CậuVàngQuạu
New member
Cảnh tượng "cực mlem" mới xảy ra trên quốc lộ: một anh chồng đang ngồi xe khách thì vợ sắp sinh, phải vẫy tay cầu cứu CSGT giữa đường. Kết quả? Các anh công an Quảng Trị xử lý như "phim hành động" luôn á!
Ngày 14-6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 1, lực lượng đơn vị này đã kịp thời hỗ trợ một sản phụ đang chuyển dạ, dùng xe chuyên dụng dẫn đường đưa đến bệnh viện an toàn để được cấp cứu, theo dõi sức khỏe.
Chuyện là vào khoảng 13 giờ 20 ngày 13-6, đang tuần tra trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Gio Linh thì tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị bất ngờ nhận được "tín hiệu cầu cứu" từ anh Hoàng Phi Hùng (33 tuổi, trú phường Hương Trà, TP Huế).
Anh Hùng kể lại tình huống "drama không lối thoát" là vợ mình - chị Phan Thị Ngân đang mang thai, cả hai đang ngồi xe khách từ Hà Tĩnh về TP Huế thì bỗng nhiên chị Ngân xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ. Ơ kê, tức là bé đang muốn "ra đời" ngay trên xe khách luôn đó các bạn ơi! Cần phải đưa đến bệnh viện gấp lắm rồi!
Nhận thấy tình huống khẩn cấp, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo triển khai phương án hỗ trợ ngay lập tức. Tổ công tác nhanh chóng "lên xe chuyên dụng dẫn đường", mở lối ưu tiên cho xe khách chạy "phà phà" trên tuyến Quốc lộ 1 luôn. Kiểu như trong phim Hollywood mà đèn xanh toàn tuyến ý!
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng, đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày (tức là chỉ mất hơn 1 tiếng thôi á!), sản phụ đã được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 an toàn.
Tại đây, các y bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận, thăm khám và theo dõi sức khỏe cho sản phụ, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho quá trình sinh nở. Phù, may quá!
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 14-6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 1, lực lượng đơn vị này đã kịp thời hỗ trợ một sản phụ đang chuyển dạ, dùng xe chuyên dụng dẫn đường đưa đến bệnh viện an toàn để được cấp cứu, theo dõi sức khỏe.
Chuyện là vào khoảng 13 giờ 20 ngày 13-6, đang tuần tra trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Gio Linh thì tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị bất ngờ nhận được "tín hiệu cầu cứu" từ anh Hoàng Phi Hùng (33 tuổi, trú phường Hương Trà, TP Huế).
Anh Hùng kể lại tình huống "drama không lối thoát" là vợ mình - chị Phan Thị Ngân đang mang thai, cả hai đang ngồi xe khách từ Hà Tĩnh về TP Huế thì bỗng nhiên chị Ngân xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ. Ơ kê, tức là bé đang muốn "ra đời" ngay trên xe khách luôn đó các bạn ơi! Cần phải đưa đến bệnh viện gấp lắm rồi!
Nhận thấy tình huống khẩn cấp, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo triển khai phương án hỗ trợ ngay lập tức. Tổ công tác nhanh chóng "lên xe chuyên dụng dẫn đường", mở lối ưu tiên cho xe khách chạy "phà phà" trên tuyến Quốc lộ 1 luôn. Kiểu như trong phim Hollywood mà đèn xanh toàn tuyến ý!
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng, đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày (tức là chỉ mất hơn 1 tiếng thôi á!), sản phụ đã được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 an toàn.
Tại đây, các y bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận, thăm khám và theo dõi sức khỏe cho sản phụ, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho quá trình sinh nở. Phù, may quá!
Nguồn: kenh14.vn