Chàng trai tự tin ngẩng cao đầu: 'Tôi là người Việt Nam'

87a5f624db9620c79d21.webp


Nguyễn Gia Huy là cựu sinh viên trường Đại học Thăng Long. Anh chàng 9X này hiện đang học Thạc sĩ Kinh tế tại Temple University - trường quốc tế lâu đời và lớn nhất tại Nhật luôn nha! Để có được những thành tựu như hôm nay, Gia Huy đã trải qua không ít khó khăn với sự nỗ lực kiên trì cực kỳ. Sớm trưởng thành từ nhỏ khi không có gia đình ở bên, thời niên thiếu học tập nơi xứ người đã tôi luyện cho chàng trai Hà Nội này sự bản lĩnh và tình yêu dân tộc cực mạnh mẽ.

5e0cdfb39ced7640a577.jpg


Với năng lực học tập xịn xò và cố gắng trong nhiều năm, Gia Huy đã giành được học bổng của trường Temple University - trường quốc tế lâu đời và lớn nhất tại Nhật đó nha!

Huy vừa mới tốt nghiệp cử nhân Tài chính với GPA loại giỏi của trường Đại học Thăng Long và hiện đang học Cao học tại trường Temple University. Song song với việc học Thạc sĩ, Huy đang làm việc cho dự án game Metaverse có tên là Edoverse tại Nhật nữa nè. Với thành công bước đầu đáng nhớ trong hành trình học tập của mình, Gia Huy chia sẻ về những khó khăn đã đi qua cũng như cách mà anh chàng này đã vượt qua nó.

0331ae3afb05ee8d0fb7.jpg


cf5cb6963a9215fac256.jpg


Tuổi thơ đầy gian nan nhưng không bỏ cuộc

Huy từng trải qua giai đoạn khó khăn về tâm lý ở độ tuổi mới lớn khi phải sống một mình nơi đất khách quê người.

Tuổi thơ của Gia Huy lớn lên cùng bà Ngoại khi cả bố mẹ đều ở Nhật. Năm 15 tuổi Huy sang Singapore du học thì trường phá sản (sốc luôn á), chuyển sang Úc thì lại gặp một số chuyện ảnh hưởng đến tâm lý. Huy kể: "Những năm ở nước ngoài một mình vào đúng độ tuổi mới lớn, sự cô đơn, chênh vênh, những nỗi khổ không biết tâm sự cùng ai đã duy trì trong một thời gian dài khiến mình căng thẳng, trầm tư. Và càng về sau này khi không chịu được cảm giác đó nữa, mình mới quyết định về Việt Nam để thi lại vào cấp 3".

Có năng khiếu vũ đạo từ nhỏ nên khi trở về Việt Nam, sau một thời gian Huy nuôi ước mơ hoạt động nghệ thuật và thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội chuyên ngành thanh nhạc với mong muốn trở thành ca sĩ. Trong 3 năm học đó Huy vẫn duy trì học văn hóa tại trường và còn đạt giải Tư học sinh giỏi Toán cấp thành phố luôn á. ✨

a5f21819f08ad81e1721.jpg


Từ đam mê nghệ thuật đến chinh phục đỉnh cao học vấn

Nhưng đến một thời điểm, Huy nhận ra sự yêu thích nghệ thuật đang dần nhường chỗ cho những lần chinh phục đỉnh cao trong học vấn. Vậy là nhờ sự tư vấn của người bạn, Huy thi vào trường Đại học Thăng Long. Chàng trai bắt đầu đặt ra cho mình những mục tiêu rõ ràng và phấn đấu từng bước.

Ở năm nhất, Huy duy trì làm mẫu ảnh, quay phim như một công việc part-time. Đến năm thứ 2, Gia Huy dừng mọi hoạt động liên quan đến nghệ thuật để tập trung học, định hướng và xây dựng kế hoạch cho con đường phía trước. Trong khoảng 2 năm cuối Đại học, Huy mới thực sự trở nên bận rộn cho học tập và việc tự mở shop thời trang riêng. Việc kinh doanh thời trang như một sự trải nghiệm và mở mang kiến thức dành cho dân Tài chính đó.

Đến năm cuối đại học là lúc Huy tập trung 100% cao độ về trí lực và sức lực khi vừa phải lo tốt nghiệp, săn học bổng, lấy chứng chỉ GMAT, IELTS, tiếng Nhật. Và chuẩn bị công việc sắp tới với đủ loại giấy tờ, thủ tục để sang đất nước Nhật Bản.

321e322a1eb6c1bf5e77.jpg


e87a639f6c94426cb885.jpg


Khoảnh khắc vỡ òa khi nhận tin trúng học bổng

Ngày nhận tin trúng học bổng và thư mời nhập học trường Temple University đã khiến chàng trai vỡ òa vì sung sướng. Đến nay, Gia Huy tự hào vì những gì mình đã làm được, đó chính là cảm giác vượt qua chính bản thân mình chứ không hoàn toàn vì ai khác.

"Nhớ lại khoảng thời gian đó khi những áp lực, lo lắng khiến bản thân bị trầm cảm nặng mà không có cách nào chấm dứt thì mình chỉ nghĩ cần nhẫn nhịn, kiên trì và phấn đấu để chuẩn bị cho việc du học Nhật. Bởi mình từng bị nhiều người khinh thường và nghĩ là mình sẽ không làm được. Có quá nhiều thứ đến với mình cũng như mình phải đấu tranh với sự mệt mỏi này trong một thời gian khá dài để có thể ở Nhật như bây giờ. Trong lúc cố gắng ở Việt Nam, thực sự mình vẫn luôn cảm thấy đơn độc, bạn bè xung quanh không có ai chung mục tiêu, chung con đường với mình. Nhưng khi nghĩ sâu hơn thì các bạn luôn ở đó để động viên và lắng nghe mình. Đó là điều mình thấy may mắn khi trở về Việt Nam" - Gia Huy chia sẻ.

f86b67f481ec28e3f81a.jpg




Tự tin khẳng định: "Tôi là người Việt Nam"

Được biết ở Nhật, mọi người làm việc rất chăm chỉ không biết mệt mỏi, mọi thứ đều quy củ và cuộc sống thường khắc nghiệt vì tính đào thải cao nếu không đáp ứng đủ năng lực mà họ yêu cầu. Mà Huy lại là người ngoại quốc nên càng phải cố gắng hơn người bản địa tại Nhật để có thể có một chỗ đứng riêng.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top