Anh chàng Trương Đại Soái đến từ Trung Quốc với kênh TikTok "Đại Soái ở Việt Nam" đang làm mưa làm gió với những video review cuộc sống tại Việt Nam siêu chân thực, thu về hơn 500k followers mê mẩn!
Plot twist: Mất hộ chiếu dẫn đến cuộc sống mới toanh ở VN
Câu chuyện của Đại Soái bắt đầu từ một cú lật kèo bất ngờ – mất hộ chiếu khi đến Việt Nam. Nhìn thoáng qua, nhiều người còn tưởng đây là Phát La phiên bản nói tiếng Trung nữa chứ! Nhưng điều đặc biệt là trong lúc "toang" nhất, anh gặp được một người bạn tốt bụng tên Đặng Dũng, người đã đưa anh đến khách sạn, thấy không nhận được phòng thì đưa về nhà mình ở luôn, dẫn đi ăn sáng và giúp tìm lại hộ chiếu nữa!
Chính sự giúp đỡ chân thành này đã khiến Đại Soái "đổ" Việt Nam ngay lập tức. Anh chia sẻ: "Người Việt Nam khiến tôi thay đổi, Việt Nam đối với tôi lấp đầy sự nhiệt tình và tò mò. Thông qua những video, tôi muốn đưa sự thật về Việt Nam. Bởi vậy, tôi quyết định sống ở Việt Nam một thời gian". Wholesome quá đi mất!
11h đêm vẫn đi chơi thoải mái, nhưng phải cẩn thận... chó!
Sau hơn 1 tháng sống ở Việt Nam, điều khiến Đại Soái thích thú nhất là 11 giờ đêm vẫn ra đường mà cảm thấy cực kỳ an toàn.
"Việt Nam có an toàn không, chỉ có thật sự đến mới biết. Tôi đã ở đây một tháng, không có gặp phải cướp hoặc nghe nói đến chuyện mổ lấy nội tạng. Đường phố Việt Nam lúc 11 giờ tối, tôi vẫn còn ở bên ngoài, đi ra ngoài vào ban đêm cũng rất an toàn".
Tuy nhiên, Đại Soái cũng không thoát khỏi "nỗi ám ảnh tuổi thơ" mà ai cũng từng trải qua ở Việt Nam – đó là bị chó đuổi! Anh chàng kể lại: "Chỉ là phải cẩn thận với chó thả ngoài đường. Tôi đã bị đuổi theo một lần khi đi bộ, làm tôi sợ chết khiếp. Khách du lịch muốn đến chơi, thật sự không cần lo lắng nhiều đến vấn đề an toàn. Nhưng cũng đừng phô trương sự giàu có đồng thời phải quản lý tốt đồ đạc của riêng bạn để không bị rơi mất".
Và anh còn nhấn mạnh thêm lần nữa một cách hài hước: "Bị chó đuổi thật sự rất kinh khủng". Video này của anh chàng đã viral với hơn 1.5 tritriệu view luôn nha!
Mỗi vài bước chân là một quán cà phê – "Đàn ông Việt không phải đi làm à?"
Đại Soái chia sẻ rằng ở Việt Nam có rất nhiều điều kỳ lạ, và một trong số đó là... có quán cà phê ở mọi nơi! Anh bày tỏ: "Sớm đã biết cà phê Việt Nam nổi tiếng trên thế giới, nhưng không biết ở Việt Nam có điều rất kỳ lạ đó là đi vài bước chân đã có quán cà phê. Không cần bạn phải đi rất xa, rất vắng mà đều có quán cà phê. Mà mỗi quán cà phê đều có đặc sắc riêng. Có quán rất cao cấp, cũng có những quán bên vỉa hè nhưng đều rất sạch, thái độ phục vụ 100 điểm. Những bạn thích cà phê rất thích hợp để tới Việt Nam du lịch. Tôi thật sự cảm thấy người Việt Nam rất biết hưởng thụ cuộc sống".
Nhưng điều khiến anh "hoang mang" hơn cả là khi thấy đến 10 giờ sáng mà các quán cà phê vẫn đông nghịt khách, phần lớn là đàn ông. Mọi người không cầm điện thoại thì tụm năm tụm ba cùng nhau nói chuyện. Đại Soái không khỏi thắc mắc: "Đàn ông Việt không phải đi làm hay sao?"
Dưới comment, nhiều người đã giải thích giúp anh chàng: "Ngồi cà phê như vậy đa phần là người đã tự chủ tài chính hoặc kinh doanh nhỏ chứ nhân viên hay công nhân đi làm hết rồi", "Người Việt Nam rất thích ra quán cà phê tán gẫu và bàn chuyện làm ăn. Trông họ có vẻ thư giãn nhưng rất có thể đằng sau cuộc tán gẫu đó là 1 bản hợp đồng hợp tác đó",... Ah ha moment!
