Một ông chú 51 tuổi ở Hà Nội bỗng dưng sốt cao, đau đầu dữ dội mà chẳng hiểu sao. Plot twist là bác sĩ phát hiện ông nhiễm liên cầu khuẩn lợn, mà điều "hack não" nhất là ông không hề ăn tiết canh hay giết mổ lợn gì cả!
Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội, bác ở huyện Quốc Oai này là ca nhiễm thứ 2 được ghi nhận trên địa bàn Hà Nội từ đầu năm đến giờ.
Hơn 10 ngày trước, ông bắt đầu sốt cao, đau đầu, mỏi người nhưng cứ nghĩ bình thường nên tự điều trị tại nhà. Ai ngờ tình hình càng ngày càng nghiêm trọng - đau đầu nặng hơn, ý thức lơ mơ, hay kích thích, gia đình mới vội đưa vào Bệnh viện Quân y 103, quận Hà Đông cấp cứu.
Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cấy máu và dịch não tủy cho ra kết quả "choáng váng": dương tính với vi khuẩn Streptococcus suis - chính là tác nhân gây bệnh liên cầu khuẩn lợn đó!
Trước đó tháng 2, một ông khác 52 tuổi ở quận Hà Đông, làm nghề bán tiết canh lòng lợn cũng trúng căn bệnh này rồi. Năm 2022, Hà Nội cũng đã ghi nhận 4 ca mắc luôn.
Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết trong những tháng đầu năm 2023, nhiều tỉnh thành đã phát hiện ca nhiễm liên cầu khuẩn lợn. Đây là bệnh lây từ động vật sang người, may là chưa có bằng chứng lây người sang người. Phần lớn các ca đều liên quan đến giết mổ, ăn tiết canh hoặc các món chưa chín như nem chạo, nem chua...
Nhưng plot twist là một số trường hợp bệnh nhân không ăn tiết canh, không giết mổ lợn mà vẫn nhiễm bệnh! Lý do là do ăn thịt lợn nhiễm bệnh nhưng chế biến còn tái sống, hoặc tiếp xúc với lợn bệnh qua các vết trầy xước trên da khi chế biến đồ ăn.
Theo Bộ Y tế, vi khuẩn này hoàn toàn "tèo" khi thực phẩm được nấu chín kỹ. Để phòng bệnh, các bác khuyến cáo không ăn đồ từ lợn chưa chín hoặc lợn ốm, chết - đặc biệt là KHÔNG ĂN TIẾT CANH LỢN nhé!
Nguồn: kenh14.vn