Chàng trai tị nạn cầm biển xin việc giữa phố London, bỗng viral và nhận liền 3 lời mời phỏng vấn

TepKiki8116

New member
caff3157c3bddd32120b.png


Bro Mohammed 22 tuổi vừa flex được màn comeback đỉnh nhất: từ thanh niên thất nghiệp đứng giữa phố xin việc thành hot boy được cả loạt công ty chạy theo săn đón!

Câu chuyện là Mohammed - một người tị nạn từ Libya sang Anh hồi còn nhỏ xíu - giờ đã trưởng thành và tốt nghiệp ngành Khoa học Vũ trụ xịn sò. Hôm thứ tư tuần trước, bạn ấy suit up bảnh trai, cầm tấm biển DIY ra đứng ngay trước trung tâm tài chính Canary Wharf ở London với dòng chữ cực kỳ thẳng thắn: "Tôi là một người tị nạn vừa tốt nghiệp từ đại học UCL, ngành Khoa học Vũ trụ. Hiện đang tìm việc trong ngành Tài chính. Nếu bạn quan tâm, hãy xem qua hồ sơ xin việc của tôi."

389f85f52fe2da0cfc7c.png


Tưởng đâu chỉ là màn tự quảng cáo thông thường, ai dè tấm biển này lại được chị Mary Engleheart - nhân viên Ủy ban Cứu trợ Quốc tế - bắt gặp khi đang trên đường đi làm. Chị ấy thấy quá impressed nên quyết định chụp ảnh ném lên mạng xã hội kêu gọi giúp đỡ luôn!

1dde6d68f83d30807043.png


Và rồi... magic happened! ✨ Bức ảnh viral với tốc độ ánh sáng, chỉ sau có 1 ngày Mohammed đã nhận được lời mời phỏng vấn từ tận 3 ngân hàng khác nhau. Slay quá đi mất!

Dòng tweet của chị Mary viết: "Tôi gặp Mohammed tại Canary Wharf vào sáng hôm nay, chàng trai này là một người tị nạn ở Anh Quốc từ khi còn nhỏ. Anh ta vừa tốt nghiệp với 2 tấm bằng Khoa học Vũ trụ trên tay, và giờ đang tìm một công việc trong ngành tài chính. Mọi người chia sẻ mạnh tay vào nhé! Hãy liên hệ lại với tôi để xem qua hồ sơ của anh ý nếu bạn muốn thuê một người thực sự thông minh!"

Hashtag #KiếmViệcChoMohammed! literally nổ tung mạng xã hội, thậm chí còn thu hút được cả CEO của Virgin - ông Richard Branson đấy nhé!

b2baeef4f62963662e5b.png


Ông boss này còn thả thính luôn: "Chúc may mắn nhé chàng kỹ sư tên lửa! Thật vui khi thấy nhiều người cùng giúp đỡ Mohammed như vậy! (nhớ xem qua chương trình tuyển dụng của Virgin nữa nhé Mohammed...)"

Mohammed chia sẻ anh cảm thấy overwhelmed vô cùng: "Tôi đã từng đi xin việc tới 70 công ty, nhưng rất khó để được nhận nếu không có tí kinh nghiệm hay mối quan hệ nào. Vì vậy tôi đã quyết định mặc lên người bộ com lê đẹp nhất và ra đường thử xem vận may của mình tới đâu. Kết quả này thật là ngoài mong đợi!"

Chị Mary còn nhắn nhủ thêm rằng Mohammed chỉ là một trong vô vàn người tị nạn khác đang muốn cống hiến cho đất nước mới nhưng chưa có cơ hội để shine. Câu chuyện này thực sự wholesome và remind chúng mình rằng đôi khi một chút dũng cảm + sự giúp đỡ từ cộng đồng có thể tạo nên điều kỳ diệu!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top