Chàng trai U60 suýt "toang" vì nghĩ đi tiểu đêm là do... uống nhiều nước

CamBong7178

New member
Anh Ed Matthews 58 tuổi phát hiện ung thư tuyến tiền liệt sau thời gian dài có triệu chứng lạ, giờ đã khỏe lại và quyết tâm chia sẻ câu chuyện để "mở mang đầu óc" cho mọi người nha!

Một ông chú người Anh vừa được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt sau khi cứ nghĩ việc đi WC ban đêm suốt cả năm trời là do mình "chill nước nhiều quá". Thực ra, ông đã sống chung với căn bệnh mà giới y khoa gọi là "kẻ giết người thầm lặng" mà không hay biết gì, trong khi nó đang ảnh hưởng đến hàng ngàn anh em đấy!

Ed Matthews đã "lờ đi" một dấu hiệu cảnh báo siêu quan trọng cho đến khi một buổi check-up sức khỏe định kỳ vào tháng 4/2025 làm thay đổi cả cuộc đời ông. Anh chàng chuyên gia ngân hàng đầu tư đến từ Putney, London đã trải qua ca phẫu thuật robot cắt bỏ tuyến tiền liệt vào tháng 7 năm ngoái và giờ đã "clear" ung thư rồi nè!

Giờ đây, ông chú 58 tuổi này đang chuẩn bị tham gia London Marathon trong hai tháng tới để gây quỹ cho tổ chức từ thiện Prostate Cancer UK. Mục tiêu của ông là nâng cao nhận thức về căn bệnh "kẻ giết người thầm lặng" này - cứ 8 anh em thì có 1 người có nguy cơ mắc phải đó!

d05540ae278ea165de0d.jpg


Ed chia sẻ: "Mình hay tỉnh giấc giữa đêm và đi vệ sinh vài lần nhưng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cả. Mình chưa bao giờ bị chảy máu, nhưng trong khoảng một năm hoặc 18 tháng, mình đi tiểu thường xuyên hơn. Lúc đó mình không thấy đó là vấn đề gì. Mình cứ nghĩ đơn giản là do uống nhiều nước vào buổi tối thôi."

Mẹo nhỏ: Đi tiểu đêm (nocturia) có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt đấy, nhưng thường thì nó do các vấn đề không phải ung thư như phì đại tuyến tiền liệt lành tính (BPH) hoặc các vấn đề sức khỏe khác. Dù có thể là dấu hiệu khối u chèn ép niệu đạo, nhưng không có nghĩa chắc chắn bạn mắc ung thư nhé! Đừng quá lo, nhưng cũng đừng chủ quan nha!

Nhìn lại chẩn đoán của mình, ông nói: "Từ một người luôn khỏe mạnh, thế giới của bạn bỗng chốc đảo lộn luôn á." Là người mê golf và trượt tuyết, Ed cảm thấy "khỏe re và tràn đầy năng lượng" khi tham gia buổi check-up sức khỏe định kỳ do công ty tổ chức vào tháng 4 năm ngoái.

Trong lần kiểm tra này, ông làm xét nghiệm kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) với kết quả 4,2. Dù cao hơn mức bình thường một tí, con số này không bị coi là "báo động đỏ" và các bác sĩ đã refer ông đến bác sĩ tiết niệu để kiểm tra thêm cho chắc ăn.

Sau khi kết quả chụp MRI chưa rõ ràng lắm, Ed tiếp tục sinh thiết. Đến tháng 4, ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt – chỉ ba tuần sau buổi kiểm tra định kỳ thôi á!

Ông nói: "Mình như bị ném vào một thế giới đau đớn. Đó là một cú shock tinh thần luôn. Không ai muốn được thông báo mình mắc ung thư cả. Mình thậm chí còn không thực sự biết tuyến tiền liệt là cái gì nữa. Kiến thức của mình lúc đó chỉ khoảng 2/10 thôi."

Plot twist giúp sống lại!

Hai tháng sau, ông trải qua ca phẫu thuật robot cắt bỏ tuyến tiền liệt và các xét nghiệm tiếp theo cho thấy không còn dấu hiệu ung thư nữa. Giờ sức khỏe đã ổn định, ông thừa nhận biến cố này là một "hồi chuông cảnh tỉnh" thật sự.

Ông chia sẻ: "Nó khiến bạn nhìn lại mọi thứ – bạn bè, gia đình, các mối quan hệ, công việc. Giống như được reset lại hoàn toàn vậy. Bạn nhận ra điều gì thực sự quan trọng trong cuộc sống."

Trải nghiệm này cũng thôi thúc ông nâng cao nhận thức về ung thư tuyến tiền liệt – điều ông hy vọng sẽ làm được thông qua việc chạy London Marathon. Ed cho biết: "Mình rất cởi mở và thẳng thắn kể với mọi người về những gì đã xảy ra, và mình nghĩ điều đó khiến nhiều bạn bè, người quen đi kiểm tra luôn."

"Mình nghĩ ung thư vú đã làm rất tốt trong việc nâng cao nhận thức và nó được nhắc đến nhiều hơn, trong khi ung thư tuyến tiền liệt giống như một kẻ giết người thầm lặng vậy. Cứ 8 người đàn ông thì có 1 người sẽ sống chung với chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt, không nhất thiết mất mạng vì nó nhưng đã từng được chẩn đoán rồi đó."

Cùng tham gia còn có con gái 20 tuổi của Ed là Maddie, cô bạn hy vọng gây quỹ cho các tổ chức khác như Dementia UK và Dean House Care Home để tưởng nhớ bà ngoại quá cố, người đã qua đời vì sa sút trí tuệ vào năm ngoái.

79802b42690e4feb25e1.jpg


Pascale Harvie, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của JustGiving - nền tảng mạng xã hội đa quốc gia của Anh dành cho hoạt động từ thiện, cho biết: "Chúng tôi vô cùng proud khi hỗ trợ Ed tham gia London Marathon năm nay, cũng là dịp tròn một năm kể từ khi ông được chẩn đoán ung thư."

"Câu chuyện của ông là minh chứng cho tầm quan trọng của việc phát hiện sớm và sự khác biệt mà nó có thể tạo ra trong việc cứu sống con người. Tất cả mọi người tại JustGiving sẽ cổ vũ ông khi ông cùng con gái Maddie cán đích." ‍♂️

41634396f748992347b8.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top