VitSusu1356
New member
Một đoạn clip đầy cảm xúc, giúp nhiều người thay đổi suy nghĩ về cộng đồng người Hồi giáo luôn nha!
Thật ra khi nhắc đến người Hồi giáo, nhiều bạn sẽ liên tưởng ngay đến ISIS và những tội ác kinh khủng mà bọn phiến quân này gây ra. Mọi người thấy bức xúc, phẫn nộ và dễ hiểu là sẽ có một nỗi căm thù khó tả bằng lời đối với chúng.
Nhưng vấn đề là, giống như nhiều nỗi căm ghét khác, chúng ta - dù vô tình hay cố ý - cũng thường "ghét lây" sang những người hay sự việc liên quan. Vì thế mà rất nhiều người Hồi giáo vô tội cũng phải chịu chung số phận bị dòm ngó bằng ánh mắt kỳ thị, dù họ là người tốt, không làm gì ảnh hưởng đến ai cả
Mới đây, anh chàng Sammy Irssak - chủ nhân của một fanpage với gần 7 triệu likes đấy nhé - đã đăng tải một đoạn clip viral làm thức tỉnh nhận thức của xã hội về những người Hồi giáo lương thiện.
Trong clip, Sammy đứng ở những nơi công cộng như đường phố, trung tâm thương mại, bịt mắt và dang rộng vòng tay như đang chờ đợi một cái ôm. Bên cạnh là tấm biển viết: "Tôi là người Hồi giáo, mọi người gọi tôi là kẻ khủng bố. Các bạn có tin tôi không? Nếu có thì hãy ôm tôi một cái nhé."
Và phản ứng của mọi người thật sự wholesome luôn á! Gần như tất cả đều tiến lại ôm Sammy. Thậm chí ngay đầu clip đã có một em bé siêu đáng yêu được mẹ bế lại ôm cổ anh chàng này.
Cuối clip còn có một người đàn ông ngồi xe lăn cũng không ngần ngại tiến đến ôm Sammy nữa. Chỉ có một số ít người lạnh lùng đi thẳng thôi. Nhưng thật ra cũng không thể trách họ được, vì mình không thể ép người khác yêu hay ghét ai đó cả mà 
Đoạn clip đã nhanh chóng thu về 576 nghìn likes, gần 508 nghìn shares và hơn 30 triệu views nha!
Rất nhiều người Hồi giáo khác đã gửi lời cảm ơn đến Sammy, nhiều người cũng khẳng định "không phải người theo đạo Hồi nào cũng là khủng bố", "chúng ta nên ngưng việc suy diễn, áp đặt lên người Hồi giáo"...
Nguồn: soha.vn
Thật ra khi nhắc đến người Hồi giáo, nhiều bạn sẽ liên tưởng ngay đến ISIS và những tội ác kinh khủng mà bọn phiến quân này gây ra. Mọi người thấy bức xúc, phẫn nộ và dễ hiểu là sẽ có một nỗi căm thù khó tả bằng lời đối với chúng.
Nhưng vấn đề là, giống như nhiều nỗi căm ghét khác, chúng ta - dù vô tình hay cố ý - cũng thường "ghét lây" sang những người hay sự việc liên quan. Vì thế mà rất nhiều người Hồi giáo vô tội cũng phải chịu chung số phận bị dòm ngó bằng ánh mắt kỳ thị, dù họ là người tốt, không làm gì ảnh hưởng đến ai cả
Mới đây, anh chàng Sammy Irssak - chủ nhân của một fanpage với gần 7 triệu likes đấy nhé - đã đăng tải một đoạn clip viral làm thức tỉnh nhận thức của xã hội về những người Hồi giáo lương thiện.
Trong clip, Sammy đứng ở những nơi công cộng như đường phố, trung tâm thương mại, bịt mắt và dang rộng vòng tay như đang chờ đợi một cái ôm. Bên cạnh là tấm biển viết: "Tôi là người Hồi giáo, mọi người gọi tôi là kẻ khủng bố. Các bạn có tin tôi không? Nếu có thì hãy ôm tôi một cái nhé."
Và phản ứng của mọi người thật sự wholesome luôn á! Gần như tất cả đều tiến lại ôm Sammy. Thậm chí ngay đầu clip đã có một em bé siêu đáng yêu được mẹ bế lại ôm cổ anh chàng này.
Cuối clip còn có một người đàn ông ngồi xe lăn cũng không ngần ngại tiến đến ôm Sammy nữa. Chỉ có một số ít người lạnh lùng đi thẳng thôi. Nhưng thật ra cũng không thể trách họ được, vì mình không thể ép người khác yêu hay ghét ai đó cả mà
Đoạn clip đã nhanh chóng thu về 576 nghìn likes, gần 508 nghìn shares và hơn 30 triệu views nha!
Rất nhiều người Hồi giáo khác đã gửi lời cảm ơn đến Sammy, nhiều người cũng khẳng định "không phải người theo đạo Hồi nào cũng là khủng bố", "chúng ta nên ngưng việc suy diễn, áp đặt lên người Hồi giáo"...
Nguồn: soha.vn