OtakuCute00
New member
Ơ giời ơi, vụ này nghe mà rợn người luôn! Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa có ca cấp cứu nghẹt thở khi phải giải cứu một anh chàng bị thang máy kẹp đến mức... vỡ toác hộp sọ, lóc cả da đầu ra ngoài
Anh L.Đ.B. (36 tuổi, sống tại Hạ Long, Quảng Ninh) được đưa đến bệnh viện trong tình trạng siêu nguy kịch: chấn thương sọ não nặng, hộp sọ vỡ phức tạp, da đầu bị lóc, mất máu ầm ầm và đang hôn mê luôn rồi. Ekip trực cấp cứu không chần chừ, lập tức thăm khám, đặt nội khí quản, thiết lập đường truyền, kiểm soát hô hấp và tuần hoàn cho anh ấy.
Nhận thấy tình hình cực kỳ căng não, cái chết cận kề nếu không mổ ngay, ekip đã bấm nút "báo động đỏ" toàn viện, tập hợp hội chị em bác sĩ từ Ngoại, Gây mê hồi sức, đến Huyết học hóa sinh về hỗ trợ để cùng nhau "chiến"
Anh bệnh nhân được đưa thẳng vào phòng mổ thông minh xịn sò, có cả máy chụp cắt lớp vi tính 32 dãy và hệ thống định vị Navigation luôn nha.
Các bác sĩ kiểm tra mà choáng váng: tình trạng tổn thương sọ não cực nặng, hộp sọ vỡ toác, xoang tĩnh mạch rách dọc dài tới 10cm, não bị tổn thương nặng nề, thậm chí tổ chức não còn thoát vị ra ngoài hộp sọ, tụ máu não ngoài màng cứng, dưới màng cứng, cả hai bên trán luôn
Bác sĩ Lê Ngọc Dũng, Phó Giám đốc bệnh viện, đã trực tiếp ra tay chỉ đạo và thực hiện ca phẫu thuật "thần thánh", xử lý tổn thương xương sọ, xoang tĩnh mạch, tổ chức não dập và máu tụ, giải tỏa não cho anh.
Nguồn: soha.vn