BoBibi2288
New member
Cán đích Paris sau hơn 5 tháng rong ruổi bằng xe máy qua 23 quốc gia, Trần Đặng Đăng Khoa đã khiến cả MXH phải choáng váng. Thế nhưng plot twist là... hành trình của anh chàng vẫn chưa dừng lại ở đó đâu nha! ️
Ngày 1.6.2017, Trần Đặng Đăng Khoa (sinh năm 1986 tại Tiền Giang) chính thức lên đường trên chiếc xe Wave thân yêu, bắt đầu hành trình đi vòng quanh thế giới bằng xe máy. Nghe xong ai cũng phải thốt lên: "Điên rồ", "Không tưởng" luôn á!
Nhưng mà Đăng Khoa vẫn cứ lên đường thôi, quyết tâm thực hiện ước mơ mà mình đã ấp ủ hơn 20 năm rồi. Trước khi đi, anh tâm sự: "Mình đã dám đấu tranh với bản thân để dám lên đường thì xem như giấc mơ ấy đã thực hiện được 90% rồi, phần còn lại chỉ là "Let it be..." thôi". Mindset chuẩn không cần chỉnh luôn!
Đăng Khoa đã rong ruổi suốt 5 tháng qua 23 quốc gia lớn nhỏ, gồm Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Nepal, Ấn Độ, Pakistan, Iran, Azerbaijan, Georgia, Bulgaria, Hy Lạp... cho đến Áo, Đức, Luxembourg, Bỉ, Pháp. Và rồi ngày 28/10 vừa qua, chàng trai Tiền Giang đã chính thức cán đích Paris sau 150 ngày xuất phát từ Việt Nam. Hiện tại thì Đăng Khoa đã bay qua đại dương để đến với Nam Mỹ và tiếp tục hành trình chinh phục châu lục này rồi nè!
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố như Visa, giá tàu, thời tiết, khả năng của người và xe... Khoa cho biết sẽ tiếp tục chặng nửa vòng Trái đất còn lại với lịch trình: sang Nam Mỹ, Trung Mỹ có thể cả Bắc Mỹ, rồi sang Úc, về Đông Nam Á và về Việt Nam trong 365 ngày nữa. Tính ra còn cả năm trời nữa mới về nha mọi người ơi!
Từ những ngày đầu lên đường, mình đã theo dõi những câu chuyện, những trải nghiệm của Khoa, và số lượng các quốc gia cứ dài thêm và dày thêm trên trang cá nhân của anh chàng 8X này. Điều thú vị nhất là số lượng người follow cũng như like những hình ảnh và status của Khoa ngày càng tăng đều. Giờ thì đã chạm mức gần 9k lượt like cho những hình ảnh mới nhất Khoa cập nhật tại Chile luôn rồi đó!
Hàng trăm nghìn người say mê, hồi hộp theo dõi hành trình đầy hấp dẫn, thú vị và tràn ngập những điều mới mẻ mà Đăng Khoa chia sẻ mỗi ngày. Từ những hoài nghi, ngờ vực lúc đầu, hành trình của Khoa đã giúp nhiều người dần tin rằng: nếu bạn thực sự muốn thực hiện ước mơ, sẽ luôn có cách! Where there's a will, there's a way đúng không nào!
Trước khi lên đường thực hiện chuyến hành trình này, Đăng Khoa cũng chỉ là một nhân viên văn phòng với rất nhiều nỗi lo thường trực về cuộc sống như bao người khác thôi. Dù đam mê du lịch từ ngày còn bé, dù đã thực hiện khá nhiều chuyến đi lớn nhỏ khác nhau nhưng Khoa chia sẻ: "Vì trách nhiệm với gia đình, người thân phải đi làm để kiếm sống nên chưa bao giờ mình dám nghỉ việc để du lịch quá một tháng". Relatable quá đi mất!