Và một bài học đắt giá mà Đại Soái rút ra được đó là: cà phê Việt Nam "không thể uống lung tung". Anh chàng cũng học người Việt ra quán cà phê sáng sớm, nhưng vô thức 1 tiếng sau thì tay run, tim đập nhanh, chóng mặt buồn nôn, người bắt đầu mệt mỏi, đến trưa còn không muốn ăn. Sau này mới biết, không ăn sáng đã uống cà phê rất dễ bị say. Newbie mistake detected!
"Vương quốc xe máy" và bí kíp băng đường như phim hành động ️
Một điều thú vị khác mà Đại Soái phải công nhận là Việt Nam chính là "vương quốc xe máy". Anh sốc nặng khi thấy xe máy chiếm tới 85% lưu lượng giao thông. Nhưng điều kinh ngạc hơn cả là skill băng qua đường giữa dòng người dày đặc: "Lúc mới tới tôi không dám qua đường, nhưng miễn là bạn giơ tay lên trên đầu, xe sẽ chủ động nhường bạn. Cho dù có bao nhiêu xe, mọi người cũng sẽ chủ động dừng lại. Nếu không, bạn sẽ phải đứng tại chỗ rất lâu mà vẫn không dám đi qua".
Với chia sẻ này, cư dân mạng còn đùa rằng anh chàng "sắp học thuộc lòng bài học khi ra đường ở Việt Nam rồi". Level up từng ngày!
Yêu luôn nền ẩm thực VN chỉ vì... đĩa rau sống!
Một trong những điều gây ấn tượng mạnh nhất với Đại Soái đó là nền ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là... đĩa rau sống xuất hiện ở mọi bữa ăn! Đây cũng là điều khiến anh thấy kỳ lạ nhất. So với ẩm thực Trung Quốc thiên về dầu mỡ và nhiều cay, ẩm thực Việt Nam có phần thanh đạm hơn và ưa kèm những món ăn ngọt và hơi cay như hành muối, măng ớt, tương ớt,...
Đại Soái tâm sự: "Ăn ở bất kỳ đâu tất cả đều phải có một đĩa rau xanh. Mỗi bữa mà tôi ăn đều có một đĩa rau sống, thật sự cảm thấy rất kỳ lạ. Lâu dần thì tôi cũng quen rồi. Và cảm thấy như vậy cũng tốt, có lẽ vì thế thật sự ít khi nhìn thấy người béo phì. Mọi cô gái đều có thân hình đẹp, chế độ ăn uống của họ thật sự rất lành mạnh và bổ dưỡng. Những ai yêu thích vị thanh nhạt có thể yên tâm đến Việt Nam du lịch". Video cute này của Đại Soái đã ẵm về 1.8 triệu views!
Ngoài ra, món bún bò cũng khiến anh phải thốt lên "Quá rẻ rồi!": "Hôm nay ăn bún bò Việt Nam 25.000 đồng. Vị trí hiện tại của tôi là khách du lịch thường không đến, trong làng nhỏ. Đồ ăn ở đây tuy đơn giản nhưng có rất nhiều gia vị, bạn có thể tự thêm vào. Mà cô ấy thấy bạn là con trai, sẽ thêm cho bạn một ít bún, thêm một ít thịt bò vào. Thịt bò rất lớn và rất nhiều. Trong thành phố phải tầm 50.000 đồng, hoặc phải hơn nữa. Nhưng ở chỗ dì này, ở ngôi làng nhỏ, chỉ cần 25.000 đồng thôi. Thịt bò rất nhiều, rất nhiều thịt bò". Giá hạt dẻ mà chất lượng xịn sò!
Đáp trả thẳng thắn những bình luận thiếu tôn trọng
Khi những video trải nghiệm sống ở Việt Nam của Đại Soái được đăng tải trên Douyin, không ít người đã bình luận hỏi anh chàng "Lấy vợ ở Việt Nam bao nhiêu tiền?", "Giá cô dâu Việt Nam cao không?", "Bạn ở Việt Nam, bạn có trực tiếp mua được không?",... Đại Soái cho biết anh cảm thấy ghét khi bị hỏi như vậy.
Anh đã đáp trả cực gắt: "Những người này không tôn trọng phụ nữ, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, tại sao vẫn có người nói những lời như thế này. Ở Việt Nam gặp những cô gái đều rất cố gắng và biết nhiều ngôn ngữ. Tất cả đều rất chăm chỉ, chúng ta không nên mở miệng 'Bao nhiêu tiền?', 'Có mua được không?' thực sự rất tệ. Tình cảm không phải dùng tiền tới thương lượng, phụ nữ trên toàn thế giới đều nên được tôn trọng". Respect anh chàng quá đi!
