Chàng trai Thanh Hóa "flex" 2 bằng đại học xuất sắc giờ đang "chinh phục" Thạc sĩ tại Hàn Quốc

13469373f065f8350e99.webp


Nguyễn Văn Kỳ (sinh năm 2000) – một chàng trai đến từ Thanh Hóa hiện đang "cày cuốc" chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Chính trị và Ngoại giao tại Đại học quốc gia Pusan, Hàn Quốc. Nghe xịn chưa nào!

Thời còn "cắp sách đến trường" tại Việt Nam, Kỳ đã từng khiến nhiều người phải "choáng váng" khi cùng lúc ẵm về 2 tấm bằng đại học: bằng xuất sắc chuyên ngành Đông Nam Á học từ trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQGHN và bằng giỏi chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc từ trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN. Đúng chuẩn "học vấn khủng" luôn! ✨

Là người luôn muốn "phá đảo" giới hạn của bản thân, Nguyễn Văn Kỳ quyết định bay sang xứ Kim Chi để học Thạc sĩ. Trước khi lên đường, anh chàng đã có thời gian làm giảng viên tiếng Hàn tại Việt Nam. Sau khi "hoàn thành nhiệm vụ" du học, Kỳ dự định sẽ quay về quê hương để tiếp tục "cháy hết mình" với sự nghiệp giáo dục. Ở Hàn Quốc, chàng trai Việt Nam này luôn cố gắng quảng bá văn hóa, ẩm thực và con người Việt Nam, đưa hình ảnh Việt Nam tỏa sáng ra quốc tế. Tự hào quá đi!

4d95007f1da25f013324.jpg


e1532aa0019bdf66c97f.jpg


**Ước mơ du học xứ Kim Chi và những "gian nan" ban đầu khi đặt chân đến vùng đất mới**

"Từ khi mới tốt nghiệp cấp 3, mình đã mơ ước được đặt chân đến Hàn Quốc để du học nhưng hồi đó dịch Covid đang hoành hành và điều kiện gia đình cũng chưa cho phép nên mình phải tạm gác lại ước mơ. Tuy nhiên, mình vẫn luôn 'ấp ủ' giấc mơ được sang Hàn Quốc học tập. Mỗi ngày mình đều cố gắng 'cày' tiếng Hàn và làm việc chăm chỉ để tạo 'nền móng' cho bản thân sẵn sàng chinh phục con đường du học.

Sau khi tốt nghiệp, mình đã 'cật lực' làm việc để tích lũy kinh nghiệm về môi trường doanh nghiệp Hàn Quốc và nâng cao khả năng tiếng Hàn. Đặc biệt là phải chuẩn bị 'túi tiền' cho hành trình du học sắp tới. Quá trình chuẩn bị hồ sơ của mình bắt đầu từ cuối năm 2022. Mình đã tự mình 'research' trên các trang tuyển sinh của các trường ở Hàn Quốc và tự tay hoàn thiện hồ sơ. Cuối cùng mình đã 'chốt đơn' Đại học quốc gia Pusan – ngôi trường có nhiều học bổng dành cho sinh viên quốc tế và có nhiều du học sinh quốc tế theo học."

4df5b4fd317efa4b673f.jpg


Bước chân sang Hàn Quốc ban đầu, Kỳ cũng gặp không ít khó khăn về sự khác biệt văn hóa và ẩm thực. Đặc biệt ở Busan, người dân sử dụng tiếng địa phương trong khi mình học tiếng Hàn chuẩn Seoul nên lúc đầu hơi bị "sốc văn hóa". Để vượt qua, anh chàng đã chủ động "bắt chuyện" với các bạn Hàn Quốc và được mọi người giúp đỡ nhiệt tình. Nhờ vậy, sau 4 tháng sinh sống và học tập, Kỳ đã dần "hòa nhập" với nhịp sống và văn hóa nơi đây.

