Cuộc đời anh chàng Hách Khánh Linh chính thức "lật kèo" sau khi phát hiện mình là hậu duệ của Từ Hi Thái hậu - nghe mà choáng luôn nha!
Hách Khánh Linh là người Mãn Châu, lớn lên ở một làng nhỏ siêu bình thường thuộc thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). Bố mẹ anh làm nông dân cực khổ, còn bản thân anh thì... cũng chẳng có gì đặc biệt lắm 
Học hành ở mức trung bình thôi, tốt nghiệp THCS là anh đi học nghề sửa xe ô tô kiếm sống. Ban đầu, Hách Khánh Linh cũng chill với cuộc sống bình thường này, không than vãn gì cả. Ước mơ của anh chỉ đơn giản là kiếm tiền, lập gia đình, sống peaceful qua ngày.
Nhưng mà plot twist đến rồi nha!
Một hôm tan ca về, anh nghe mấy ông bà cụ trong làng tám chuyện. Họ kể rằng đa phần người ở làng này đều là con cháu hoàng tộc nhà Thanh, vì loạn lạc nên phải chạy xuống đây sống, đổi tên đổi họ luôn.
Nghe xong Hách Khánh Linh sốc hết cả hồn: "Thế... mình cũng là hoàng tộc à?!"
Về nhà lục lọi gia phả, anh phát hiện trên đó có tên của một nhân vật đình đám thời nhà Thanh - chính là Từ Hi Thái hậu thuộc dòng tộc Diệp Hách Na Lạp thị. Theo gia phả, anh thuộc thế hệ thứ 8, tức là một "A ca" chính hiệu theo cách gọi hoàng gia xưa. Thêm nữa, họ "Hách" của anh gần giống với "Diệp Hách Na Lạp thị" nữa chứ!
Từ đó, mindset của anh đổi 180 độ luôn!
Hách Khánh Linh bắt đầu cảm thấy mình sang chảnh, cao quý, khác người. Thậm chí còn nghĩ nghề sửa xe quá "tầm thường", không xứng với thân phận hoàng tộc của mình. Thế là anh nghỉ việc ngay lập tức để sống cuộc đời "vương giả"
Để trông giống A ca thực thụ, anh làm luôn mấy việc này:
- Để tóc bím kiểu nhà Thanh (style cực lạ nhé)
- Sắm cả tủ quần áo Mãn Châu
- Học phép tắc xã giao hoàng gia
- Làm cái quạt, cầm vung vẩy cho oai
- Nhà chất đầy sách về đời sống hoàng gia nhà Thanh
Chưa đủ nha, anh còn đập đi làm lại toàn bộ nội thất trong nhà theo phong cách Mãn Châu cho chính gốc!
Nhưng drama thật sự bắt đầu khi anh yêu cầu người thân, hàng xóm, bạn bè... phải gọi mình là "A ca". Kết quả là bị mọi người chửi té tát, cố thuyết phục anh tỉnh ra đi. Nhưng Hách Khánh Linh không chịu, cãi lại đến cùng nếu ai dám phủ nhận thân phận của mình.
Đương nhiên, mọi người xa lánh dần, các mối quan hệ tan vỡ hết. Nhưng anh vẫn không chịu đi làm, cứ lang thang khắp phố như thiếu gia ăn chơi. Hễ có ai nhìn, anh tưởng họ đang ngưỡng mộ địa vị cao quý của mình, trong khi thực tế... họ đang khinh thường và giễu cợt đấy!
Đến năm 30 tuổi, Hách Khánh Linh quyết định "chọn thê thiếp" cho mình. Và anh đã lên chương trình "Nếu bạn là người duy nhất" để tuyển vợ công khai luôn!
Trên sân khấu, anh mặc trang phục quý tộc Mãn Châu, cố tỏ ra như một A ca thực thụ. Sự xuất hiện "khác người" này khiến cả trường quay náo nhiệt hẳn lên.
Thấy mọi người hào hứng (thực ra là sốc), anh càng kiêu ngạo, thậm chí còn yêu cầu khán giả... quỳ xuống hành lễ với mình!
Với thái độ trịch thượng và xem thường người khác, Hách Khánh Linh bị chỉ trích nặng nề. Khán giả nhận ra đây không phải diễn xuất hay kịch bản, mà là người thật việc thật đó nha!
Tất nhiên, anh tuyển vợ thất bại toàn tập. Nhưng trước khi rời sân khấu, anh vẫn để lại câu nói cực gắt: "Những cô gái này không xứng với tôi"
Hiện tại, Hách Khánh Linh vẫn tiếp tục sống như một quý tộc Mãn Châu. Thỉnh thoảng nhận lời mời phỏng vấn, làm phim tài liệu nhờ câu chuyện "độc lạ" của mình.