Nguồn: kenh14.vn
Plot twist: Mất hộ chiếu dẫn đến cuộc sống mới toanh ở VN
Câu chuyện của Đại Soái bắt đầu từ một cú lật kèo bất ngờ – mất hộ chiếu khi đến Việt Nam. Nhìn thoáng qua, nhiều người còn tưởng đây là Phát La phiên bản nói tiếng Trung nữa chứ! Nhưng điều đặc biệt là trong lúc "toang" nhất, anh gặp được một người bạn tốt bụng tên Đặng Dũng, người đã đưa anh đến khách sạn, thấy không nhận được phòng thì đưa về nhà mình ở luôn, dẫn đi ăn sáng và giúp tìm lại hộ chiếu nữa!
Chính sự giúp đỡ chân thành này đã khiến Đại Soái "đổ" Việt Nam ngay lập tức. Anh chia sẻ: "Người Việt Nam khiến tôi thay đổi, Việt Nam đối với tôi lấp đầy sự nhiệt tình và tò mò. Thông qua những video, tôi muốn đưa sự thật về Việt Nam. Bởi vậy, tôi quyết định sống ở Việt Nam một thời gian". Wholesome quá đi mất!
11h đêm vẫn đi chơi thoải mái, nhưng phải cẩn thận... chó!
Sau hơn 1 tháng sống ở Việt Nam, điều khiến Đại Soái thích thú nhất là 11 giờ đêm vẫn ra đường mà cảm thấy cực kỳ an toàn.
"Việt Nam có an toàn không, chỉ có thật sự đến mới biết. Tôi đã ở đây một tháng, không có gặp phải cướp hoặc nghe nói đến chuyện mổ lấy nội tạng. Đường phố Việt Nam lúc 11 giờ tối, tôi vẫn còn ở bên ngoài, đi ra ngoài vào ban đêm cũng rất an toàn".
Tuy nhiên, Đại Soái cũng không thoát khỏi "nỗi ám ảnh tuổi thơ" mà ai cũng từng trải qua ở Việt Nam – đó là bị chó đuổi! Anh chàng kể lại: "Chỉ là phải cẩn thận với chó thả ngoài đường. Tôi đã bị đuổi theo một lần khi đi bộ, làm tôi sợ chết khiếp. Khách du lịch muốn đến chơi, thật sự không cần lo lắng nhiều đến vấn đề an toàn. Nhưng cũng đừng phô trương sự giàu có đồng thời phải quản lý tốt đồ đạc của riêng bạn để không bị rơi mất".
Và anh còn nhấn mạnh thêm lần nữa một cách hài hước: "Bị chó đuổi thật sự rất kinh khủng". Video này của anh chàng đã viral với hơn 1.5 tritriệu view luôn nha!
Mỗi vài bước chân là một quán cà phê – "Đàn ông Việt không phải đi làm à?"
Đại Soái chia sẻ rằng ở Việt Nam có rất nhiều điều kỳ lạ, và một trong số đó là... có quán cà phê ở mọi nơi! Anh bày tỏ: "Sớm đã biết cà phê Việt Nam nổi tiếng trên thế giới, nhưng không biết ở Việt Nam có điều rất kỳ lạ đó là đi vài bước chân đã có quán cà phê. Không cần bạn phải đi rất xa, rất vắng mà đều có quán cà phê. Mà mỗi quán cà phê đều có đặc sắc riêng. Có quán rất cao cấp, cũng có những quán bên vỉa hè nhưng đều rất sạch, thái độ phục vụ 100 điểm. Những bạn thích cà phê rất thích hợp để tới Việt Nam du lịch. Tôi thật sự cảm thấy người Việt Nam rất biết hưởng thụ cuộc sống".
Nhưng điều khiến anh "hoang mang" hơn cả là khi thấy đến 10 giờ sáng mà các quán cà phê vẫn đông nghịt khách, phần lớn là đàn ông. Mọi người không cầm điện thoại thì tụm năm tụm ba cùng nhau nói chuyện. Đại Soái không khỏi thắc mắc: "Đàn ông Việt không phải đi làm hay sao?"
Dưới comment, nhiều người đã giải thích giúp anh chàng: "Ngồi cà phê như vậy đa phần là người đã tự chủ tài chính hoặc kinh doanh nhỏ chứ nhân viên hay công nhân đi làm hết rồi", "Người Việt Nam rất thích ra quán cà phê tán gẫu và bàn chuyện làm ăn. Trông họ có vẻ thư giãn nhưng rất có thể đằng sau cuộc tán gẫu đó là 1 bản hợp đồng hợp tác đó",... Ah ha moment!
