BossMay2k7
New member
Chỉ vì không được mua điện thoại theo ý thích, một anh chàng 40 tuổi ở thành phố Gia Nghĩa, Đài Loan đã lăn ra giữa đường ăn vạ trong tình trạng không mảnh vải che thân luôn, làm cả khu phố xôn xao không biết xử lý kiểu gì
Sáng 19/4, sau khi làm loạn nhà đòi mẹ mua điện thoại mới mà không được, anh chàng họ Hoàng, 40 tuổi, đã quyết định... cởi truồng rồi chạy ra nằm giữa đường ăn vạ. Đúng kiểu "không đạt được điều mình muốn thì ai cũng đừng có yên"
Gia đình họ Hoàng cùng hàng xóm đã cố hết sức dỗ dành, уговаривать (à nhầm), уговаривать anh về nhà nhưng vô vọng hoàn toàn. Cuối cùng phải nhờ đến lực lượng cứu hộ mới có thể xử lý tình huống này.
Thấy anh chàng nằm lì giữa đường 2 chiều xe cộ qua lại như mắc cửi, người dân đã phải đem cả đống thùng giấy ra chắn xung quanh để tránh tai nạn giao thông. Tưởng tượng cảnh đó mà thấy ngao ngán luôn á
Khi đội cứu hộ tới nơi, "cậu bé" 40 tuổi vẫn kiên quyết không chịu đứng dậy, thậm chí còn phản kháng hết mức, không cho các anh trùm chăn hay mặc quần vào cho mình. Drama level max luôn!
Trải qua không biết bao nhiêu công sức, cuối cùng lực lượng cứu hộ phải dùng "chiêu cứng" mới đưa được anh chàng nặng gần 100kg vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.
Plot twist đây rồi: Khi được đưa vào bệnh viện Vinh Thị, các bác sĩ lập tức nhận ra đây là "khách quen" của viện, vì đây đã là lần thứ 13 anh được đưa vào đây rồi, và cũng là lần thứ 2 trong năm nay thôi. Gần như là VIP member rồi á
Theo thông tin, anh chàng họ Hoàng có vấn đề về tâm lý và thường xuyên phải uống thuốc điều trị. Tuy nhiên, chưa bao giờ anh trở nên quá khích đến mức này cả. Có lẽ cái điện thoại đó đặc biệt lắm nhỉ?
Nguồn: soha.vn