Thế nhưng ước mơ từ ngày còn thơ luôn thôi thúc Khoa, nên thay vì mơ mộng, anh chàng chọn cách tỉnh giấc và biến ước mơ thành hiện thực luôn. Trước khi lên đường, Khoa đã dành hơn 2 năm mày mò nghiên cứu thông tin về các thủ tục pháp lý, các giấy tờ cần thiết cũng như chuẩn bị hành trang, tiền bạc cho chuyến đi. Đăng Khoa nhận được sự hỗ trợ tài chính từ các nhà tài trợ. Ngoài ra, anh cũng tranh thủ viết lách để có tiền trang trải cho chuyến đi dài ngày nữa. Chuẩn bị kỹ càng thế này thì ai mà chê được!
Để thực hiện chuyến đi, Đăng Khoa mang theo 3 nhóm giấy tờ chính: cho người (Visa), cho xe và các giấy tờ khác. Về visa thì tuy đi qua 23 nước nhưng không phải nước nào cũng cần xin Visa đâu nha. Các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á miễn Visa cho người Việt Nam, một số nước cấp Visa on arrival (cấp khi nhập cảnh, không cần xin trước) hoặc eVisa (Visa điện tử). Anh đã xin trước Visa Schengen dành cho 26 quốc gia trong khối Schengen ở châu Âu nên việc nhập cảnh các nước này trở nên ez hơn nhiều. Thực tế thì trước khi đi, anh chỉ xin 3 Visa của Ấn Độ, Pakistan và Schengen thôi (Visa Iran được cấp khi ở Pakistan). Smart move!
Trước khi tới Iran ngày 23/7, Trần Đặng Đăng Khoa đã phải vượt qua những nguy hiểm rình rập tại Pakistan - quốc gia đầy bất ổn, thường xuyên được cảnh sát hộ tống để đảm bảo an toàn. Nghe kinh hãi chưa! Hay một kỷ niệm đáng nhớ khác là khi anh phải băng qua 600 km sa mạc Balochistan để đến biên giới Iran rồi sau đó lại đi tiếp 1000km nữa ở sa mạc trên địa phận Iran. Theo Khoa thì đây có lẽ sẽ là thử thách lớn nhất trong cả hành trình vòng quanh thế giới luôn á.
Lần đầu tiên Khoa thấu hiểu cảm giác chạy xe giữa sa mạc nóng hầm hập, gió thổi mạnh muốn bay xe, đi mãi vẫn chưa tới đích. Tưởng tượng thôi đã thấy mệt rồi! Thế nhưng những khó khăn không ngăn cản được việc Khoa mở rộng tầm mắt ngắm nhìn đất nước vốn chỉ được miêu tả là đầy lửa đạn và đau thương. Balochistan - một tỉnh giáp ranh với Iran và Afghanistan vẫn đẹp hoang sơ và ma mị lắm nha!
Bên cạnh đó, Đăng Khoa cũng tính toán cẩn trọng những vấn đề phát sinh như tai nạn, xe hỏng, bị mất cắp, bị bất đồng ngôn ngữ. Không phải là một kẻ mơ mộng chỉ biết xách balo lên và đi, Khoa xách balo nhưng chiếc balo ấy ngay từ những ngày đầu đã luôn đầy đủ thông tin, kiến thức và cả kỹ năng. Khoa không phải kẻ chỉ biết đi mà luôn biết mình sẽ đi ra sao, tự trang bị cho mình sức khỏe tốt và tinh thần vững để đi xa nhất có thể. Đó là lý do hành trình của chàng trai này cứ nối dài mãi mãi!
