Quốc Khánh (sinh năm 2005) quê Tuyên Quang, hiện đang ngồi ghế lớp 12A2 trường THPT Lâm Nghiệp. Suốt 11 năm "cày" từ cấp 1 đến giờ, bạn này luôn "on top" cả học lẫn hoạt động nhà trường. Đặc biệt, từ hồi lớp 8, Khánh đã bắt đầu đi làm thêm từ bán hàng online đến chạy bàn ở quán ăn nhà hàng để kiếm tiền tiêu vặt luôn nha!
Vì không có hộ khẩu Hà Nội, nên mình chọn xét tuyển vào trường THPT Lâm Nghiệp nằm trong khuôn viên trường Đại học Lâm Nghiệp. 2 năm qua, mình siêu tích cực với các hoạt động Đoàn của trường và thị trấn. Đầu năm 2022, "flex" luôn là mình được vào Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Lâm Nghiệp khóa 26 nha! Tháng 6 vừa rồi còn được anh chị em tín nhiệm bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường khóa 27 nữa đó.
Chưa hết đâu, hiện tại ở trường mình còn "cân" luôn các vị trí: lớp trưởng, Bí thư chi Đoàn, Ủy viên Ban thường vụ Liên chi Đoàn trường và là Chủ tịch Câu lạc bộ Tình Nguyện F-School. Học ở ngôi trường có phương châm "Học thật - Thi thật - Kết quả thật", ban đầu mình cũng "sợ vãi" với các kỳ thi. Nhưng rồi càng phải cố gắng hơn và đã "ẵm" danh hiệu học sinh Giỏi lớp 10 và 11 luôn. Thêm nữa còn "rinh" về thành tích kỳ thi Olympic học sinh giỏi cấp cụm môn Sinh học năm lớp 11 nữa đó!
Sinh ra trong gia đình "không mấy khá giả", từ cấp 2 mình đã bắt đầu bán hàng online để kiếm tiền tiêu vặt rồi. Lên lớp 8 mình bắt đầu làm thêm ở các nhà hàng và giờ vẫn đang làm tại một quán cafe. Những đồng tiền kiếm được phần lớn mình mua sắm cho bản thân không cần xin bố mẹ như: quần áo, sách vở, điện thoại, laptop,... Những công việc làm thêm đã giúp mình "level up" thêm nhiều kinh nghiệm sống, cách làm việc khoa học và cải thiện skills giao tiếp cực mạnh!
Bước vào năm lớp 12, áp lực học tập và thi cử "ngập đầu" rồi, nhưng mình may mắn có gia đình yêu thương và không áp đặt quá nhiều thành tích. Bởi vậy mình ý thức được rất rõ về việc phải "cháy hết mình" để không phụ lòng bố mẹ!
Nguồn: svvn.tienphong.vn