Lê Ngọc Hiển (sinh năm 1998) hiện đang theo học thạc sĩ tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội. Hành trình từ học sinh chuyên Sử trường Hà Nội – Amsterdam đến thủ khoa ngành Triết học và trợ giảng tại trường đại học quốc tế của anh chàng này đúng là inspiring vô cùng!
Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Hiển bắt đầu cảm thấy "rung động" với Triết học từ hồi lớp 7. Lúc đó, anh được đọc về hai nhà tư tưởng huyền thoại Socrates và Khổng Tử qua một cuốn sách danh nhân lịch sử. Điều khiến anh "fall in love" với các triết gia này chính là đức hy sinh vì lẽ phải, và cách họ khích lệ mọi người hiểu chính bản thân mình kể cả những mặt hạn chế.
"Cuối cùng thì, mình chọn Triết học như một lựa chọn sống" – Hiển tâm sự. "Bố mẹ mình tuy không phải những người chuyên về khoa học xã hội, nhưng vẫn ủng hộ. Bố mẹ tâm niệm con cái có quyền được lựa chọn và phải yêu nó bằng cả đam mê lẫn năng lực". Gia đình support full điểm luôn nha!
Sau khi tốt nghiệp lớp chuyên Sử trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hiển quyết tâm theo đuổi đam mê thật sự của mình. Anh trở thành sinh viên lớp K61 Triết học Chất lượng cao, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội.
Là sinh viên Triết học, Hiển cũng nghe không ít những câu comment kiểu "triết hâm", "vô nghĩa", "lỗi thời", "không có tác dụng", "chắc là triết học chỉ có mỗi Mác-Lênin"... Bình thường thì chill thôi, nhưng đôi khi những lời này lại trở thành định kiến và phân biệt đối xử thật sự.
"Mình cho rằng định kiến nào cũng nên được đem ra thảo luận thay vì mặc nhiên coi chúng tuyệt đối đúng" – Hiển chia sẻ. Real talk đây!
Thời sinh viên, ngoài chuyện học hành, Hiển còn active tham gia đủ thứ hoạt động. Anh từng ba lần giành giải Nhì cuộc thi Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường, được chọn đi trao đổi tại Đại học Quảng Tây (Trung Quốc), và là một trong những gương mặt thủ khoa được vinh danh năm 2020 của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Achievement unlocked!
Bí kíp để học tốt môn khó như Triết học theo Hiển chính là luôn gắn kiến thức sách vở với đời sống: ca dao, thần thoại, phim ảnh, văn học, công việc hàng ngày... Bởi với anh, đó chính là nguồn cội và cảm hứng của những tư tưởng lớn.
Hiển cho biết anh trân trọng Khổng Tử, yêu thích Socrates và luôn xem bốn người là hình mẫu về nghị lực và tinh thần dũng cảm truy vấn mọi định kiến: Nietzsche, Trần Đức Thảo, Nguyễn An Ninh và Đạm Phương Nữ Sử.
Ngay sau khi tốt nghiệp, nhờ thành tích xịn sò, anh được nhận vào làm trợ giảng tại một trường đại học quốc tế ở Hà Nội.
Trong giờ dạy, anh luôn ngồi cùng sinh viên để dễ hiểu và trao đổi với các bạn hơn. Những lúc giảng viên cho làm hoạt động nhóm hay thảo luận cá nhân thì anh đóng vai trò support. Theo anh, điều quan trọng nhất là trợ giảng vừa nắm được tinh thần, giá trị nội dung buổi học và vừa linh động hỗ trợ sinh viên.
"Mình trực tiếp trao đổi thì thấy có những bạn đến từ vùng đất phương nam rất xa so với Hà Nội. Thậm chí có cả bạn từng học ở nước ngoài và vẫn trở về nước học tập. Mình ấn tượng ở cách các bạn so sánh, đặt câu hỏi cho rất nhiều khía cạnh của một vấn đề mà chúng đều là những lát cắt thú vị", chàng trai 23 tuổi nhận xét.
Khi được hỏi về sở thích cá nhân, ngoài đam mê đọc sách, anh còn thích vẽ tranh nữa nè! Những bức vẽ bằng chì và bút bi về các danh nhân nổi tiếng thường được anh đăng lên mạng xã hội, nhận được nhiều sự quan tâm và tương tác lắm đó. Multi-talented quá đi!
Nói về sách yêu thích, Hiển chọn "Thế giới của Sophie" và "Hoàng tử bé". Nếu Sophie cho anh góc nhìn cởi mở và sự tìm kiếm không ngừng, thì Hoàng tử bé lại làm cho góc suy tư của anh sâu sắc hơn nhiều.
Anh còn bình luận thêm: "Có những thứ đến giờ vẫn đúng lắm, kiểu như việc nhiều người sẽ thích quan tâm mình giàu cỡ nào và căn nhà mình xây tiêu tốn tới đâu hơn là ước mơ của mình về căn nhà, sở thích". Sâu sắc thật sự!
Trong tương lai, sau khi hoàn thành chương trình cao học, Hiển mong muốn được làm công việc liên quan đến nghiên cứu và dịch thuật. Anh xác định hướng nghiên cứu của mình là nữ quyền và chính trị, trọng tâm vào tìm hiểu Việt Nam thời kỳ thuộc địa.
Nói về nữ quyền, anh luôn xem đó là chủ đề quan trọng vì đối tượng của nó chính là những người mẹ, người chị và rất nhiều người phụ nữ khác sống quanh mình.
Anh nhận xét rằng điểm đáng suy ngẫm là hiện nay nhiều người hoặc chê bai nữ quyền, hoặc hiểu nữ quyền theo kiểu "cào bằng". Trong khi đó, anh lại thấy rằng cách xa chúng ta hơn 100 năm đã có những góc nhìn nữ quyền rất sâu sắc, thiết thực, dù trong điều kiện bị áp đặt, chèn ép bởi chế độ thực dân.
Nguồn: svvn.tienphong.vn