"Tôi đã băng qua những miền sa mạc nóng cháy da ở Pakistan và Iran đến vùng núi tuyết của Thụy Sỹ, ghé những ngôi làng hẻo lánh ở Azerbaijan đến những đại đô thị ở Ý. Tôi ăn những món chưa bao giờ ăn, chơi những môn chưa bao giờ nghĩ đến, ngắm nhìn những tòa lâu đài, di sản thế giới, công trình kiến trúc và cảnh quan nổi tiếng hay thấy trên tivi" - Khoa viết về chuyến đi của mình đầy say mê và tràn đầy cảm hứng như vậy đó. Goals thật sự! ️
Những tấm ảnh đẹp, những câu chuyện khiến người ta phải "à ồ" lên là điều ai cũng nhắc đến và thích thú chờ mong về chuyến đi của Đăng Khoa. Nhưng mình muốn nói nhiều hơn đến những khoảng tối trong một chuyến đi dài mà suốt 5 tháng đã qua và cả thời gian sắp tới, Khoa đã, đang và sẽ phải đối mặt.
Khoa từng chia sẻ: "Có một câu châm ngôn rất hay là việc mỗi sáng thức dậy một mình ở một thị trấn xa lạ là một trong những cảm xúc tuyệt vời nhất trên đời. Thời gian đầu thì đúng là vậy, nhưng riết rồi mỗi sáng lại nghĩ: 'Ồ vậy là tối nay mình lại đi một chỗ khác nữa hả', lại là một chỗ khác nữa, khác chỗ hôm qua và cũng chẳng phải chỗ của ngày mai. Cảm giác tò mò và phấn khích từ từ tan biến, mỗi ngày đều phải cố gắng tìm tòi cái mới và đẹp hơn thì mới còn động lực để đi tiếp".
Thật sự rất real! Giữ vững tinh thần, sự lạc quan và ý chí cho một chuyến đi độc hành dài ngày với nhiều gian nan không phải điều ai cũng làm được đâu. Quay về hay đi tiếp? – Trước rất nhiều áp lực vô hình bủa vây, không ít lần Khoa đã tự hỏi mình điều này và mỗi lúc như vậy, Khoa lại nghĩ về lý do mình bắt đầu hành trình và năng lượng tích cực anh truyền cho chính mình mỗi ngày.
Màn hình desktop của Khoa là tấm ảnh căn phòng nhỏ với chi chít những tấm bản đồ và kế hoạch mà anh vạch ra trước khi lên đường. Từ đây, Khoa đã từng bước, từng bước hiện thực hóa giấc mơ của mình. Trong lúc khó khăn nhất, anh nghĩ về lý do mình bắt đầu và vẫn khẳng định: "Nếu được lựa chọn lại lần nữa trước khi đi thì cũng sẽ lựa chọn lên đường thôi. Nói gì thì nói, nó vẫn là cơ hội có một không hai để mình trải nghiệm và nhìn thấy nhiều thứ mới mẻ trên thế giới, là cơ hội để đối diện với chính mình và khám phá bản thân mình một cách tốt nhất. Với Khoa, không thể thay đổi được ngọn gió thì hãy điều chỉnh cánh buồm để nương theo làn gió, sau lưng là bờ, phía trước cũng là bờ, chỉ là xa hơn mà thôi, vậy đã ra khơi thì cứ cố gắng hoàn thành nốt". Inspiring quá đi!
Trước khi đi, Khoa từng chia sẻ sau chuyến đi này về anh sẽ vẫn trở lại làm một nhân viên văn phòng như trước giờ rồi lập gia đình. Khoa nghĩ rằng lúc đó mình sẽ vui vẻ chấp nhận cuộc sống và công việc vì giấc mơ từ nhỏ, giấc mơ về một chuyến đi "không hẹn ngày về" đã thực hiện được rồi, anh không còn gì hối tiếc nữa.
Khoa vẫn sẽ tiếp tục đi, rồi anh sẽ đến đích, hoặc sẽ dừng lại ở đâu đó rồi trở về. Cuối cùng thì đích đến ở đâu không quan trọng, quan trọng là Đăng Khoa đã đi và vẫn sẽ hướng đến một bến bờ xa hơn. Vậy là đủ rồi! Respect!
Nguồn: kenh14.vn