CunCoco5967
New member
Vừa về Việt Nam xong, anh chàng này được yêu cầu cách ly tập trung nhưng lại "đuổi khéo" rồi biến mất khỏi nhà, khiến cơ quan chức năng phải ra sức tìm kiếm
Chiều 4/4, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho hay đang khẩn trương truy tìm anh N.Đ.T (sinh năm 1992, sống tại xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) để đưa đi cách ly tập trung theo đúng quy định phòng chống Covid-19.
Theo báo cáo ngày 25/3 của Công an tỉnh Đắk Lắk, anh T. nằm trong danh sách công dân Việt Nam nhập cảnh về nước từ ngày 7/3 đến ngày 24/3. Lúc đầu, khi anh T. về huyện Buôn Đôn, ngành y tế đã hướng dẫn cách ly tại nhà theo quy trình.
Tuy nhiên, sau đó có quy định mới là các trường hợp nhập cảnh về Việt Nam như anh T. phải cách ly tập trung. Vì vậy, ngày 31/3, Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn và chính quyền địa phương đã tới tận nhà vận động anh T. thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định. Nhưng mà, anh T. không hợp tác và khai chỉ sống, làm việc ở Bình Dương thôi. Đến 16h cùng ngày, Công an xã Tân Hòa báo cáo anh T. đã không còn ở nhà nữa
Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng thông báo rộng rãi và tìm cách liên lạc với anh T., buộc phải thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 theo đúng quy định.
Nguồn: kenh14.vn