ThoXanhOfficial
New member
Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh từng có cơ hội cực xịn để bay sang châu Âu thi đấu, thậm chí còn được cả CLB ở La Liga mời thử việc luôn cơ, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn tiếp tục gắn bó với HAGL - nơi đã nuôi dưỡng tài năng của mình
Nổi lên như một hiện tượng trong màu áo U19 Việt Nam từ năm 2013, Tuấn Anh từng được kỳ vọng sẽ trở thành tiền vệ hàng top của bóng đá Việt. Tuy nhiên, định mệnh đã chơi khăm khi chấn thương liên tục đeo bám anh chàng quê Thái Bình này. Còn nhớ, năm 2018, Tuấn Anh phải mất gần trọn cả năm để sang Hàn Quốc điều trị chấn thương dây chằng đầu gối - một "ác mộng" mà bất kỳ cầu thủ nào cũng không muốn trải qua
Nhưng sau khi comeback, Tuấn Anh đã chứng minh phẩm chất của mình không hề bị chấn thương làm lu mờ. Anh liên tục có những màn trình diễn ấn tượng ở HAGL và giành được sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV Park Hang-seo ở ĐT Việt Nam
Chính vì thế mà trước mùa giải 2020, HAGL nhận được cả tá lời mời từ các CLB nước ngoài muốn chiêu mộ Tuấn Anh. Đỉnh điểm là Deportivo Alaves - đội bóng đang chơi tại La Liga xịn sò - còn gửi thư mời anh sang thử việc 2 tuần
Thế nhưng, khi lãnh đạo đội bóng Phố núi đưa thông tin này ra bàn, Tuấn Anh đã nhanh chóng lắc đầu từ chối. Anh còn khẳng định luôn rằng bản thân chỉ muốn chơi bóng cho HAGL mà thôi
"Tôi muốn toàn tâm toàn ý chơi bóng tại HAGL. Tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được tập luyện mỗi ngày, mỗi tuần được ra sân cỏ thi đấu, chiến đấu vì màu cờ sắc áo HAGL.
Tôi vẫn cho rằng được trở lại thi đấu cho tuyển Việt Nam là món quà của cuộc sống. Số phận đã giúp tôi tiếp tục chơi bóng. Tôi muốn toàn tâm toàn ý tập luyện, chơi bóng cho HAGL. Đây là nhà của tôi và tôi sẽ luôn hạnh phúc trong màu áo này", tờ Thanh Niên dẫn lời Tuấn Anh.
Quyết định ở lại của Tuấn Anh đã giúp tuyến giữa HAGL có được sự ổn định cực kỳ ở mùa giải 2020. Sau khi nghỉ vòng 1, cầu thủ sinh năm 1995 đã comeback ở trận HAGL gặp Viettel và thi đấu khá ngon lành
Nguồn: soha.vn