Một anh chàng bị chẩn đoán ung thư đại trực tràng giai đoạn IV còn di căn cả gan nữa chứ, nhưng mà sau 9 năm điều trị thì bệnh không tái phát luôn á! Bí quyết nằm ở 1 điểm thôi nhé
Bác sĩ phẫu thuật Chen Rongjian (Đài Loan, Trung Quốc) kể rằng, mỗi lần giải thích các phương pháp điều trị ung thư cho bệnh nhân, ổng hay khuyên mọi người "hãy lạc quan đi nha", nhưng mà hầu hết bệnh nhân đều nghĩ lời khuyên này nghe vô dụng vãi Nhưng thực ra, bác sĩ nói thẳng luôn là qua quan sát lâm sàng, một khi đã mắc bệnh rồi thì căng thẳng tâm lý "thực sự ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị cơ thể" đó nha!
Ông chia sẻ hai case thực tế, một trường hợp tiêu cực và một trường hợp tích cực, để chứng minh rằng trạng thái tinh thần thư thái hay lo lắng của bệnh nhân thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ tái phát ung thư luôn ấy.
Bác sĩ Chen Rongjian, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Xâm lấn Tối thiểu tại Bệnh viện Đa khoa Min Sheng (Đài Loan, Trung Quốc), kể về case một anh 50 tuổi mà ông từng điều trị. Anh này bị chảy máu trực tràng kéo dài từ sáu tháng đến một năm, bị vợ ép đi khám mới chịu Kết quả là được chẩn đoán ung thư đại trực tràng giai đoạn IV với hai di căn gan luôn. Kế hoạch ban đầu là hóa trị - xạ trị (CCRT) để thu nhỏ khối u trước khi mổ.
Nhưng mà điều bất ngờ là anh bệnh nhân này vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kể suốt quá trình điều trị. Bác sĩ còn hỏi anh có đang cố kìm nén cảm xúc không nữa. Anh trả lời cực bình thản: "Em đã thất bại trong kinh doanh hai lần trước đây rồi, trải qua hai giai đoạn khó khăn lớn trong đời. Giờ công ty em đang làm ăn tốt, dù đang bị bệnh nhưng em cảm thấy cuộc sống có quy luật riêng của nó, em chỉ cần đối mặt thôi"
Khi anh này trải qua liệu pháp hóa xạ trị đồng thời (CCRT) và chuẩn bị phẫu thuật để điều trị khối u ở đại tràng và gan, các bác sĩ đã vô cùng shock khi phát hiện ra rằng "các tế bào ung thư trong gan của anh ấy đã biến mất!" OMG!
Cuối cùng, team y tế đã điều trị đại tràng trước, sau đó là xạ trị và hóa trị. Bác sĩ xúc động chia sẻ rằng tỷ lệ sống sót 5 năm đối với ung thư đại tràng giai đoạn IV thường chỉ từ 10-20% thôi, nhưng anh này đã được theo dõi tận 9 năm mà các tế bào ung thư chưa bao giờ tái phát luôn á!
Ngược lại, lo lắng quá mức có thể gây phản tác dụng nha các bạn ơi
Bác sĩ Chen Rongjian còn kể thêm case khác của một chị 30 tuổi, khi đi khám phát hiện khối u khoảng 1cm phía trên vú phải và được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn I. Chị này không có tiền sử gia đình mắc ung thư vú hay các yếu tố nguy cơ gì, và các thụ thể hormone cũng như kiểu gen cũng khá thuận lợi; theo y học thì đây được coi là trường hợp khối u phát triển tình cờ.
Bác sĩ trấn an chị đừng quá lo, nói rằng xạ trị tại chỗ kết hợp với thuốc kháng hormone uống là đủ rồi. Nhưng mà chị vẫn không thể bỏ được nỗi lo. Dù sau khi điều trị ung thư chỉ cần tái khám ba tháng một lần, nhưng chị cứ cảm thấy có gì đó không ổn và cứ hai ba tuần lại đến bệnh viện một lần. Dù tất cả các xét nghiệm đều không có vấn đề gì nhưng chị vẫn không yên tâm được. Gần ba năm sau, một khối u khác mọc dưới ngực phải của chị, và kết quả xét nghiệm cũng xác nhận đó là ung thư vú
"Giữ thái độ lạc quan không phải là điều vô ích đâu nha!". Bác sĩ Chen Rongjian nhấn mạnh thông qua hai case này rằng các quan sát lâm sàng thực sự cho thấy những người chịu áp lực lớn trong thời gian dài có nhiều khả năng bị tái phát ung thư hơn. Ngược lại, những bệnh nhân thư giãn hơn đôi khi lại trải qua sự chậm lại không rõ nguyên nhân của tình trạng bệnh luôn á!
