Chàng trai trường huyện "bẻ lái" cực gắt: Từ thủ khoa Tiếng Anh đến giải Nhì Tin học Quốc gia

Mochi0167

New member
Em Trần Tuấn Anh - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Đức Thọ) là một trong 5 học sinh ở Hà Tĩnh được miễn thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng vào Đại học, Cao đẳng năm 2024. Nhìn lại journey học tập của chàng trai này, ai cũng phải respect ý chí và sự nỗ lực max của em

Em Trần Tuấn Anh sinh ra tại thôn 3, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Vì muốn con trai có môi trường học tập xịn nhất, bố mẹ Tuấn Anh đã chuyển xuống Đức Thọ, cho con học tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

Từ bé, chàng trai đã tỏ ra mê mẩn với các con số và phép tính. Lên lớp 2, cậu bắt đầu "làm quen dần" với máy tính. Cũng từ đây mà Tuấn Anh có được bước đệm vào "sân chơi" của riêng mình luôn ✨

Là học sinh giỏi toàn diện các môn, từ cấp 1, cậu bé đã yêu thích môn Tin Học. Những giờ học bộ môn này, Tuấn Anh luôn hăng say học hỏi, tìm tòi các kiến thức về công nghệ thông tin.

91192c86ea23d2997efb.jpg


Đến năm học lớp 5, cuộc thi Tin Học trẻ do Huyện Đoàn Hương Sơn tổ chức là chặng đua đầu tiên để Tuấn Anh flex tài năng. Tại cuộc thi này, cậu bé đã ẵm trọn giải Nhất rồi nha

Vốn tư chất thông minh, nhanh nhẹn, lên cấp 2, Tuấn Anh thử sức ở môn học Tiếng Anh. Cậu khiến nhiều người nể phục khi giành giải Ba trong cuộc thi học sinh giỏi vượt cấp của tỉnh vào năm lớp 8.

Đến lớp 9, chàng trai trở thành thủ khoa trong kỳ thi môn Tiếng Anh cấp tỉnh luôn á. Cũng vào năm 15 tuổi, em đã đạt 8.0 điểm thi IELTS. Xịn sò chưa!

Cú "bẻ lái" bất ngờ khiến ai cũng choáng

Liên tiếp chạm đích với môn học Tiếng Anh, nhưng Tuấn Anh sau đó lại có cú "bẻ lái" cực gắt. Đó là quay lại đầu tư học môn Tin Học, để theo đuổi ước mơ thực sự của mình.

Ngay khi chuyển hướng, vào năm lớp 10, Tuấn Anh đã tham dự kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Tin Học lớp 12 và đạt giải Ba. Một năm sau đó, cậu giành giải Nhất, rồi được chọn vào đội tuyển của tỉnh. Ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2024, nam sinh đạt giải Nhì không chê vào đâu được

"Em đam mê công nghệ từ nhỏ, vì thế em đã quyết định thử thách lại bản thân. Trải qua nhiều cuộc thi, em nghĩ môn học nào cũng cần thiết, mang lại cho mình nhiều điều thú vị và phát triển bản thân. Nhưng em quyết định chọn lại môn Tin, để theo đuổi đam mê của mình", Tuấn Anh chia sẻ.

50b53c4fa348a3c5e7ca.jpg


Với chính thực lực của mình, Tuấn Anh đã vượt qua nhiều thí sinh, lọt top 8 kỳ thi chọn đội tuyển Tin học dự thi Olympic Châu Á - Thái Bình Dương. Đỉnh của chóp đó các bạn ơi!

Với kết quả này, chàng trai rất hài lòng vì đây là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân để theo đuổi đam mê.

Tiết lộ bí kíp học của bản thân, Tuấn Anh cho biết, bản thân không ép mình phải học đâu nha. Mà chủ yếu học trên lớp, sau đó về nhà làm các dạng đề nâng cao, tham khảo tài liệu trên mạng. Đặc biệt, ban đêm, Tuấn Anh tập trung học lúc 20-23h để ôn lại kiến thức. Cùng với đó dành thời gian để đạp xe, tập thể dục và tham gia chơi âm nhạc để chill và giải toả căng thẳng khi tập trung cho các kỳ thi ‍♂️

Chàng trai cũng bày tỏ, cậu rất hạnh phúc khi chặng đường học tập luôn có bố mẹ động viên, ủng hộ hết mình. Mỗi quyết định Tuấn Anh đưa ra, bố mẹ luôn ủng hộ, không áp đặt hay đè nặng tâm lý học lên bản thân. Có gia đình supportive thế này thì quá trời luôn á!

Chia sẻ về dự định sắp tới, Tuấn Anh cho biết: "Công nghệ thông tin có rất nhiều lĩnh vực thú vị, đặc biệt ở ngành Khoa học máy tính hoặc Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo. Vì thế em quyết định sẽ đăng ký học trường Đại học Bách khoa Hà Nội để thoả mãn ước mơ".

Thầy Phan Hữu Quyền - Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai chia sẻ, Tuấn Anh là lớp trưởng của lớp 12A1, luôn gương mẫu, năng nổ với các hoạt động của trường. Chàng trai rất thông minh, giỏi nhiều bộ môn, đặc biệt là Tin Học.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top