Sự việc gây sốc vừa xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ khi một nam bệnh nhân có biểu hiện bất thường về tâm thần đã nhảy lầu tự tử ngay trong quá trình điều trị sau khi tự cắt "cậu nhỏ" của mình
Theo lời kể của gia đình anh S. (sinh năm 1990, ở xã Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), vào ngày 12-1, anh S. có biểu hiện tinh thần không ổn định và đã làm điều khủng khiếp: tự tay cắt 1/3 "cậu nhỏ", tự đâm vào bụng, cổ rồi còn đâm trọng thương ông ngoại của mình
Sau khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ để cấp cứu và điều trị, đến khoảng 9 giờ sáng ngày 14-1, anh S. đã lẻn ra ban công tầng 6 rồi nhảy xuống. Các bác sĩ và nhân viên y tế đã nhanh chóng đưa anh vào Khoa Cấp cứu, chẩn đoán anh bị chấn thương nghiêm trọng ở vùng ngực, gãy tay chân...
Bác sĩ La Văn Phú - Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho hay, khi nhập viện, bệnh nhân S. trong tình trạng tinh thần không tỉnh táo, có nhiều vết thương ở cổ, bụng và vùng sinh dục
Bác sĩ Phú kể lại, chỉ hơn 10 phút trước khi sự việc xảy ra, bác sĩ vừa khám cho anh S. và nhận thấy các vết thương đang tiến triển tốt. Nhưng chỉ vài phút sau đó thì nghe tin anh nhảy lầu, mọi người đều vô cùng bàng hoàng.
Hiện tại, ông ngoại của anh S. cũng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.
Nguồn: soha.vn