Nguồn: soha.vn
Bác sĩ phẫu thuật Chen Rongjian (Đài Loan, Trung Quốc) kể rằng, mỗi lần giải thích các phương pháp điều trị ung thư cho bệnh nhân, ổng hay khuyên mọi người "hãy lạc quan đi nha", nhưng mà hầu hết bệnh nhân đều nghĩ lời khuyên này nghe vô dụng vãi Nhưng thực ra, bác sĩ nói thẳng luôn là qua quan sát lâm sàng, một khi đã mắc bệnh rồi thì căng thẳng tâm lý "thực sự ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị cơ thể" đó nha!
Ông chia sẻ hai case thực tế, một trường hợp tiêu cực và một trường hợp tích cực, để chứng minh rằng trạng thái tinh thần thư thái hay lo lắng của bệnh nhân thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ tái phát ung thư luôn ấy.
Bác sĩ Chen Rongjian, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Xâm lấn Tối thiểu tại Bệnh viện Đa khoa Min Sheng (Đài Loan, Trung Quốc), kể về case một anh 50 tuổi mà ông từng điều trị. Anh này bị chảy máu trực tràng kéo dài từ sáu tháng đến một năm, bị vợ ép đi khám mới chịu Kết quả là được chẩn đoán ung thư đại trực tràng giai đoạn IV với hai di căn gan luôn. Kế hoạch ban đầu là hóa trị - xạ trị (CCRT) để thu nhỏ khối u trước khi mổ.
Nhưng mà điều bất ngờ là anh bệnh nhân này vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kể suốt quá trình điều trị. Bác sĩ còn hỏi anh có đang cố kìm nén cảm xúc không nữa. Anh trả lời cực bình thản: "Em đã thất bại trong kinh doanh hai lần trước đây rồi, trải qua hai giai đoạn khó khăn lớn trong đời. Giờ công ty em đang làm ăn tốt, dù đang bị bệnh nhưng em cảm thấy cuộc sống có quy luật riêng của nó, em chỉ cần đối mặt thôi"
Khi anh này trải qua liệu pháp hóa xạ trị đồng thời (CCRT) và chuẩn bị phẫu thuật để điều trị khối u ở đại tràng và gan, các bác sĩ đã vô cùng shock khi phát hiện ra rằng "các tế bào ung thư trong gan của anh ấy đã biến mất!" OMG!
Cuối cùng, team y tế đã điều trị đại tràng trước, sau đó là xạ trị và hóa trị. Bác sĩ xúc động chia sẻ rằng tỷ lệ sống sót 5 năm đối với ung thư đại tràng giai đoạn IV thường chỉ từ 10-20% thôi, nhưng anh này đã được theo dõi tận 9 năm mà các tế bào ung thư chưa bao giờ tái phát luôn á!
Ngược lại, lo lắng quá mức có thể gây phản tác dụng nha các bạn ơi
Bác sĩ Chen Rongjian còn kể thêm case khác của một chị 30 tuổi, khi đi khám phát hiện khối u khoảng 1cm phía trên vú phải và được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn I. Chị này không có tiền sử gia đình mắc ung thư vú hay các yếu tố nguy cơ gì, và các thụ thể hormone cũng như kiểu gen cũng khá thuận lợi; theo y học thì đây được coi là trường hợp khối u phát triển tình cờ.
Bác sĩ trấn an chị đừng quá lo, nói rằng xạ trị tại chỗ kết hợp với thuốc kháng hormone uống là đủ rồi. Nhưng mà chị vẫn không thể bỏ được nỗi lo. Dù sau khi điều trị ung thư chỉ cần tái khám ba tháng một lần, nhưng chị cứ cảm thấy có gì đó không ổn và cứ hai ba tuần lại đến bệnh viện một lần. Dù tất cả các xét nghiệm đều không có vấn đề gì nhưng chị vẫn không yên tâm được. Gần ba năm sau, một khối u khác mọc dưới ngực phải của chị, và kết quả xét nghiệm cũng xác nhận đó là ung thư vú
"Giữ thái độ lạc quan không phải là điều vô ích đâu nha!". Bác sĩ Chen Rongjian nhấn mạnh thông qua hai case này rằng các quan sát lâm sàng thực sự cho thấy những người chịu áp lực lớn trong thời gian dài có nhiều khả năng bị tái phát ung thư hơn. Ngược lại, những bệnh nhân thư giãn hơn đôi khi lại trải qua sự chậm lại không rõ nguyên nhân của tình trạng bệnh luôn á!
Nguồn: soha.vn