Chàng trai thoát chết thần kỳ khi nhảy vào chuồng sư tử nhờ... hành động vô thức khó hiểu

GaNho6557

New member
Trong tình huống sinh tử nghẹt thở, những hành động vô thức mà chính Chen cũng không hiểu nổi đã vô tình giúp ông có cơ hội sống sót trước hai con sư tử hung dữ

Nhắc lại vài câu chuyện từng viral trước đó, chúng ta đã từng được theo dõi các màn "chơi với lửa" giữa người và dã thú, khi họ có thể sống sót khi ở giữa bầy thú dữ - thậm chí có thể sống cùng tận 39 con sư tử như trường hợp của Kevin Rene Richardson đỉnh của chóp.

Nhưng đó chắc chắn là những câu chuyện cực hiếm, mọi người tuyệt đối đừng có ảo tưởng làm theo nhé! Thế nên câu chuyện dưới đây, dù xuất hiện trên mạng từ năm 2004, nhưng vẫn luôn là một lời nhắc nhở cực gắt với bất kỳ ai định "làm người hùng". Nhân vật may mắn sống sót nhờ những yếu tố cũng có thể xem là hy hữu lắm luôn.

Đó là chuyện về người đàn ông 48 tuổi tên Jiang Ho Chen. Do có một số vấn đề tâm lý không bình thường, Chen đã nhảy vào chuồng sư tử ở sở thú Đài Bắc, Đài Loan để cố gắng... cảm hóa hai con sư tử một đực một cái. Nghe mà hoang mang á!

0ab9506c825a78adee52.png


Lúc đầu, khi hai con sư tử thấy kẻ lạ đột nhập vào lãnh địa, chúng liền tiến tới Chen để tấn công. Ông đã cởi áo khoác ngoài của mình và vẫy hai con sư tử. Ngay lập tức, sư tử đực nặng 136 kg đã lao vào tấn công Chen khiến ông liên tục lùi về phía sau và ngã xuống một tảng đá gần đó.

Xem video:

Người đàn ông nhảy vào chuồng sư tử với ý định điên rồ. Nguồn: Randoms

Chen ngồi xuống tảng đá và không hề có dấu hiệu định bỏ chạy mà đối diện với hai con sư tú và con sư tử đực lại tiếp tục tấn công. Sư tử cắn vào cánh tay phải của ông sau đó lại cắn vào chân phải với ý định kéo nạn nhân ra để ăn thịt luôn. Drama căng đét!

Khi con sư tử đực quyết định tấn công mạnh bạo hơn thì Chen đứng thẳng người trên tảng đá rồi hô to "Jesus sẽ cứu các ngươi" và la lớn "Hãy đến cắn ta" khi giơ hai tay lên cao (theo lời kể của nhân chứng Hsu Li-jen).

94fc0eea50bc46904d14.jpg


Sau đó là hàng loạt động tác tay khó hiểu của người đàn ông này khi hai con sư tử nằm nghỉ ở dưới gốc cây. Những nhân viên trông coi sở thú sau khi biết sự việc đã nhanh chóng sử dụng vòi bơm nước áp suất cao để ngăn cản sự tấn công của hai con sư tử.

Nhà động vật học Jansen Manansang nói: "Tôi nghe thấy có ai đó nhảy vào chuồng sư tử và điều đó thật điên rồ". Cảnh sát đã bắn hạ cả hai con sư tử bằng mũi tên thuốc mê để giải cứu người đàn ông điên rồ không biết sợ này.

Thoát chết nhờ hành động trong vô thức

Cuối cùng, người đàn ông cũng được cứu ra khỏi chuồng thú và được đưa tới bệnh viện với một vài vết thương ở tay và chân. Bác sĩ Wang Yao-ching cho hay: "Ông ta bị những vết cắn ở trước và sau chân".

Bác sĩ thú y Chih-hua Chang nói rằng: "Chúng tôi đã bị sốc và không hiểu tại sao có ai đó lại nhảy vào chuồng sư tử, mọi người đã rất lo lắng vì mọi chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào".

Nhà tâm thần học Teng Hui-wen còn cho biết thêm Chen có một số vấn đề về tâm lý như nghiện rượu, nghiện amphetamine (chất kích thích làm tăng tỉnh táo và tập trung, đồng thời làm giảm mệt mỏi và thèm ăn).

"Ông ấy có những hành động nguy hiểm như hôm nay vì ông nghe thấy những âm thanh trong tưởng tượng", Teng Hui-wen nói. Ngoài ra ông còn cho biết trường hợp của Chen vẫn đang được điều tra thêm.

Khi được hỏi rằng Chen đã nghĩ gì khi có những hành động như vậy, ông cho hay: "Tôi thường uống say mỗi ngày và nếu bạn hỏi tôi suy nghĩ gì thì tôi sẽ nói tôi đang nghĩ những điều không có thực, tôi không biết tôi đang nghĩ gì". Trời ơi, nghe mà thương!

Sau đó, Chen trải qua một tháng chữa trị tại bệnh viện tâm thần học, nơi ông được chữa trị vết thương lẫn việc cai nghiện. Không quay lưng bỏ chạy hay sợ hãi cùng những hành động trong vô thức của ông có lẽ đã khiến sư tử bị phân tâm và giúp Chen sống sót một cách thần kỳ.

Bài học ở đây là: đừng bao giờ làm theo nhé các bạn ơi! May mắn không đến hai lần đâu!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top