Chàng trai trẻ để lại thư xin lỗi mẹ, nhắn nhủ người yêu rồi tự kết thúc cuộc đời

ThoDev2487

New member
ad74779ff2c77778e353.jpg


Ôi trời ơi, đau lòng quá đi! Một chàng trai trẻ ở phường Quỳnh Thiện (TX Hoàng Mai, Nghệ An) vừa quyết định tự kết thúc cuộc đời bằng cách treo cổ tại nhà riêng, để lại bao nỗi đau cho người thân

Bà Nguyễn Thị Nhượng (sống ở khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện) kể lại giây phút kinh hoàng: Khoảng 4h chiều ngày 24/6, bà được cháu báo là con trai mình - Nguyễn Sỹ Nghĩa (sinh năm 1988) đang nằm trên giường khóc lóc vật vã. Bà vội chạy về hỏi han nhưng Nghĩa chẳng nói gì cả. Thấy con im lặng rồi nằm ngủ, bà Nhượng nghĩ không có chuyện gì nên tiếp tục đi làm.

Nhưng mà... đến 6h tối cùng ngày, khi bà về nhà thì OMG - phát hiện Nghĩa đã treo cổ tự tử trong nhà rồi Bà vội hô hoán mọi người đến và cắt dây cứu con, nhưng do bị ngạt quá lâu, Nghĩa đã không qua khỏi.

37d720b1daf51e20e77a.jpg


Sau sự việc đau lòng này, người thân tìm được một bức thư tuyệt mệnh. Trong đó, Nghĩa xin lỗi mẹ vì đã nhọc nhằn sinh thành nuôi nấng mình. Anh cũng nhắn nhủ em trai hãy cố gắng sống thật tốt, đừng nghĩ dại dột và thay anh chăm sóc mẹ già. Đặc biệt, cuối thư Nghĩa còn viết lời xin lỗi gửi đến bạn gái tên Hằng vì những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua

Theo hàng xóm chia sẻ, Nghĩa là người hiền lành, sống hòa đồng với mọi người xung quanh. Anh chưa lập gia đình, mới từ miền Nam về được khoảng 10 ngày thì xảy ra bi kịch này.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top