Và một bài học đắt giá mà Đại Soái rút ra được đó là: cà phê Việt Nam "không thể uống lung tung". Anh chàng cũng học người Việt ra quán cà phê sáng sớm, nhưng vô thức 1 tiếng sau thì tay run, tim đập nhanh, chóng mặt buồn nôn, người bắt đầu mệt mỏi, đến trưa còn không muốn ăn. Sau này mới biết, không ăn sáng đã uống cà phê rất dễ bị say. Newbie mistake detected!
"Vương quốc xe máy" và bí kíp băng đường như phim hành động ️
Một điều thú vị khác mà Đại Soái phải công nhận là Việt Nam chính là "vương quốc xe máy". Anh sốc nặng khi thấy xe máy chiếm tới 85% lưu lượng giao thông. Nhưng điều kinh ngạc hơn cả là skill băng qua đường giữa dòng người dày đặc: "Lúc mới tới tôi không dám qua đường, nhưng miễn là bạn giơ tay lên trên đầu, xe sẽ chủ động nhường bạn. Cho dù có bao nhiêu xe, mọi người cũng sẽ chủ động dừng lại. Nếu không, bạn sẽ phải đứng tại chỗ rất lâu mà vẫn không dám đi qua".
Với chia sẻ này, cư dân mạng còn đùa rằng anh chàng "sắp học thuộc lòng bài học khi ra đường ở Việt Nam rồi". Level up từng ngày!
Yêu luôn nền ẩm thực VN chỉ vì... đĩa rau sống!
Một trong những điều gây ấn tượng mạnh nhất với Đại Soái đó là nền ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là... đĩa rau sống xuất hiện ở mọi bữa ăn! Đây cũng là điều khiến anh thấy kỳ lạ nhất. So với ẩm thực Trung Quốc thiên về dầu mỡ và nhiều cay, ẩm thực Việt Nam có phần thanh đạm hơn và ưa kèm những món ăn ngọt và hơi cay như hành muối, măng ớt, tương ớt,...
Đại Soái tâm sự: "Ăn ở bất kỳ đâu tất cả đều phải có một đĩa rau xanh. Mỗi bữa mà tôi ăn đều có một đĩa rau sống, thật sự cảm thấy rất kỳ lạ. Lâu dần thì tôi cũng quen rồi. Và cảm thấy như vậy cũng tốt, có lẽ vì thế thật sự ít khi nhìn thấy người béo phì. Mọi cô gái đều có thân hình đẹp, chế độ ăn uống của họ thật sự rất lành mạnh và bổ dưỡng. Những ai yêu thích vị thanh nhạt có thể yên tâm đến Việt Nam du lịch". Video cute này của Đại Soái đã ẵm về 1.8 triệu views!
Ngoài ra, món bún bò cũng khiến anh phải thốt lên "Quá rẻ rồi!": "Hôm nay ăn bún bò Việt Nam 25.000 đồng. Vị trí hiện tại của tôi là khách du lịch thường không đến, trong làng nhỏ. Đồ ăn ở đây tuy đơn giản nhưng có rất nhiều gia vị, bạn có thể tự thêm vào. Mà cô ấy thấy bạn là con trai, sẽ thêm cho bạn một ít bún, thêm một ít thịt bò vào. Thịt bò rất lớn và rất nhiều. Trong thành phố phải tầm 50.000 đồng, hoặc phải hơn nữa. Nhưng ở chỗ dì này, ở ngôi làng nhỏ, chỉ cần 25.000 đồng thôi. Thịt bò rất nhiều, rất nhiều thịt bò". Giá hạt dẻ mà chất lượng xịn sò!
Đáp trả thẳng thắn những bình luận thiếu tôn trọng
Khi những video trải nghiệm sống ở Việt Nam của Đại Soái được đăng tải trên Douyin, không ít người đã bình luận hỏi anh chàng "Lấy vợ ở Việt Nam bao nhiêu tiền?", "Giá cô dâu Việt Nam cao không?", "Bạn ở Việt Nam, bạn có trực tiếp mua được không?",... Đại Soái cho biết anh cảm thấy ghét khi bị hỏi như vậy.
Anh đã đáp trả cực gắt: "Những người này không tôn trọng phụ nữ, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, tại sao vẫn có người nói những lời như thế này. Ở Việt Nam gặp những cô gái đều rất cố gắng và biết nhiều ngôn ngữ. Tất cả đều rất chăm chỉ, chúng ta không nên mở miệng 'Bao nhiêu tiền?', 'Có mua được không?' thực sự rất tệ. Tình cảm không phải dùng tiền tới thương lượng, phụ nữ trên toàn thế giới đều nên được tôn trọng". Respect anh chàng quá đi!
Nguồn: kenh14.vn