HanDev8940
New member
Câu chuyện của Poon Lim sẽ cho bạn thấy tiềm năng con người là vô hạn luôn á, đặc biệt khi rơi vào tình huống sống còn thì người ta có thể làm được những điều không tưởng!
Sáng ngày 5/4/1943, cách bờ biển Brazil khoảng 10 dặm, một gia đình đánh cá Brazil bỗng phát hiện một anh chàng Trung Quốc đang lênh đênh trên chiếc bè gỗ nhỏ xíu giữa lòng Đại Tây Dương.
Thấy anh ta vẫy áo sơ mi loạn xạ và nhảy nhót như crazy, gia đình này lập tức hiểu là có người đang cần cứu và quyết định quay thuyền lại đón.
Leo lên thuyền, anh chàng tỏ ra vui mừng khôn xiết và đói kinh khủng luôn - ăn bất cứ thứ gì được đưa cho. Ba ngày sau, họ cập bến Belem, Brazil, một thị trấn ở cửa sông Amazon.
Chính quyền đã chờ sẵn để đón anh chàng Trung Quốc tên Poon Lim này. Cậu ấy đã lênh đênh trên biển suốt 133 ngày - một kỷ lục mà chưa ai làm được trong hàng trăm năm lịch sử hàng hải nhân loại!
Từ đảo Hải Nam đến định mệnh trên biển
Sinh ra ở đảo Hải Nam, Trung Quốc, Poon Lim may mắn được đi học nhờ các anh trai gửi tiền về từ công việc ở nhà máy.
Năm Lim 16 tuổi, trước sự bành trướng của Đế quốc Nhật, cha anh tin rằng con trai sẽ có cuộc sống tốt hơn ở nơi khác nên gửi Lim đi làm việc trên tàu biển Anh, làm phụ việc lặt vặt trong cabin.
Ban đầu Lim bị say sóng nặng, chóng mặt và liên tục bị các thủy thủ trêu chọc. Bị phân biệt đối xử, nhận toàn việc tệ nhất và sống trong những khu nhà chật chội - đây chẳng phải cuộc sống tốt đẹp gì cả.
Anh trai cố trấn an: "Ít nhất, các sĩ quan Anh không đánh đập chúng ta."
Lim nghỉ việc khoảng năm 1937/1938, chuyển đến Hồng Kông học cơ khí. Nhưng sau 6 tháng, biển lại gọi tên anh. Người anh họ nói điều kiện hàng hải đã cải thiện nhiều và quan trọng nhất - lương cao hơn hẳn!
Thêm nữa, người Nhật sắp đánh chiếm Hồng Kông bất cứ lúc nào và Lim không muốn ở lại. Vậy là anh ký hợp đồng làm việc trên tàu SS Benlomond, bắt đầu chuyến đi định mệnh của đời mình.
Ngày định mệnh 23/11/1942
SS Benlomond khởi hành từ Cape Town ngày 10/11/1942, băng qua Đại Tây Dương đến Suriname (thuộc địa của Hà Lan ở Nam Mỹ) trước khi tới New York.
Benlomond là "tàu chở khách" không lịch trình cố định, không được phép vào cảng. Tuy được trang bị vũ khí đầy đủ nhưng di chuyển quá chậm nên thành mục tiêu béo bở của bọn hải tặc.
Ngày 23/11, khoảng 11h30 sáng, tàu của Lim trúng ngư lôi từ tàu ngầm U-Boat của Đức quốc xã.
Con tàu chìm nghỉm trong vòng 2 phút! 56 người thiệt mạng (34 người Anh, 22 người Trung Quốc), chỉ có duy nhất một người sống sót. Đó chính là Poon Lim.
Giữa cuộc tấn công, Lim vẫn đủ bình tĩnh lấy áo phao cứu sinh rồi bơi ra xa con tàu đang chìm.
Anh bị phát hiện bởi tàu ngầm U-Boat của Đức, nhưng bọn chúng mặc kệ vì nghĩ "thế nào cũng chết thôi" trong vùng nước lạnh lẽo này.
