MiHong6795
New member
Nguyễn Mạnh Duy vừa làm nên điều cực kỳ bá đạo: chinh phục đỉnh Everest 8.848m với lá Quốc kỳ Việt Nam tung bay phấp phới! Và plot twist là sau hơn 1 ngày, anh lại "chơi lớn" thêm một đỉnh 8.000m nữa luôn
## Hành trình chuẩn bị "máu lửa" của anh Duy
Everest (8.848m) và Lhotse (8.516m) đều nằm trong dãy Himalaya huyền thoại, chỉ cách nhau một rặng núi nhỏ thôi nha. Việc chinh phục 2 đỉnh núi cao nhất và cao thứ 4 thế giới này được Duy bàn bạc kỹ lưỡng với Temba Bhote - nhà leo núi kiêm hướng dẫn viên với biệt danh ngầu lòi "Himalayan Sherpa".
Dãy Himalaya linh thiêng, hùng vĩ cùng nền văn hóa Tây Tạng đặc sắc luôn có sức hút kỳ lạ với hội mê mạo hiểm, trong đó có Nguyễn Mạnh Duy - một doanh nhân, cựu phóng viên thể thao Báo Người Lao Động, hiện đang sống tại Hà Nội. Anh chuyển sang kinh doanh được hơn 10 năm rồi, chủ yếu là các vật phẩm tâm linh, thiết kế không gian văn hóa Tây Tạng, đồng thời lập luôn Công ty Du lịch Himalayas Adventure chuyên tổ chức các tour du lịch mạo hiểm tại "xứ sở của các ngọn núi" ️
Công việc gắn bó với miền đất linh thiêng và hoang dã vùng Nam Á, nên Duy và hội bạn dần bị các ngọn núi huyền bí "thôi miên". Anh bắt đầu hành trình trekking, khám phá những ngọn núi xung quanh cao nguyên Tây Tạng và đặt mục tiêu phải chinh phục được "nóc nhà thế giới" Everest vào mùa xuân 2025.
Để chuẩn bị cho hành trình gian nan nhưng cực kỳ hấp dẫn này, Duy bắt đầu tập luyện bằng những chuyến leo núi tuyết như chinh phục đỉnh Ama Dablam (cao 6.812m), đỉnh Manaslu (8.163m) và nhiều lần vượt qua các cột mốc 6.000m, 7.000m trong 2 năm vừa qua. Đồng hành với Duy suốt quá trình này là Temba Bhote - người từng 10 lần chinh phục đỉnh Everest (respect! )
Nếu lần chinh phục đỉnh núi cao thứ 8 thế giới Manaslu hồi tháng 9-2024 gắn với kỳ tích không phải leo xoay vòng (quá trình bắt buộc kéo dài từ 7-10 ngày để người leo núi từ trại chính - base camp di chuyển lên camp 1 hoặc camp 2 rồi quay về base camp và lên trở lại camp 3, camp 4 để cơ thể thích nghi dần với độ cao trước khi tiến vào ngưỡng chết - khu vực trên 8.000m) thì trong chuyến lên đỉnh Everest lần này, Duy và các nhà leo núi phải đối mặt với các quy định khắt khe hơn hẳn từ chính quyền Nepal.
## Hành trình "đánh đổi máu não" nhưng đáng nhớ từng giây phút
Hai năm chuẩn bị mọi điều kiện về tài chính, thể lực, sức bền, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ từ công ty tổ chức leo núi Adventure 14 Summit, Nguyễn Mạnh Duy quyết tâm thực hiện hành trình lên "nóc nhà thế giới" Everest cùng người bạn thân Temba Bhote.
Mất vài ngày để đến base camp ở độ cao khoảng 5.400m - nơi đón tiếp khoảng 500 người leo núi từ khắp nơi trên thế giới tụ về để thử sức với Everest, đoàn tranh thủ nghỉ ngơi trước khi bắt đầu lên cao, lần lượt vượt qua camp 1, 2, 3, 4. Càng lên cao, lượng oxy càng ít đi, người leo núi sẽ càng khó thở, chưa kể dốc cao và tuyết phủ dày cộp
Cùng với Temba Bhote, Duy đặt chân lên đỉnh Everest vào khoảng 9 giờ 9 phút ngày 11-5. Chạm tay vào cái chóp nhỏ xíu với lá cờ Nepal bay phấp phới trên đỉnh núi, dành vài phút chiêm ngưỡng dãy Himalaya hùng vĩ phủ tuyết trắng, cùng nhau chụp vài bức ảnh kỷ niệm tại đỉnh cao 8.848m với Quốc kỳ Việt Nam rồi nhanh chóng trở xuống.
Không đầy 48 giờ sau, cả hai tiếp tục đặt chân lên đỉnh Lhotse cao 8.516m (cao thứ 4 thế giới) vào khoảng 7 giờ ngày 13-5 Chặng xuống cũng khá gian nan, họ cố gắng thoát khỏi lằn ranh sinh tử càng sớm càng tốt, di chuyển liên tục trong nhiều giờ trước khi về đến base camp an toàn.
Chinh phục thành công 2 "nóc nhà thế giới" cùng ở độ cao trên 8.000m chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ là điều chưa từng có với cộng đồng leo núi - đỉnh thật sự!
Nguyễn Mạnh Duy chia sẻ: "Cảm ơn hai đỉnh núi vĩ đại đã cho tôi cơ hội được đến. Everest và Lhotse đã đem lại một hành trình đẹp đẽ, đường từ những đỉnh núi cao trên 8.000m trở về cũng là hành trình không kém phần thử thách bản thân. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi đã đặt chân lên đỉnh Everest, trên dãy Himalaya hùng vĩ phủ tuyết trắng, tại đỉnh cao 8.848m với Quốc kỳ Việt Nam".
