Cái giá của việc "xạo loz" quá trớn đây rồi các bạn ơi!
Đầu tháng 8 vừa rồi, anh chàng họ Đường ở Thành Đô, Trung Quốc đã lỡ miệng "flex cứng" với bạn gái rằng sẽ mua cho em một chiếc xe sang xịn xò. Plot twist là... ảnh chẳng có tiền đâu luôn! Sau khi lỡ lời rồi, tất cả những gì Đường có trong túi là vẻn vẹn 15 tệ và một kế hoạch cực kỳ "nhức não"...
Theo Chengdu Business Daily, vào ngày 16/8, Đường dẫn crush họ Dương cùng 2 em trai của cô đến đại lý xe hơi ở Thành Đô, nơi anh chàng đã "hứa hẹn" bỏ ra 700.000 tệ (khoảng 2,3 tỷ đồng) để mua ô tô tặng người yêu. Trước đó, để tỏ ra "uy tín", Đường còn cọc trước 10.000 tệ (gần 34 triệu đồng) luôn.
Khi tới nơi, Đường bảo Dương và 2 cậu em trai đợi ở đó để mình đi rút tiền. Nhưng thay vì đến ATM, anh chàng... chạy tới siêu thị gần đó mua một con dao gọt hoa quả hết có 15 tệ thôi.
Và rồi drama bắt đầu! Đường chạy ra ngoài tìm chỗ vắng vẻ rồi tự dùng dao cứa tay cho máu me luôn nha các bạn.
Với hai tay đầm đìa máu, Đường hô hoán gọi người yêu và kể lể rằng mình vừa bị kẻ xấu dí dao vào cổ, cướp đi 750.000 tệ (khoảng 2,5 tỷ đồng). Với kế hoạch "thiên tài" này, anh chàng nghĩ mình sẽ thoát được cái nạn hứa lèo mà không có xu nào trong túi.
Cô bạn gái họ Dương liền báo công an ngay lập tức, còn 2 em trai thì đưa Đường vào bệnh viện cấp cứu.
Khi bị công an "sờ gáy" và chất vấn, Đường quanh co loanh quanh một hồi nhưng cuối cùng cũng phải thú nhận ra kế hoạch vì "miệng hơi lắm lời" của mình. Thực ra từ đầu, Đường đã "flexing ảo" với người yêu rằng mình giàu có lắm.
Kết cục, Đường bị giam 10 ngày và phải nộp phạt 500 tệ (1,7 triệu đồng). Còn chuyện cô bạn gái họ Dương có chờ được đến ngày anh chàng ra tù hay không thì... chắc không đâu nhỉ?
Nguồn: kenh14.vn