Poon Lim tìm được một chiếc bè gỗ cứu hộ và leo lên. Đó là cái bè rộng khoảng 15m², có vài hộp bánh quy, pemmican (thịt bò khô), sữa trứng viên nén, đường, đèn pin và cả sô cô la.
Đây sẽ là "nhà" của Lim trong 133 ngày tiếp theo trên biển khơi!
133 ngày sinh tồn như phim Hollywood
Ban đầu Lim nghĩ sẽ được cứu nhanh nên chỉ chia thức ăn cho 30 ngày. Cuối cùng anh nhận ra không ai tìm thấy chiếc bè của mình trong điều kiện chiến tranh nguy hiểm này được.
Anh quyết định phải tự lo cho bản thân, xoay sở đến khi tìm được người cứu!
Để sống sót, Lim tạo bình hứng nước mưa từ tấm thảm và áo khoác. Anh còn làm cần câu cá từ dây điện đèn pin và cạnh hộp bánh quy. Mồi câu? Dùng chính bánh của mình luôn!
Ngoài câu cá, Lim còn nghĩ ra cách bắt hải âu siêu thông minh. Anh lấy rong biển từ đáy bè, nhào nặn cho giống tổ chim. Rồi để một con cá thối vào "tổ giả" đó.
Chẳng mấy chốc, một con hải âu tham ăn nhào xuống và Lim bắt sống nó, làm khô thịt bằng nước biển để ăn dần. Big brain moves!
Lim cũng tập bơi loanh quanh bè mỗi ngày. Mọi thứ diễn ra ổn đến tháng thứ hai, khi một cơn bão ập đến gần như phá hủy bè.
Anh vẫn sống sót và từ từ sửa lại chiếc bè, dù mất gần hết nguồn nước và thực phẩm đã tích trữ vất vả bấy lâu.
Ngoài bão và việc kiếm ăn uống, cá mập cũng là vấn đề lớn. Chúng bị thu hút bởi máu cá mà Lim giết để phơi khô.
Cá mập thường bao quanh bè, thậm chí còn tấn công! Lim tạo vũ khí sắc bén từ cái đinh cạy ra từ sàn bè, dùng để đánh lại những con cá mập dám hăm doạ.
Thắng được cá mập rồi, Lim xử lý xác chúng như xử lý hải âu - rút máu và phơi khô làm thịt dự trữ. Hardcore vãi!
Cái kết có hậu sau 133 ngày địa ngục
Lim sống sót tốt đẹp trong suốt 133 ngày. Trong thời gian đó, anh suýt được cứu tới 3 lần:
• Lần 1: Một tàu chở hàng đi qua nhưng phớt lờ
• Lần 2: Phi công Mỹ tuần tra phát hiện, bay thấp xuống điều tra nhưng ngay sau đó cơn bão xuất hiện đẩy bè Lim đi chỗ khác
• Lần 3: Tàu ngầm Đức phát hiện nhưng may mắn bỏ qua
Cuộc chiến sinh tồn kết thúc khi Lim được ngư dân Brazil cứu vào ngày 5/4/1943, cách bờ biển Brazil khoảng 10 dặm. Ba ngày sau họ đến Belem.
Tại Belem, dù tương đối khỏe mạnh, Lim vẫn phải nằm viện 4 tuần. Khi xuất viện, lãnh sự quán Anh sắp xếp cho Lim về Anh, nơi anh được vua George VI trao tặng Huân chương Đế quốc!
Hải quân Hoàng gia cực kỳ ấn tượng với kỹ năng sinh tồn và câu chuyện khó tin của Lim.
Sau chiến tranh, Lim muốn sang Mỹ. Bất chấp khó khăn ban đầu do hạn ngạch nhập cư Trung Quốc, yêu cầu của anh được đáp ứng nhờ luật đặc biệt do Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Walter Magnuson của Washington viết riêng.
Poon Lim sống đến 72 tuổi, qua đời năm 1991. Đến nay, Lim vẫn giữ kỷ lục chính thức về sinh tồn lâu nhất giữa biển khơi.
Nguồn: soha.vn