần một con dao sắc để chặt vịt thôi mà
"Anh ấy không hiểu tại sao việc mang dao đi trên phố như vậy lại sai, vì ở Việt Nam, việc hàng xóm mượn đồ dùng của nhau là chuyện bình thường", chị Kim chia sẻ thêm.
Chị còn cho biết anh Nguyễn từ chối trả lời tổ chức nhân quyền vì sợ những người bạn đang làm việc "chui" ở Gwangju có thể bị lộ.
Anh Nguyễn đến Hàn Quốc từ năm 2019 bằng visa du lịch 1 tháng, sau đó ở lại làm việc không giấy tờ. Sau vụ việc này, anh bị bắt và trục xuất về nước.
Nguồn: soha.vn
Nhân vật chính trong sự việc là anh Nguyễn, một thanh niên Việt Nam đã bị trục xuất về nước hôm 6/7, sau khi bị phát hiện làm việc "chui" ở thành phố Gwangju, miền nam Hàn Quốc từ năm 2019.
Camera an ninh ghi lại cảnh một anh chàng đang cầm dao và nói chuyện điện thoại thì bị cảnh sát tiếp cận. Một anh cảnh sát cầm dùi cui lại gần, ra hiệu rồi đập "sấp mặt" cho con dao bay khỏi tay anh bạn.
Người cảnh sát thứ hai nhanh như chớp nhặt con dao lên, anh Nguyễn ngồi xuống đất, nhưng người cảnh sát thứ ba vẫn bắn súng điện khiến anh này đổ lăn ra đường luôn
Chưa hết, sau đó một anh cảnh sát còn đá anh Nguyễn, quỳ gối lên lưng và còng tay lại. Hành động này xảy ra vào ngày 29/6 tại Gwangju và ngay lập tức gây xôn xao báo chí Hàn Quốc, netizen tranh luận gay gắt về việc cảnh sát dùng bạo lực quá đà với người không hề chống cự.
Về phía cảnh sát thì họ giải thích rằng có người báo về một người đàn ông cầm dao xuất hiện gần trường mẫu giáo lúc sắp tan học. Ba xe tuần tra được điều động đến vì lo ngại đối tượng có thể gây nguy hiểm cho các bé.
Ngày 4/7, Tổ chức nhân quyền vì lao động nhập cư ở Gwangju đã gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban Nhân quyền quốc gia Hàn Quốc để "dằn mặt" những gì họ cho là hành động dùng bạo lực quá đà với một lao động nhập cư đang hợp tác.
"Anh ấy không hề chĩa dao về phía cảnh sát đâu. Ngay cả khi cảnh sát đã đập văng con dao rồi, họ vẫn dùng súng điện, đá và quỳ chân lên người ta. Như vậy là quá trớn", chị Kim Sun-yim, Tổng thư ký của tổ chức, lên tiếng.
"Bất kể nghi phạm là người Hàn hay người nước ngoài, đó không phải cách xử lý đúng chuẩn của cảnh sát", chị Kim nhấn mạnh.
Tuy nhiên, phía cảnh sát vẫn khẳng định họ chỉ làm đúng theo quy trình để khống chế tội phạm, sau khi đã cảnh báo anh thanh niên tới 5 lần để thả dao xuống.
Các nhà hoạt động cho biết anh Nguyễn biết rất ít tiếng Hàn mặc dù bị bắt vì ở quá hạn visa.
Anh Nguyễn giải thích với cảnh sát rằng lúc đó mình đang đi gặp bạn gái, và bạn gái cần một con dao sắc để chặt vịt thôi mà
"Anh ấy không hiểu tại sao việc mang dao đi trên phố như vậy lại sai, vì ở Việt Nam, việc hàng xóm mượn đồ dùng của nhau là chuyện bình thường", chị Kim chia sẻ thêm.
Chị còn cho biết anh Nguyễn từ chối trả lời tổ chức nhân quyền vì sợ những người bạn đang làm việc "chui" ở Gwangju có thể bị lộ.
Anh Nguyễn đến Hàn Quốc từ năm 2019 bằng visa du lịch 1 tháng, sau đó ở lại làm việc không giấy tờ. Sau vụ việc này, anh bị bắt và trục xuất về nước.
Nguồn: soha.vn