Ôi chới, câu chuyện này nghe buồn quá mọi người ơi
Ngày 22/9, Công an TP.HCM đã phải vào cuộc điều tra một vụ việc khiến ai nghe cũng xót xa. Một anh trai tử vong ngay tại cây xăng trên đường ĐT743C, phường Dĩ An sau một đêm trú mưa.
Theo những thông tin ban đầu, tối 21/9, ông V.Đ.C (61 tuổi, quê Nghệ An) đang đi bộ thì gặp trời mưa, anh vào cửa hàng xăng dầu S.L. trên đường ĐT743C để trú. Đến khuya, thấy ông C. vẫn nằm lại đó, mấy bạn nhân viên cũng thương, cho mượn luôn cái ghế bố và tấm chăn để nghỉ qua đêm
Ai ngờ, sáng hôm sau 22/9, khi nhân viên đến gọi dậy thì phát hiện ông đã tử vong rồi. Thương quá đi mất...
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Dĩ An đã nhanh chóng có mặt, tiến hành ghi nhận hiện trường, lấy lời khai mọi người và check camera an ninh để làm rõ vụ việc.
Một số người dân ở đây cho biết ông C. làm công việc bảo vệ tại bãi xe của người thân, cách cây xăng này chỉ vài trăm mét thôi.
Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc thương tâm này.
Nguồn: techz.vn