SocGirl8813
New member
Ôi giời ơi, chỉ vì cãi vã trong lúc làm việc mà chuyện lại đến nỗi này Tại Trung tâm Giáo dục xã hội số 6, anh Nguyễn Văn Hải (48 tuổi) đã cầm thanh gỗ đập liên tục vào đầu một thanh niên trẻ hơn, khiến nạn nhân tử vong. Nguyên nhân? Chỉ vì bị "nói hỗn"...
Theo bản án ngày 28/12 của TAND Hà Nội, cả Nguyễn Văn Hải và Lê Trọng Hà (37 tuổi, cùng ở huyện Đông Anh) đều đang trong diện cai nghiện bắt buộc và làm việc tại xưởng sản xuất vàng mã của Trung tâm.
Drama bắt đầu từ hồ dán
Khoảng 7h sáng ngày 27/4, anh Hải pha hồ dán ở ngoài hiên rồi mang vào cho mọi người dùng. Thế nhưng anh Hà lại phàn nàn về chất lượng hồ dán do Hải pha.
Thấy vậy, anh Hải cố gắng hóa giải: "Anh em cùng huyện có gì thì bảo nhau. Tôi già rồi có gì nói nhẹ nhàng với nhau". Nghe xong câu đó, anh Hà không những không nguôi giận mà còn đứng lên cầm chổi quét hồ ném vào mặt anh Hải (nhưng trượt), rồi còn chửi tục nữa.
Hậu quả không ai ngờ tới
Không kiềm chế được, anh Hải lấy thanh gỗ dài gần nửa mét xông đến đánh liên tục vào đầu, gáy và lưng của anh Hà. Đến rạng sáng 29/4, anh Hà đã tử vong do chấn thương sọ não.
Trước tòa, anh Hải trình bày: "Bị cáo đã nín nhịn nhưng Hà nói năng hỗn xược nên không chịu được".
Chị Bùi Thị Dung, vợ của anh Hà, đề nghị bồi thường khoảng 600 triệu đồng cho tổn thất tinh thần, chu cấp cho con nhỏ... Tuy nhiên, HĐXX chỉ chấp nhận mức bồi thường hơn 100 triệu đồng.
Kết cục đắng lòng
Tòa tuyên phạt anh Hải mức án tù chung thân về tội Giết người.
Nguồn: soha.vn