Nguồn: soha.vn
## Hành trình chuẩn bị "máu lửa" của anh Duy
Everest (8.848m) và Lhotse (8.516m) đều nằm trong dãy Himalaya huyền thoại, chỉ cách nhau một rặng núi nhỏ thôi nha. Việc chinh phục 2 đỉnh núi cao nhất và cao thứ 4 thế giới này được Duy bàn bạc kỹ lưỡng với Temba Bhote - nhà leo núi kiêm hướng dẫn viên với biệt danh ngầu lòi "Himalayan Sherpa".
Dãy Himalaya linh thiêng, hùng vĩ cùng nền văn hóa Tây Tạng đặc sắc luôn có sức hút kỳ lạ với hội mê mạo hiểm, trong đó có Nguyễn Mạnh Duy - một doanh nhân, cựu phóng viên thể thao Báo Người Lao Động, hiện đang sống tại Hà Nội. Anh chuyển sang kinh doanh được hơn 10 năm rồi, chủ yếu là các vật phẩm tâm linh, thiết kế không gian văn hóa Tây Tạng, đồng thời lập luôn Công ty Du lịch Himalayas Adventure chuyên tổ chức các tour du lịch mạo hiểm tại "xứ sở của các ngọn núi" ️
Công việc gắn bó với miền đất linh thiêng và hoang dã vùng Nam Á, nên Duy và hội bạn dần bị các ngọn núi huyền bí "thôi miên". Anh bắt đầu hành trình trekking, khám phá những ngọn núi xung quanh cao nguyên Tây Tạng và đặt mục tiêu phải chinh phục được "nóc nhà thế giới" Everest vào mùa xuân 2025.
Để chuẩn bị cho hành trình gian nan nhưng cực kỳ hấp dẫn này, Duy bắt đầu tập luyện bằng những chuyến leo núi tuyết như chinh phục đỉnh Ama Dablam (cao 6.812m), đỉnh Manaslu (8.163m) và nhiều lần vượt qua các cột mốc 6.000m, 7.000m trong 2 năm vừa qua. Đồng hành với Duy suốt quá trình này là Temba Bhote - người từng 10 lần chinh phục đỉnh Everest (respect! )
Nếu lần chinh phục đỉnh núi cao thứ 8 thế giới Manaslu hồi tháng 9-2024 gắn với kỳ tích không phải leo xoay vòng (quá trình bắt buộc kéo dài từ 7-10 ngày để người leo núi từ trại chính - base camp di chuyển lên camp 1 hoặc camp 2 rồi quay về base camp và lên trở lại camp 3, camp 4 để cơ thể thích nghi dần với độ cao trước khi tiến vào ngưỡng chết - khu vực trên 8.000m) thì trong chuyến lên đỉnh Everest lần này, Duy và các nhà leo núi phải đối mặt với các quy định khắt khe hơn hẳn từ chính quyền Nepal.
## Hành trình "đánh đổi máu não" nhưng đáng nhớ từng giây phút
Hai năm chuẩn bị mọi điều kiện về tài chính, thể lực, sức bền, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ từ công ty tổ chức leo núi Adventure 14 Summit, Nguyễn Mạnh Duy quyết tâm thực hiện hành trình lên "nóc nhà thế giới" Everest cùng người bạn thân Temba Bhote.
Mất vài ngày để đến base camp ở độ cao khoảng 5.400m - nơi đón tiếp khoảng 500 người leo núi từ khắp nơi trên thế giới tụ về để thử sức với Everest, đoàn tranh thủ nghỉ ngơi trước khi bắt đầu lên cao, lần lượt vượt qua camp 1, 2, 3, 4. Càng lên cao, lượng oxy càng ít đi, người leo núi sẽ càng khó thở, chưa kể dốc cao và tuyết phủ dày cộp
Cùng với Temba Bhote, Duy đặt chân lên đỉnh Everest vào khoảng 9 giờ 9 phút ngày 11-5. Chạm tay vào cái chóp nhỏ xíu với lá cờ Nepal bay phấp phới trên đỉnh núi, dành vài phút chiêm ngưỡng dãy Himalaya hùng vĩ phủ tuyết trắng, cùng nhau chụp vài bức ảnh kỷ niệm tại đỉnh cao 8.848m với Quốc kỳ Việt Nam rồi nhanh chóng trở xuống.
Không đầy 48 giờ sau, cả hai tiếp tục đặt chân lên đỉnh Lhotse cao 8.516m (cao thứ 4 thế giới) vào khoảng 7 giờ ngày 13-5 Chặng xuống cũng khá gian nan, họ cố gắng thoát khỏi lằn ranh sinh tử càng sớm càng tốt, di chuyển liên tục trong nhiều giờ trước khi về đến base camp an toàn.
Chinh phục thành công 2 "nóc nhà thế giới" cùng ở độ cao trên 8.000m chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ là điều chưa từng có với cộng đồng leo núi - đỉnh thật sự!
Nguyễn Mạnh Duy chia sẻ: "Cảm ơn hai đỉnh núi vĩ đại đã cho tôi cơ hội được đến. Everest và Lhotse đã đem lại một hành trình đẹp đẽ, đường từ những đỉnh núi cao trên 8.000m trở về cũng là hành trình không kém phần thử thách bản thân. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi đã đặt chân lên đỉnh Everest, trên dãy Himalaya hùng vĩ phủ tuyết trắng, tại đỉnh cao 8.848m với Quốc kỳ Việt Nam".
Nguồn: soha.vn