Chàng trai tự nhận là cháu đời thứ 8 của Từ Hi Thái hậu, lên show hẹn hò tuyển vợ xôn xao cõi mạng

46ecc60424ace8791675.jpg


Từ một thợ sửa xe bình thường, cuộc đời của Hách Khánh Linh đã 180 độ sau khi "phát hiện" mình là hậu duệ hoàng tộc

Hách Khánh Linh, một anh chàng người Mãn Châu sinh ra tại một ngôi làng nhỏ ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). Gia đình anh là nông dân thuần túy, bản thân cũng chẳng có gì nổi bật, học hành trung bình khá. Tốt nghiệp cấp 2, anh theo học nghề và làm công nhân sửa chữa ô tô.

d18fa4610585fdad43fa.jpg


Mỗi ngày đi làm vất vả nhưng anh cũng không than vãn gì, cứ nghĩ đây là cuộc sống bình thường của một người lao động như bao người khác. Mục tiêu của anh đơn giản thôi: kiếm tiền, lập gia đình, sống bình yên

Nhưng rồi plot twist xuất hiện! Số phận đã an bài cho anh một thân phận "không phải dạng vừa đâu"

Một hôm tan ca về, Hách Khánh Linh nghe mấy cụ già trong làng tán gẫu. Họ kể rằng người ở làng này đa số là con cháu hoàng tộc nhà Thanh, vì loạn lạc nên phải di cư đến đây, đổi tên khác họ để ẩn mình.

Nghe xong anh bất ngờ quá trời: "Wait... Vậy mình cũng là hoàng tộc à?"

6d175263646ec249b765.jpg


Về nhà, anh phấn khích lục tung gia phả và OMG - phát hiện trên đó có tên của... Từ Hi Thái hậu - thuộc dòng tộc Diệp Hách Na Lạp thị! Theo gia phả thì anh thuộc thế hệ thứ 8, nói cách khác là một "A ca" (anh cả hoàng tộc) chính hiệu. Thêm nữa, họ "Hách" của anh lại gần giống với "Diệp Hách Na Lạp thị" - anh càng tin sái cổ

Từ đó, mindset của anh đổi hẳn. Anh thấy mình cao quý, khác biệt hẳn với thiên hạ, thậm chí còn coi nghề sửa xe là "thấp kém", không xứng tầm hoàng tộc.

Thế là anh nghỉ việc luôn, quyết tâm sống theo phong cách "vương giả"

Để chuẩn A ca, anh đã đầu tư nặng nề: để tóc bím kiểu nhà Thanh, sắm đống quần áo Mãn Châu về mặc hàng ngày. Còn học luôn các phép lễ nghi xã giao thời xưa, tự làm quạt cầm tay vung vẩy sành điệu, nhà chất đầy sách về đời sống hoàng gia.

Chưa dừng lại ở đó, anh thay hết đồ đạc trong nhà theo phong cách Mãn Châu cho máu. Còn yêu cầu người thân, hàng xóm, bạn bè... gọi mình là A ca ‍♂️

Tất nhiên, những gì anh nhận được là chửi, chê bai và khuyên can liên tục. Nhưng anh không chịu tỉnh, ai phủ nhận thì cãi lại đến cùng. Kết quả? Nhiều người xa lánh, các mối quan hệ tan vỡ dần.

1d789529e7715eaa6938.jpg


Dù cuộc sống khó khăn nhưng anh vẫn không chịu đi làm. Thay vào đó, anh sống như thiếu gia ăn chơi, nhàn hạ lang thang khắp phố cả ngày. Cứ ai nhìn là anh nghĩ người ta đang ngưỡng mộ địa vị của mình, rồi cảm thấy phấn khích và thỏa mãn vô cùng

Anh không biết rằng ánh mắt người đời nhìn mình đầy khinh thường và giễu cợt. Anh chìm đắm hoàn toàn trong thế giới tưởng tượng của chính mình.

Thời gian trôi, đến tuổi 30, anh quyết định "chọn thê thiếp". Là A ca cao quý, đương nhiên phải tìm một cô gái có địa vị tương xứng rồi!

Thế là anh nhắm đến show "Nếu bạn là người duy nhất" (tương tự show hẹn hò), muốn lên sóng công khai tuyển vợ

0b471dc99709bf3b1feb.jpg


Xuất hiện trên sân khấu trong bộ trang phục quý tộc Mãn Châu, mỗi cử động đều cố gắng toát lên thần thái A ca. Màn "cosplay" này khiến cả trường quay náo loạn!

Thấy khán giả phấn khích, anh càng thêm tự hào và kiêu ngạo, thậm chí còn yêu cầu mọi người... quỳ xuống hành lễ với mình

Với thái độ trịch thượng và coi thường người khác, Hách Khánh Linh bị chỉ trích gay gắt. Khán giả nhận ra đây không phải kịch bản hay diễn xuất, mà là người thật việc thật đấy!

Đương nhiên, anh tuyển vợ thất bại. Nhưng trước kết quả này, anh vẫn ung dung rời đi, còn để lại câu "Những cô gái này không xứng với tôi"

01c3a8b1e456ec2d006c.jpg


Hiện tại, Hách Khánh Linh vẫn tiếp tục cuộc sống "quý tộc Mãn Châu" của mình. Thỉnh thoảng anh nhận được mời phỏng vấn hay làm phim tài liệu nhờ câu chuyện độc đáo này.

Còn việc anh có thật sự là hậu duệ Từ Hi Thái hậu hay không vẫn là ẩn số. Chỉ biết rằng anh luôn tin mình là con cháu hoàng tộc và cảm thấy vui vẻ với cuộc sống hiện tại ‍♂️

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top