TiểuThưTràSữa
New member
Một anh chàng nhuộm tóc vàng chóe, hay xuất hiện ở quán bi-a và từng flex "tao sẽ vào Bắc Đại" vừa khiến cõi mạng Trung Quốc dậy sóng gần đây.
Điều gây sốc là... bạn ấy thật sự cầm được giấy báo nhập học từ Đại học Bắc Kinh - trường top 1 Trung Quốc luôn đó! Nhưng mà plot twist ở chỗ thay vì được nhận "bucket" lời chúc mừng, anh chàng này lại hứng trọn combo drama với đủ loại comment "ác nghiệp" và nghi ngờ từ netizen.
**Anh chàng tóc vàng và giấc mơ Bắc Đại**
Main character của câu chuyện này là Sử Thiên Dực. Trong các video trên mạng, bạn ấy thường xuất hiện với mái tóc vàng chói lọi, áo thun rộng thùng thình và đi dép lê thoải mái. Outfit này khiến nhiều người auto nghĩ rằng đây là một thanh niên "chill phết", không care mấy chuyện học hành.
Thời điểm còn đúng 100 ngày nữa là thi đại học, trong khi đám học sinh khác đang cày cuốc thì Sử Thiên Dực lại liên tục đăng video ở... quán bi-a. Bạn ấy cứ hô slogan "100 ngày nỗ lực để vào Bắc Đại", nhưng hầu như không ai thấy ngồi vào bàn học bao giờ. Đỉnh cao là Sử Thiên Dực còn trolling rằng mình chỉ bắt đầu ôn bài từ trước kỳ thi đúng... một ngày thôi
Nhiều người nghĩ đó chỉ là content câu view trên mạng xã hội. Nhưng khi giấy báo nhập học từ Đại học Bắc Kinh xuất hiện trong video của bạn ấy, ai cũng phải "ô dè" hết cả lên.
**Khoe giấy nhập học nhưng vẫn bị netizen "ném đá"**
Tưởng rằng đỗ vào trường đại học top đầu Trung Quốc sẽ được mọi người thán phục, nhưng thực tế lại khác xa.
Loạt bình luận kiểu: "Nhuộm tóc vàng, đi dép lê mà cũng vào được Bắc Đại hả?"; "Chắc đây là giấy báo nhập học của người khác mượn để flex" tràn lan khắp nơi. Một số người khác lại chuyển sang tranh cãi về ngành học của bạn ấy. Ban đầu, netizen tưởng Sử Thiên Dực đỗ ngành báo chí. Lập tức xuất hiện đủ kiểu comment "mỉa mai": "Học báo chí rồi sau này làm gì?"; "Ra trường chắc cũng đi ship đồ ăn thôi"
Không ít người cho rằng trong thời đại mạng xã hội phát triển như hiện nay, ngành báo chí không còn hot như xưa và cơ hội việc làm cũng không mấy rộng mở. Tuy nhiên sau đó, nhiều người mới phát hiện Sử Thiên Dực không học ngành báo chí thông thường mà theo học chuyên ngành Giáo dục Thể chất thuộc Học viện Báo chí và Truyền thông của Đại học Bắc Kinh.
**Đằng sau vẻ ngoài "ham chơi" là nhiều năm cày cuốc**
Khi câu chuyện viral khắp nơi, vẫn còn nhiều người cứ nghĩ bạn ấy chỉ vào Bắc Đại nhờ diện tuyển thẳng thể thao. Nhưng những ai tìm hiểu kỹ hơn về hành trình của Sử Thiên Dực lại có góc nhìn hoàn toàn khác.
Từ bé, bạn ấy đã mê cầu lông và được đào tạo bài bản. Ngoài thời gian học văn hóa, phần lớn thời gian còn lại đều dành cho luyện tập. Sử Thiên Dực từng có achievement khủng như:
- Ba lần vô địch cầu lông học sinh thành phố Nam Kinh
- Vô địch đơn nam cấp tỉnh Giang Tô
- Từng "hạ gục" cả một số vận động viên thuộc đội tuyển quốc gia
Không chỉ tập trung vào thể thao, bạn ấy vẫn maintain việc học văn hóa. Trong nhiều video trước đây, phía sau Sử Thiên Dực là cả một tủ sách lớn, khác hẳn với hình dung của nhiều người về một bạn học sinh chỉ biết chơi bi-a.