Nguồn: soha.vn
Hách Khánh Linh là người Mãn Châu, lớn lên ở một làng nhỏ siêu bình thường thuộc thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). Bố mẹ anh làm nông dân cực khổ, còn bản thân anh thì... cũng chẳng có gì đặc biệt lắm
Học hành ở mức trung bình thôi, tốt nghiệp THCS là anh đi học nghề sửa xe ô tô kiếm sống. Ban đầu, Hách Khánh Linh cũng chill với cuộc sống bình thường này, không than vãn gì cả. Ước mơ của anh chỉ đơn giản là kiếm tiền, lập gia đình, sống peaceful qua ngày.
Nhưng mà plot twist đến rồi nha!
Một hôm tan ca về, anh nghe mấy ông bà cụ trong làng tám chuyện. Họ kể rằng đa phần người ở làng này đều là con cháu hoàng tộc nhà Thanh, vì loạn lạc nên phải chạy xuống đây sống, đổi tên đổi họ luôn.
Nghe xong Hách Khánh Linh sốc hết cả hồn: "Thế... mình cũng là hoàng tộc à?!"
Về nhà lục lọi gia phả, anh phát hiện trên đó có tên của một nhân vật đình đám thời nhà Thanh - chính là Từ Hi Thái hậu thuộc dòng tộc Diệp Hách Na Lạp thị. Theo gia phả, anh thuộc thế hệ thứ 8, tức là một "A ca" chính hiệu theo cách gọi hoàng gia xưa. Thêm nữa, họ "Hách" của anh gần giống với "Diệp Hách Na Lạp thị" nữa chứ!
Từ đó, mindset của anh đổi 180 độ luôn!
Hách Khánh Linh bắt đầu cảm thấy mình sang chảnh, cao quý, khác người. Thậm chí còn nghĩ nghề sửa xe quá "tầm thường", không xứng với thân phận hoàng tộc của mình. Thế là anh nghỉ việc ngay lập tức để sống cuộc đời "vương giả"
Để trông giống A ca thực thụ, anh làm luôn mấy việc này:
- Để tóc bím kiểu nhà Thanh (style cực lạ nhé)
- Sắm cả tủ quần áo Mãn Châu
- Học phép tắc xã giao hoàng gia
- Làm cái quạt, cầm vung vẩy cho oai
- Nhà chất đầy sách về đời sống hoàng gia nhà Thanh
Chưa đủ nha, anh còn đập đi làm lại toàn bộ nội thất trong nhà theo phong cách Mãn Châu cho chính gốc!
Nhưng drama thật sự bắt đầu khi anh yêu cầu người thân, hàng xóm, bạn bè... phải gọi mình là "A ca". Kết quả là bị mọi người chửi té tát, cố thuyết phục anh tỉnh ra đi. Nhưng Hách Khánh Linh không chịu, cãi lại đến cùng nếu ai dám phủ nhận thân phận của mình.
Đương nhiên, mọi người xa lánh dần, các mối quan hệ tan vỡ hết. Nhưng anh vẫn không chịu đi làm, cứ lang thang khắp phố như thiếu gia ăn chơi. Hễ có ai nhìn, anh tưởng họ đang ngưỡng mộ địa vị cao quý của mình, trong khi thực tế... họ đang khinh thường và giễu cợt đấy!
Đến năm 30 tuổi, Hách Khánh Linh quyết định "chọn thê thiếp" cho mình. Và anh đã lên chương trình "Nếu bạn là người duy nhất" để tuyển vợ công khai luôn!
Trên sân khấu, anh mặc trang phục quý tộc Mãn Châu, cố tỏ ra như một A ca thực thụ. Sự xuất hiện "khác người" này khiến cả trường quay náo nhiệt hẳn lên.
Thấy mọi người hào hứng (thực ra là sốc), anh càng kiêu ngạo, thậm chí còn yêu cầu khán giả... quỳ xuống hành lễ với mình!
Với thái độ trịch thượng và xem thường người khác, Hách Khánh Linh bị chỉ trích nặng nề. Khán giả nhận ra đây không phải diễn xuất hay kịch bản, mà là người thật việc thật đó nha!
Tất nhiên, anh tuyển vợ thất bại toàn tập. Nhưng trước khi rời sân khấu, anh vẫn để lại câu nói cực gắt: "Những cô gái này không xứng với tôi"
Hiện tại, Hách Khánh Linh vẫn tiếp tục sống như một quý tộc Mãn Châu. Thỉnh thoảng nhận lời mời phỏng vấn, làm phim tài liệu nhờ câu chuyện "độc lạ" của mình.
Nguồn: soha.vn