Chàng trai thức trắng đêm để trả lại 200 triệu cho người Trung Quốc - Cư dân mạng gọi là "main character" thật sự! ✨

BiCute5880

New member
016d634aec7134eb7718.jpg


Ôi chao, câu chuyện này nghe xong chill phết đó các bạn ơi!

Theo Infonet đưa tin, anh Đào Hữu Ý - một bạn lao động đang làm việc ở khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã nhặt được túi tiền trị giá tới 200 triệu đồng của một người Trung Quốc. Và cái kết? Anh ấy đã thức trắng cả đêm để tìm người bị mất đồ trả lại luôn á!

Câu chuyện diễn ra như thế nào? Vào khoảng 17h ngày 11/5, anh Ý cùng mấy người bạn vào uống cafe tại quán Phú Sơn, thị trấn Kỳ Anh. Khi đi ra thì phát hiện một túi xách màu nâu của ai đó đánh rơi trước cổng quán. Mở ra check thì sốc luôn - bên trong có cọc tiền gồm 100 triệu đồng và 50 ngàn nhân dân tệ nữa kìa!

Anh vào quán hỏi han thì được biết có một vị khách thanh niên vừa ghé quán, đi một chiếc ô tô màu đen. Thế là anh Ý lập tức phóng xe máy dọc đường tìm theo dấu vết chiếc ô tô cho tới tận... 2 giờ sáng mà không thấy đâu. Kiên trì vcl! ️

Cuối cùng khi anh quay lại quán cũ ngồi đợi (kiểu chắc chắn người ta sẽ quay lại tìm ý), thì thấy một ô tô màu đen dựng trước quán, một thanh niên bước ra với vẻ mặt lo lắng, như đang tìm kiếm đồ bị đánh rơi.

Anh chạy lại hỏi thì đúng là chủ nhân chiếc túi tiền bị rơi rồi. Anh liền trao lại cho người ta luôn. Được biết, vị khách đó là người Trung Quốc tên Jiang Qin Lin, đang làm tại dự án Fomosar Cảng Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

10699b4b0b4635dcf595.jpg


Hành động của anh Ý sau khi đăng tải đã viral khắp các diễn đàn, mạng xã hội và nhận về cả tá lời khen, comment tán thưởng từ cư dân mạng. Ai cũng khen ngợi hết lời luôn!

"Mình rất ủng hộ việc tuần hành để phản đối chính phủ Trung Quốc đặt giàn khoan tại vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Thế nhưng hình như nhiều người không hiểu rõ thế nào là yêu nước nên đã có nhiều hành động quá khích khi nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu. Và giữa tình hình như vậy thì hành động của anh Đào Hữu Ý thật đáng ca ngợi. Yêu nước là phải thế, chỉ cần một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa như vậy cũng khiến người Trung Quốc, cũng như bạn bè quốc tế cảm phục và có cái nhìn khác về tinh thần và khí chất người Việt Nam.", bạn Thu Hiền bày tỏ.

"Like và vote cho hành động vô cùng đẹp của anh! Thật tuyệt vời", bạn Hữu Trí bình luận.

"Thấy của rơi bị mất không tham lam nhặt làm của riêng mà còn chờ đợi tìm kiếm chủ nhân của số tiền để trả lại. Bạn đã làm một hành động cực kỳ đẹp và đây cũng là một hành động cụ thể thể hiện lòng yêu nước của thanh niên này", bạn Lan Chi comment.

Phải nói là hành động này chuẩn "faith in humanity restored" luôn á!




Nguồn: soha.vn
 
Back
Top