Plot twist lớn nhất đến khi bạn ấy bị gãy xương ống chân do tập luyện quá sức. Chấn thương khiến cân nặng sụt giảm nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc tập luyện cũng như kế hoạch thi cử. Có thời điểm Sử Thiên Dực từng nghĩ giấc mơ Bắc Đại sẽ end game. Tuy nhiên sau quá trình điều trị và phục hồi kéo dài, bạn ấy comeback, quay trở lại tập luyện và tập trung cao độ cho việc học.
Theo chia sẻ, khoảng 40 ngày trước kỳ thi đại học, bạn ấy mới thực sự bước vào giai đoạn ôn tập nước rút và cuối cùng đã đạt điểm số vượt ngưỡng tuyển sinh để thực hiện được ước mơ của mình.
**Đừng "judge" người khác qua vẻ bề ngoài**
Câu chuyện của Sử Thiên Dực khiến nhiều người nhớ đến câu: "Định kiến trong lòng mỗi người là một ngọn núi". Chỉ vì mái tóc vàng và vẻ ngoài có phần "rebel", không ít người đã auto nghĩ bạn ấy là một học sinh lười, thiếu nghiêm túc. Chỉ vì ngành học không nằm trong nhóm "hot" như tài chính hay IT, một số người vội vàng kết luận rằng tương lai của bạn ấy sẽ không sáng sủa.
Thế nhưng đằng sau những comment ác ý đó là một hành trình nhiều năm kiên trì với thể thao, vượt qua chấn thương và không bao giờ give up mục tiêu của bản thân. Việc trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh không đảm bảo thành công trong tương lai 100%, nhưng đó là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực mà Sử Thiên Dực đã bỏ ra trong nhiều năm.
Nguồn: soha.vn
Điều gây sốc là... bạn ấy thật sự cầm được giấy báo nhập học từ Đại học Bắc Kinh - trường top 1 Trung Quốc luôn đó! Nhưng mà plot twist ở chỗ thay vì được nhận "bucket" lời chúc mừng, anh chàng này lại hứng trọn combo drama với đủ loại comment "ác nghiệp" và nghi ngờ từ netizen.
**Anh chàng tóc vàng và giấc mơ Bắc Đại**
Main character của câu chuyện này là Sử Thiên Dực. Trong các video trên mạng, bạn ấy thường xuất hiện với mái tóc vàng chói lọi, áo thun rộng thùng thình và đi dép lê thoải mái. Outfit này khiến nhiều người auto nghĩ rằng đây là một thanh niên "chill phết", không care mấy chuyện học hành.
Thời điểm còn đúng 100 ngày nữa là thi đại học, trong khi đám học sinh khác đang cày cuốc thì Sử Thiên Dực lại liên tục đăng video ở... quán bi-a. Bạn ấy cứ hô slogan "100 ngày nỗ lực để vào Bắc Đại", nhưng hầu như không ai thấy ngồi vào bàn học bao giờ. Đỉnh cao là Sử Thiên Dực còn trolling rằng mình chỉ bắt đầu ôn bài từ trước kỳ thi đúng... một ngày thôi
Nhiều người nghĩ đó chỉ là content câu view trên mạng xã hội. Nhưng khi giấy báo nhập học từ Đại học Bắc Kinh xuất hiện trong video của bạn ấy, ai cũng phải "ô dè" hết cả lên.
**Khoe giấy nhập học nhưng vẫn bị netizen "ném đá"**
Tưởng rằng đỗ vào trường đại học top đầu Trung Quốc sẽ được mọi người thán phục, nhưng thực tế lại khác xa.
