GauLovely4764
New member
Trời ơi đất hỏi, may mắn kiểu gì mà khủng thế này! Anh Lương ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vừa khiến cả nước phải choáng váng khi trúng độc đắc ở hai địa phương khác nhau với... cùng một bộ số! Tổng cộng gần 72 tỷ đồng nha các bạn ơi
Chuyện là vào cuối tháng 9, anh Lương đã trúng giải độc đắc 10 triệu nhân dân tệ (tầm 37 tỷ đồng) rồi. Thế mà anh còn nhờ em gái mua hộ một vé số với bộ số y chang ở tỉnh Hồ Bắc và... boom, lại trúng thêm 10 triệu nhân dân tệ nữa!
Biết xác suất xảy ra chuyện này bao nhiêu không? 1/4,6 nghìn tỷ đó bạn êi! Hên đến mức này thì ai cũng phải nghi ngờ thôi, nên dân mạng đã bắt đầu "soi" liệu có phải do lỗi hệ thống hay không
Ngay lập tức, cư dân mạng bắt đầu đặt nghi vấn: "Nền văn minh nhân loại mới có 5.000 năm lịch sử thôi, ngay cả AI còn bảo là cơ bản có thể khẳng định đây là do hệ thống lỗi hoặc có yếu tố con người can thiệp"; "Mọi người đang nghi ngờ tính chính xác của các công ty xổ số, không tin đây là sự lựa chọn thực tế nào cả"
Theo Call Me Jiajia, kết quả xổ số đã được công bố công khai rồi nha. Hoá ra anh Lương đã dùng cùng một dãy số tự chọn trong suốt ba năm trời! Anh còn nhờ em gái đặt cược cùng dãy số đó ở một tỉnh khác nữa. Hai vé được phát hành riêng biệt, bán ở hai tỉnh khác nhau và cùng trúng thưởng một lúc luôn ấy
Cả Trung tâm Xổ số Thể thao Giang Tô và Hồ Bắc đều xác nhận việc đổi thưởng tuân thủ đúng quy định, và Văn phòng Công chứng CITIC Bắc Kinh đã giám sát toàn bộ quá trình quay số. Vậy là chuyện anh Lương mua cùng một bộ số ở hai nơi và đều trúng giải không phải lỗ hổng hệ thống, mà chỉ là hành vi thường thấy của hội mê xổ số thôi!
Theo khảo sát của Eastern Talk West Talk về trường hợp của 100 người trúng độc đắc ở Trung Quốc trong 5 năm qua, có 63% chọn số ngẫu nhiên (bao gồm cả anh Lương nè), 22% dùng tổ hợp số theo ngày sinh, biển số xe và các ngày kỷ niệm, còn chỉ 15% chọn số dựa trên biểu đồ xu hướng.
Nguồn: kenh14.vn