CrushQuocDan
New member
Chiều ngày 12/6, Công an xã Văn Bàn (Lào Cai) nhận được tin báo từ người dân về một anh chàng có biểu hiện rối loạn tâm thần, đang tự làm đau bản thân mình ngay tại nhà riêng ở thôn Hô Phai.
Ngay lập tức, Trưởng Công an xã Văn Bàn đã chỉ đạo Tổ phòng chống tội phạm lập tức dùng xe chuyên dụng tới hiện trường để hỗ trợ và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Bàn.
Người gặp nạn là anh Hoàng Văn Th (sinh năm 1987, ở thôn Hô Phai, xã Văn Bàn). Theo lời kể của người thân, hoàn cảnh gia đình anh Th khá vất vả. Khoảng 7 năm trước, vợ bỏ đi, anh một mình nuôi con gái nhỏ. Từ đó đến nay, anh hay sử dụng rượu bia, sức khỏe tinh thần ngày càng sa sút và có biểu hiện không ổn định.
Vào khoảng 14h30 cùng ngày, anh Th đột ngột dùng gạch đập vào đầu mình khiến bị thương. Mặc dù gia đình đã nhiều lần thuyết phục đưa đi bệnh viện nhưng anh không chịu hợp tác. Mãi đến khi lực lượng Công an xã có mặt, kiên nhẫn động viên và thuyết phục, anh Th mới đồng ý đến cơ sở y tế để điều trị.
Nguồn: soha.vn
Ngay lập tức, Trưởng Công an xã Văn Bàn đã chỉ đạo Tổ phòng chống tội phạm lập tức dùng xe chuyên dụng tới hiện trường để hỗ trợ và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Bàn.
Người gặp nạn là anh Hoàng Văn Th (sinh năm 1987, ở thôn Hô Phai, xã Văn Bàn). Theo lời kể của người thân, hoàn cảnh gia đình anh Th khá vất vả. Khoảng 7 năm trước, vợ bỏ đi, anh một mình nuôi con gái nhỏ. Từ đó đến nay, anh hay sử dụng rượu bia, sức khỏe tinh thần ngày càng sa sút và có biểu hiện không ổn định.
Vào khoảng 14h30 cùng ngày, anh Th đột ngột dùng gạch đập vào đầu mình khiến bị thương. Mặc dù gia đình đã nhiều lần thuyết phục đưa đi bệnh viện nhưng anh không chịu hợp tác. Mãi đến khi lực lượng Công an xã có mặt, kiên nhẫn động viên và thuyết phục, anh Th mới đồng ý đến cơ sở y tế để điều trị.
Nguồn: soha.vn