**Những trải nghiệm "đỉnh của chóp" khi sinh sống và học tập tại Hàn Quốc**

Hàn Quốc là nền giáo dục hiện đại ở Châu Á với khẩu hiệu "học cả đời". Chính vì vậy, tinh thần học tập của các bạn sinh viên Hàn Quốc "đáng nể" vô cùng. Thư viện trường hôm nào cũng "kín chỗ" từ sáng đến tối luôn ý. Điều đó cũng thúc đẩy bản thân phải "cố gắng gấp đôi". Với ngôi trường có nhiều du học sinh từ các quốc gia khác, Kỳ có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu và hiểu biết hơn về nền văn hóa của các nước trên thế giới.

Được học tập và trải nghiệm tại môi trường giáo dục "cạnh tranh khốc liệt" ở Hàn Quốc, Kỳ có động lực "siêu to khổng lồ" trong việc trao dồi kiến thức và hoàn thiện bản thân. Hơn nữa, nền giáo dục Hàn Quốc thiên về thực hành nên đã tạo cho anh chàng nhiều cơ hội để sáng tạo và đưa ra những quan điểm cá nhân. "Mình nghĩ điều này rất quan trọng đối với giáo dục, giúp bản thân tự tin hơn và nâng cao khả năng sáng tạo."

c0482da25cbdd19d993d.jpg


30bf1baf967c44de188f.jpg


Tại khoa của mình, Kỳ được học với các giáo sư "đầu ngành" về chính trị ngoại giao với phong cách giảng bài "mới lạ và cuốn hút" khiến anh chàng rất hứng thú và ngưỡng mộ. Các giáo sư rất tận tình và quan tâm đến sinh viên, đặc biệt là các du học sinh. Vì vậy, Kỳ cảm thấy được "tiếp thêm năng lượng" trên con đường học tập.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất là cùng chi hội du học sinh Việt Nam tại Đại học Quốc gia Pusan tham dự Đại hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc ở Đại học Soongsil (Seoul). Chuyến đi khởi hành lúc 3h sáng và trở về lúc 10h tối, tuy ngắn nhưng mang lại cho Kỳ rất nhiều kỷ niệm "bồi hồi và xúc động". Anh chàng được đặt chân lên mảnh đất thủ đô Seoul, được gặp những người bạn nhóm học chung tiếng Hàn trên Facebook và gặp lại những học trò của mình tại Hàn Quốc... Ấm lòng quá!

b5602ecdc6ede38a54d8.jpg


Là du học sinh được gặp gỡ với những sinh viên quốc tế khác, Kỳ luôn cố gắng để quảng bá về văn hóa, ẩm thực, con người Việt Nam. Những hành động tuy nhỏ nhưng nó góp phần "đưa hình ảnh Việt Nam vươn xa" với bạn bè quốc tế.

**Nghiêm túc theo đuổi con đường học tập vì "học tập và cố gắng vươn lên là con đường duy nhất để đến với thành công"**

"Mình sinh ra ở vùng quê tỉnh lẻ, gia đình thuần nông không khá giả nên đối với mình học tập và cố gắng vươn lên là con đường duy nhất để đến với thành công. Vì vậy, từ nhỏ mình đã có thói quen 'tự giác học bài' nên bố mẹ cũng không phải nhắc nhở về vấn đề học tập. Mẹ mình là người luôn 'tiếp lửa' cho mình trên hành trình học tập và luôn cho mình được thoải mái lựa chọn ngành nghề mình yêu thích mà không có sự ràng buộc. Mình luôn cảm thấy rất hạnh phúc vì gia đình luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.

Đối với bản thân mình, học tập là 'chặng đường marathon' nên mỗi ngày mình tiếp thu kiến thức từ từ, mình không quá 'gò bó' bản thân phải 'nhồi nhét' quá nhiều kiến thức cho bản thân trong thời gian ngắn. Để đạt được những thành tựu ngày nay, mình luôn lập cho mình những kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và thực hiện từng bước một."

e7615b21fa6f5e07a21e.jpg


Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ, Kỳ có dự định tiếp tục "chinh phục" con đường học vấn và học lên Tiến sĩ. Sau khi kết thúc hành trình du học, anh chàng sẽ trở về Việt Nam và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp giáo dục. Kỳ sẽ lựa chọn con đường giảng dạy và theo đuổi ước mơ trở thành giảng viên ở ngôi trường mình đã từng theo học. Chúc bạn sớm "đạt được ước mơ" nhé!

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top