Loạt bình luận kiểu: "Nhuộm tóc vàng, đi dép lê mà cũng vào được Bắc Đại hả?"; "Chắc đây là giấy báo nhập học của người khác mượn để flex" tràn lan khắp nơi. Một số người khác lại chuyển sang tranh cãi về ngành học của bạn ấy. Ban đầu, netizen tưởng Sử Thiên Dực đỗ ngành báo chí. Lập tức xuất hiện đủ kiểu comment "mỉa mai": "Học báo chí rồi sau này làm gì?"; "Ra trường chắc cũng đi ship đồ ăn thôi"
Không ít người cho rằng trong thời đại mạng xã hội phát triển như hiện nay, ngành báo chí không còn hot như xưa và cơ hội việc làm cũng không mấy rộng mở. Tuy nhiên sau đó, nhiều người mới phát hiện Sử Thiên Dực không học ngành báo chí thông thường mà theo học chuyên ngành Giáo dục Thể chất thuộc Học viện Báo chí và Truyền thông của Đại học Bắc Kinh.
**Đằng sau vẻ ngoài "ham chơi" là nhiều năm cày cuốc**
Khi câu chuyện viral khắp nơi, vẫn còn nhiều người cứ nghĩ bạn ấy chỉ vào Bắc Đại nhờ diện tuyển thẳng thể thao. Nhưng những ai tìm hiểu kỹ hơn về hành trình của Sử Thiên Dực lại có góc nhìn hoàn toàn khác.
Từ bé, bạn ấy đã mê cầu lông và được đào tạo bài bản. Ngoài thời gian học văn hóa, phần lớn thời gian còn lại đều dành cho luyện tập. Sử Thiên Dực từng có achievement khủng như:
- Ba lần vô địch cầu lông học sinh thành phố Nam Kinh
- Vô địch đơn nam cấp tỉnh Giang Tô
- Từng "hạ gục" cả một số vận động viên thuộc đội tuyển quốc gia
Không chỉ tập trung vào thể thao, bạn ấy vẫn maintain việc học văn hóa. Trong nhiều video trước đây, phía sau Sử Thiên Dực là cả một tủ sách lớn, khác hẳn với hình dung của nhiều người về một bạn học sinh chỉ biết chơi bi-a.
Plot twist lớn nhất đến khi bạn ấy bị gãy xương ống chân do tập luyện quá sức. Chấn thương khiến cân nặng sụt giảm nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc tập luyện cũng như kế hoạch thi cử. Có thời điểm Sử Thiên Dực từng nghĩ giấc mơ Bắc Đại sẽ end game. Tuy nhiên sau quá trình điều trị và phục hồi kéo dài, bạn ấy comeback, quay trở lại tập luyện và tập trung cao độ cho việc học.
Theo chia sẻ, khoảng 40 ngày trước kỳ thi đại học, bạn ấy mới thực sự bước vào giai đoạn ôn tập nước rút và cuối cùng đã đạt điểm số vượt ngưỡng tuyển sinh để thực hiện được ước mơ của mình.
**Đừng "judge" người khác qua vẻ bề ngoài**
Câu chuyện của Sử Thiên Dực khiến nhiều người nhớ đến câu: "Định kiến trong lòng mỗi người là một ngọn núi". Chỉ vì mái tóc vàng và vẻ ngoài có phần "rebel", không ít người đã auto nghĩ bạn ấy là một học sinh lười, thiếu nghiêm túc. Chỉ vì ngành học không nằm trong nhóm "hot" như tài chính hay IT, một số người vội vàng kết luận rằng tương lai của bạn ấy sẽ không sáng sủa.
Thế nhưng đằng sau những comment ác ý đó là một hành trình nhiều năm kiên trì với thể thao, vượt qua chấn thương và không bao giờ give up mục tiêu của bản thân. Việc trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh không đảm bảo thành công trong tương lai 100%, nhưng đó là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực mà Sử Thiên Dực đã bỏ ra trong nhiều năm.
Nguồn: soha.vn