Chàng trai thất nghiệp nhưng lái Mercedes, thuê 50 căn hộ xịn sò không ở: Cảnh sát vào cuộc phát hiện chiêu lừa đảo công nghệ cao, "cuỗm" 105 tỷ đồng

CaoStar5808

New member
5c35f272c475eca3ab65.png


Mãi đến khi cảnh sát ập vào nhà chàng trai này, họ mới "té ngửa" khi phát hiện cả một kho máy móc công nghệ cao phục vụ cho màn lừa đảo đỉnh cao! ️

Background bi kịch nhưng không thể bao che cho tội lỗi

Lý Nam mồ côi cha mẹ từ bé, lớn lên cùng bà ngoại ở một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Sau khi bà mất, cậu bé cũng bỏ học khi chưa học hết cấp 2.

Không có ai định hướng tương lai, cậu bé này "ngả nghiêng" theo lối sống ăn chơi phóng túng. Mới 18 tuổi, Lý Nam đã phải vào tù 2 năm vì tội cướp giật. Ra tù xong, thay vì "sửa sai", cậu ta lại tiếp tục làm liều và bị giam thêm 1 năm nữa.

Lần này về làng, ai cũng nghĩ Lý Nam sẽ "lương thiện", làm ăn rồi lập gia đình. Nhưng không ngờ, cậu ta biến mất khỏi làng luôn. Chẳng ai biết đi đâu cả!

Đến 4 năm sau, chàng trai này mới xuất hiện trở lại. Nhưng lần này, màn "comeback" của anh khiến cả làng "ngã ngửa"!

d3effef847bcd50eeea2.jpg


Plot twist: Từ nghèo khó thành đại gia không rõ nguồn gốc

Lý Nam về làng bằng chiếc Mercedes bản mới nhất lúc đó, vàng đeo nặng trĩu cổ tay. Anh ta còn khoe sẽ xây ngôi nhà to đẹp nhất làng để thờ cha mẹ và bà ngoại.

Khi hàng xóm tò mò hỏi làm ăn gì giàu thế, anh chỉ cười rồi nói mơ hồ là "đang làm ăn lớn trên thành phố". Sus quá đi!

Cảnh sát "soi" phát hiện chi tiết đáng ngờ

Thấy không ổn, cảnh sát địa phương bắt đầu theo dõi. Sau 2 tuần, họ phát hiện Lý Nam không làm việc ở đơn vị nào nhưng tài khoản lại có tận 9 triệu NDT (khoảng 31 tỷ đồng)! Còn giao dịch liên tục với số tiền khủng nữa chứ.

Điểm đặc biệt nhất là anh ta đang đứng tên thuê hơn 50 căn hộ ở các tòa chung cư cao cấp, nhưng lại chỉ sống một mình trong nhà phố nhỏ sâu trong ngõ. Weird flex but ok?

Khi cảnh sát gõ cửa các căn hộ...

Cảnh sát tìm đến từng căn hộ mà Lý Nam thuê để kiểm tra. Khi hỏi những người đang ở có phải thuê lại từ Lý Nam không, họ bối rối: "Thuê gì? Tụi em MUA của anh ấy mà!"

Check giấy tờ thì hoá ra các căn hộ vẫn đứng tên chủ cũ cho Lý Nam thuê chứ chưa hề chuyển nhượng. Nhưng những người đang ở đây lại có giấy tờ mua bán "hợp lệ" từ Lý Nam!

Cảnh sát kiểm tra kỹ thì phát hiện giấy tờ mua bán đó bị làm giả con dấu, chữ ký cực tinh vi. Các "nạn nhân" cứ nghĩ mình mua được nhà giá hời, rẻ hơn thị trường tận 300.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng). Ai ngờ sập bẫy!

dfb52902a57bd0d72322.jpg


Thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao "bá đạo"

Bị bắt, Lý Nam thành thật khai báo chiêu trò của mình. Từ tháng 1 năm nay, anh ta thuê các căn hộ cao cấp. Khi thuê, chủ nhà có cho xem bản photo hợp đồng mua bán. Lợi dụng điều này, Lý Nam dùng công nghệ cao sao chép thông tin, làm giả hồ sơ rồi rao bán hoặc thế chấp lấy tiền!

Ban đầu chỉ thuê vài căn thử nghiệm. Thấy "ăn thua" quá trơn, anh ta mạnh dạn thuê hơn 50 căn hộ vị trí đẹp để "làm luôn"!

Tổng cộng, Lý Nam đã chiếm đoạt 30 triệu NDT (khoảng 105 tỷ đồng)!

Khám xét nhà, cảnh sát tìm thấy giấy tờ liên quan đến mua bán nhà đất vứt lung tung, cùng cả một "studio" máy móc công nghệ cao như máy scan, máy in màu, in laser... để làm giả hồ sơ. Đúng là "tội phạm 4.0"! ️

74bfa75cc21913b37cba.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top