SuaMoon7964
New member
Sau khi bị bắt, anh Mạnh thú nhận đã mua mấy chục nghìn khẩu trang để "ship" sang bên kia biên giới bán kiếm lời
Hôm 1/2/2020, lúc đang tuần tra trên đường Lê Hữu Trác (phường Ka Long, TP Móng Cái), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái phối hợp với các đơn vị liên quan đã chặn đứng một chiếc xe tải biển số 14C-24502 do Trịnh Công Hưng cầm lái.
Khi mở thùng xe ra kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 20 bao tải màu xanh chứa tới 50.000 chiếc khẩu trang y tế bên trong
Anh Hưng khai ngay rằng mình chỉ là tài xế chở thuê cho Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1991, ở Đông Hải, Tiên Yên, Quảng Ninh) để lấy tiền công thôi.
Còn khi làm việc với công an, Nguyễn Văn Mạnh đã thừa nhận mua số hàng này để vận chuyển sang Trung Quốc bán kiếm lời.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã lập biên bản và xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Trước đó một ngày, vào trưa 31/1, tại khu vực mốc 1373(2)+50 trên sông biên giới thuộc khu 9 phường Hải Hòa, lực lượng tuần tra Đồn biên phòng Hải Hòa (Bộ đội biên phòng Quảng Ninh) cũng bắt quả tang Phạm Văn Quynh (sinh năm 1987, người địa phương) đang điều khiển bè mảng chở theo 9.000 chiếc khẩu trang y tế chuẩn bị vượt sông sang Trung Quốc bán
Đơn vị đã tạm giữ người, phương tiện và tang vật để xử lý nghiêm theo quy định.
Nguồn: kenh14.vn