Nhìn căn phòng trước và sau khi make over, ai mà ngờ được toàn bộ kế hoạch "đại tu" này lại do một chàng trai nghĩ ra và thực hiện luôn á!
Với hội F.A (Far Away) phải bươn chải ở xa gia đình để học hành hay làm việc thì chắc ai cũng thấu cái nỗi đau "đốt tiền" vào tiền thuê nhà rồi đúng không? Mà đắt thì đắt, nhưng tìm được một gian phòng vừa ý, thoải mái như ở nhà thì... khó như leo cây cau ấy chứ! Chính vì thế mà những thử thách kiểu như #F5MyHouseChallenge mới viral đến vậy, vì ai cũng muốn tự tay "phù phép" không gian sống của mình cho xịn xò, chill chill hơn mà!
Chàng trai trẻ họ Mạch đến từ Thượng Hải cũng đang vật lộn với căn phòng trọ của mình đây này. Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, Tiểu Mạch đã mơ màng về việc sau khi ra trường, căn phòng đầu tiên của cuộc đời tự lập sẽ như thế nào, và mình sẽ decor nó ra sao cho "sang chảnh". Nhưng mà... ước mơ đó tan tành ngay khi bắt đầu đi tìm phòng, vì tiền thuê nhà nó "cắt cổ" quá trời quá đất luôn á!
Cuối cùng, căn phòng mà Tiểu Mạch quyết định thuê chỉ vỏn vẹn có 10m2 thôi nha!
Phần lớn những căn phòng nằm trong tầm tay của anh chàng mới "nhú" ra trường thì hoặc cũ kỹ, hoặc bẩn thỉu, còn mấy căn sạch sẽ hơn tý thì giá "trên trời" luôn. Cuối cùng, được hội bạn động viên tinh thần, Tiểu Mạch mới dám thuê một căn phòng tí hon 10m2, tuy nhỏ nhưng ít ra là có đủ đồ đạc cơ bản.
Vì diện tích phòng "bé tẹo", tủ, giường, bàn học gần như "nuốt chửng" hết mọi không gian rồi. Phòng có cái giá sách nhưng lại không mở được cửa tủ vì bị chiếc tủ đầu giường "chặn đường" cứng ngắc. Chưa hết, tường thì bị bẩn và đầy nấm mốc kinh khủng. Rèm cửa thì lủng lẳng, phải dùng băng dính trong mới giữ được.
Không gian phòng bị "nhồi nhét" bởi các món đồ như giường, tủ, giá sách... sao mà bí bách quá!
Tường phòng cũ nát, loang lổ nấm mốc nhìn đau mắt luôn á
Ở được một thời gian mà thấy không ổn chút nào, Tiểu Mạch bắt đầu "cày cuốc" tiết kiệm tiền để cải tạo lại căn phòng của mình. Anh chàng chơi luôn chiến thuật nhịn ăn, nhịn uống, làm thêm "điên đảo" để đủ tiền decor. Sau khi cày đủ khoản ngân sách, chỉ trong vòng 72 giờ đồng hồ, kế hoạch "phù phép" căn phòng đã hoàn tất!
Tiểu Mạch bắt đầu bằng việc thay đổi bố cục phòng, đổi vị trí giường, lắp ráp lại cho gọn gàng để tạo không gian "thở" hơn. Với mindset "con trai không cần quá nhiều quần áo", anh chàng cũng quyết định "đá" luôn chiếc tủ cũ và sắm một chiếc giá treo nhỏ gọn, tiện lợi hơn nhiều.
Kế hoạch cải tạo phòng được Tiểu Mạch hoàn thiện "thần tốc" trong vòng 72 tiếng đồng hồ!
Và đây là thành quả "ngọt lịm" sau bao công sức!
Nguồn: kenh14.vn