Chàng trai trẻ tự tử vì thua bạc ở Campuchia: Câu chuyện đau lòng khiến nhiều người phải suy ngẫm

HuouPinky

New member
35bb084aa720b15d57a2.jpg


Chiều tối 23-12, một vụ việc đau lòng đã xảy ra tại cầu Tạ Quang Bửu (P.5, Q.8, TP.HCM) khiến nhiều người không khỏi xót xa. Anh Phan Đình Đức (27 tuổi, quê Tây Ninh) đã quyết định nhảy cầu tự tử vào lúc 20g30 cùng ngày.

Theo thông tin từ Công an Q.8 công bố ngày 24-12, nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn gia đình liên quan đến việc anh Đức sang Campuchia đánh bạc và mắc nợ một khoản tiền lớn.

Drama gia đình từ tháng 7

Câu chuyện bắt đầu từ khoảng tháng 7-2014, khi chị D.T.T.T. (27 tuổi, vợ anh Đức, ngụ P.2, Q.8) phát hiện chồng mình nghiện bài bạc và nợ nần chồng chất. Quyết tâm bảo vệ bản thân và con, chị T. đã bế con rời căn nhà chung ở Tây Ninh về ở với mẹ đẻ tại Q.8.

Sau đó, anh Đức nhiều lần cố gắng năn nỉ vợ quay về, tha thứ cho những sai lầm của mình. Nhưng chị T. đã kiên quyết từ chối.

Đêm định mệnh 23-12

Tối hôm đó, anh Đức bắt xe buýt từ Tây Ninh về đến bến xe Q.8, rồi gọi điện cho vợ xin gặp mặt nói chuyện. Chị T. đã chạy xe máy chở con đến cầu Tạ Quang Bửu để gặp.

Tại cầu, anh Đức một lần nữa cố gắng van xin vợ bỏ qua chuyện cũ và cho anh cơ hội sửa sai. Thế nhưng câu trả lời của chị T. vẫn là "không".

Khi chị T. nổ máy xe định rời đi, anh Đức đã bất ngờ nhảy xuống cầu Tạ Quang Bửu và mất tích dưới dòng nước.

Nỗ lực tìm kiếm suốt đêm

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng cứu nạn - cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM đã khẩn trương điều hàng chục thợ lặn đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 2g sáng ngày 24-12, sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Đức cách cầu Tạ Quang Bửu khoảng 100m.

Hiện Công an Q.8 đã lập hồ sơ và tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ toàn bộ vụ việc.







Nguồn: soha.vn
 
Back
Top